Những người may mắn thoát nạn trong vụ lật tàu ở Quảng Ninh hiện ra sao?
Cháu bé 10 tuổi sống sót trong vụ lật tàu ở Quảng Ninh đang được điều trị và hỗ trợ tâm lý ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Cùng với đó, nam sinh (18 tuổi, phường Đại Thanh, Hà Nội) có 4 người trong gia đình tử nạn đã được chuyển về bệnh viện gần nhà để tiếp tục điều trị.
Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, cháu bé H.N.M (10 tuổi, ở Hà Nội) - một trong những nạn nhân sống sót trong vụ lật tàu du lịch tại vịnh Hạ Long, Quảng Ninh hiện đang điều trị tại Khoa Cấp cứu và Chống độc trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Trong vụ tai nạn lật tàu trên Vịnh Hạ Long vào chiều 19/7, cháu may mắn được lực lượng chức năng phát hiện và giải cứu tại khoang gần động cơ khi tàu bị lật khoảng 4 tiếng. Cháu bé được đưa vào Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp cấp, được xử trí vết thương, hỗ trợ hô hấp, dùng kháng sinh, truyền dịch và ổn định tâm lý.

Cháu bé đang được hỗ trợ tâm lý ở Bệnh viện Nhi Trung ương.
Khi sức khỏe ổn định hơn, cháu được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương vào chiều tối ngày 20/7 để tiếp tục điều trị và gần nhà, tiện cho gia đình chăm sóc.
Tại khoa Cấp cứu và Chống độc, cháu được tiếp nhận trong tình trạng tỉnh táo, trên cơ thể có nhiều vết xây xát, đặc biệt là vùng đầu. Qua thăm khám và xét nghiệm cận lâm sàng, cháu được chẩn đoán viêm phổi sau đuối nước.
Hiện tại, sức khỏe của cháu ổn định, không sốt. Ngoài điều trị thể chất, cháu đang được đội ngũ y bác sĩ Khoa Sức khỏe vị thành niên hỗ trợ tâm lý bằng các hoạt động trị liệu trung gian để từng bước giúp cháu tiếp cận những thông tin đau buồn về gia đình trong môi trường an toàn, giảm thiểu chấn thương tâm lý, với sự nâng đỡ cảm xúc của người thân và các nhà chuyên môn.
Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, trong quá trình điều trị, cháu H.N.M đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực từ Bệnh viện Nhi Trung ương, Phòng Công tác xã hội, các nhà hảo tâm cùng một số cơ quan, đoàn thể. Sự đồng hành này là nguồn động viên to lớn giúp cháu và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn, mất mát nặng nề này.

Lãnh đạo Trường Đại học Hạ Long thăm em N.H.P và bày tỏ muốn đỡ đầu hỗ trợ lâu dài cho em trên chặng đường học tập sắp tới.
Theo BSCKII Nguyễn Bá Việt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, trong 9 bệnh nhân là nạn nhân vụ lật tàu điều trị tại bệnh viện, đã có 5 người xin chuyển đến các bệnh viện gần nhà để theo dõi tiếp. Hiện, bệnh viện còn 4 trường hợp đang được chăm sóc và điều trị, sức khẻo đều ổn định. Sau những sang chấn tâm lý do hoảng loạn sau nhiều giờ trên biển, nhiều bệnh nhân còn chịu cú sốc khi biết người thân không còn. Ngoài điều trị, các bác sĩ còn hỗ trợ tư vấn tâm lý cho người bệnh để giảm bớt đau thương, dần thích ứng với cuộc sống.
Trong số đó có trường hợp nam sinh N.H P (18 tuổi, ở xã Đại Thanh, Hà Nội). Trước đó, P nhập viện trong tình trạng đau đầu, buồn nôn, vết thương ở cổ tay phải… Nam sinh này vừa thi tốt nghiệp THPT xong và cùng gia đình đi du lịch nhưng không may bị lật tàu, bố mẹ cùng hai chị em gái của chàng trai đã qua đời.
Theo BS Việt, sau gần 4 ngày được chăm sóc tại bệnh viện, hiện sức khỏe các bệnh nhân đều ổn, tuy nhiên không thể tránh khỏi những cú sốc tâm lý do mất người thân. Với trường hợp bệnh nhân P, gia đình xin đón về cơ sở gần nhà để tiện chăm sóc trong ngày 22/7. Ngoài điều trị miễn phí cho toàn bộ bệnh nhân, bệnh viện còn bố trí xe đưa đón bệnh nhân về cơ sở y tế gần nhà miễn phí.
Được biết, đến thăm em N.H.P tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, TS Nguyễn Đức Tiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long bày tỏ nguyện vọng đỡ đầu, hỗ trợ lâu dài cho em trên chặng đường học tập sắp tới.
Theo TS Tiệp, nếu gia đình đồng ý, nhà trường sẽ tiếp nhận P vào học ngành phù hợp với năng lực và nguyện vọng. Đồng thời, hỗ trợ 100% học phí toàn khóa học và bố trí chỗ ở miễn phí tại ký túc xá trong môi trường an toàn, thân thiện.
Ngoài ra, trường sẽ hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng khoảng 3 triệu đồng, bao gồm ăn ở, học tập cơ bản; hỗ trợ tinh thần, kết nối chuyên gia tâm lý học đường, cố vấn học tập và đội sinh viên tình nguyện để giúp nam sinh sớm ổn định sau cú sốc tinh thần quá lớn.

Bệnh nhân quê ở Hưng Yên bơi thoát khỏi con tàu bị lật, sau đó quay lại cứu được nhiều người, nhưng chị không tìm thấy người thân của mình.
Trong vụ lật tàu du lịch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh huy động 5 xe cứu thương, 150 y bác sĩ ứng trực, hỗ trợ, ứng cứu ngoài hiện trường và tiếp nhận điều trị, cấp cứu các nạn nhân chuyển về bệnh viện.
Bệnh viện đã tiếp nhận 10 trường hợp cấp cứu chuyển về từ hiện trường, trong đó có 1 ca tử vong đã chuyển nhà đại thể. Các bệnh nhân còn lại trong tình trạng đa chấn thương, chủ yếu là chấn thương vùng đầu, bụng, ngực, tay, chân và phần mềm nhiều nơi trên cơ thể, suy hô hấp.
Ngay khi tiếp nhận, người bệnh được tiếp nhận, xử trí theo mức độ nặng nhẹ, đồng thời thực hiện chụp chiếu, siêu âm, xét nghiệm tổng thể, sơ cứu khâu vết thương, băng bó các tổn thương vùng đầu, tay, chân, phần mềm… và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn để xử trí kịp thời.
Nạn nhân nặng nhất vụ lật cầu treo chuyển về Bệnh viện Việt Đức điều trị
Hơn 8h sáng nay 22/7, một vụ lật cầu treo xảy ra tại bản Púng Pon, Huổi Moi, thuộc xã Thanh Yên (trước đây là xã Pa Thơm, huyện Điện Biên cũ), tỉnh Điện Biên khiến xe ôtô chở 3 cán bộ xã và một xe máy bị rơi xuống sông và chấn thương nặng.
Đến khoảng hơn 10h, các nạn nhân nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng.
Ngay sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, Bệnh viện Việt Đức đã kích hoạt hội chẩn từ xa, kết nối trực tuyến với tuyến tỉnh, do PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh – Phó Giám đốc Bệnh viện chủ trì.
Trong số 3 bệnh nhân, trường hợp anh L.X.T (43 tuổi, TP Điện Biên Phủ) được chẩn đoán sốc đa chấn thương, nguy kịch, sẽ được chuyển về Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.
Hai bệnh nhân còn lại gồm anh V.B.L (34 tuổi, Điện Biên) bị chấn thương ngực kín và anh T.K.T (57 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) bị chấn thương vùng đầu, đều được chỉ định theo dõi, điều trị tại chỗ và tiếp tục được hỗ trợ chuyên môn từ xa bởi các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức.