Những người mẹ địu con đi bỏ phiếu

Từ miền xuôi đến các bản làng biên giới, các cử tri nô nức đi bầu cử. Hình ảnh những người mẹ địu con trên lưng đi bỏ phiếu trở thành biểu tượng đẹp, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của đồng bào vùng cao vào tương lai tươi sáng của quê hương.

Sáng nay 15/3, cùng với cử tri cả nước, gần 3 triệu cử tri tỉnh Thanh Hóa hân hoan thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các cử tri với những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất để tới điểm bỏ phiếu.

Các cử tri với những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất để tới điểm bỏ phiếu.

Từ sáng sớm, những triền núi phía Tây xứ Thanh, tiếng loa phát thanh vang vọng hòa cùng tiếng cười nói rộn rã của bà con các dân tộc Mường, Thái, Mông, Dao...

Cử tri vùng cao nô nức từ sáng sớm đến các điểm bỏ phiếu.

Cử tri vùng cao nô nức từ sáng sớm đến các điểm bỏ phiếu.

Trong bộ trang phục truyền thống đẹp nhất, bà con nô nức hướng về các điểm bỏ phiếu. Giữa đại ngàn, ngày bầu cử không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà đã thực sự trở thành một ngày hội lớn của tình đoàn kết.

Người phụ nắm tay con đến điểm bỏ phiếu.

Người phụ nắm tay con đến điểm bỏ phiếu.

Tại Nhà văn hóa bản Chim (xã biên giới Nhi Sơn), hình ảnh ấn tượng nhất chính là những người mẹ trẻ địu con trên lưng đi bỏ phiếu. Chị Thao Thị Dính (SN 1991, dân tộc Mông) chia sẻ: "Tôi dậy từ 5 giờ sáng chuẩn bị quần áo đẹp cho cả nhà. Hôm nay là ngày quan trọng nên dù đường xa, tôi vẫn muốn tự tay bỏ lá phiếu, vừa địu con đi vừa thấy vui chứ không mệt".

Chị Thao Thị Dính địu con đi bỏ phiếu.

Chị Thao Thị Dính địu con đi bỏ phiếu.

Không riêng gì bản Chim, không khí tại xã Thiên Phủ cũng rộn ràng không kém. Với đặc thù địa bàn chia cắt, chính quyền bố trí các điểm bỏ phiếu ngay tại bản để bà con không phải băng rừng vượt dốc.

Ấn tượng nhất là những người mẹ địu con trên lưng đi bỏ phiếu.

Ấn tượng nhất là những người mẹ địu con trên lưng đi bỏ phiếu.

Tại bản Nót, ông Lầu Văn Chương xúc động: "Trước đây có khi bận nương rẫy, mình chưa hiểu hết giá trị lá phiếu. Nay được cán bộ tuyên truyền, mình hiểu rồi nên gác việc chặt luồng để đi bầu cử cho đúng, chọn người cán bộ biết lo cho dân".

Các cử tri xem lại danh sách trước khi bỏ phiếu.

Các cử tri xem lại danh sách trước khi bỏ phiếu.

Tại xã biên giới Hiền Kiệt, nơi có đông đồng bào Thái sinh sống, dòng người đổ về điểm bỏ phiếu mỗi lúc một đông. Những cụ già chống gậy, những thanh niên ưu tú và cả những người phụ nữ địu con... tất cả đều mang chung một niềm tự hào.

Cùng với cử tri cả nước, gần 3 triệu cử tri tỉnh Thanh Hóa hân hoan thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Cùng với cử tri cả nước, gần 3 triệu cử tri tỉnh Thanh Hóa hân hoan thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Ông Lộc Văn Biểu, Trưởng bản Poọng 1 cho biết, bà con giờ đây rất chủ động, nhiều người còn hỏi kỹ về chương trình hành động của ứng cử viên để chọn người xứng đáng nhất.

Sau khi thực hiện xong quyền công dân, bà con không vội về ngay mà nán lại sân nhà văn hóa để hỏi thăm nhau chuyện mùa màng, chuyện con cái học hành.

Sau khi thực hiện xong quyền công dân, bà con không vội về ngay mà nán lại sân nhà văn hóa để hỏi thăm nhau chuyện mùa màng, chuyện con cái học hành.

Những lá phiếu nhỏ bé chứa đựng kỳ vọng lớn lao về những con đường sạch đẹp, những ngôi trường mới và một tương lai khởi sắc hơn cho vùng cao biên giới.

Ngọc Hưng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhung-nguoi-me-diu-con-di-bo-phieu-169260315103638845.htm