Những người phụ nữ lặng lẽ đi qua ngày 20/10

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, phố phường rực rỡ hơn thường lệ. Hoa được bày bán khắp nơi, những gói quà chỉn chu, những lời chúc tốt đẹp được gửi đến phái đẹp. Ở các cơ quan, trường học hay gia đình, niềm vui và sự tôn vinh dành cho phụ nữ được thể hiện bằng nụ cười, bằng những cành hoa nhỏ. Nhưng giữa những sắc màu tươi sáng ấy vẫn còn những người phụ nữ đi qua ngày này trong lặng lẽ - không hoa, không quà, không lời chúc - chỉ có công việc, trách nhiệm và những điều bình dị mà họ vẫn gắn bó mỗi ngày.

Tại một số điểm trường ở các xã vùng cao, ngày 20/10 không có tiếng chúc mừng, không có buổi gặp mặt, chỉ có tiếng học sinh ê a đọc bài, tiếng cối giã ngô vang lên trong sương sớm. Ở đó, những cô giáo vẫn kiên trì bám bản, bám trường, vượt qua quãng đường dài giữa núi rừng để đến lớp. Họ không có bó hoa nào nhưng có nụ cười rạng rỡ của học trò đó chính là món quà ý nghĩa nhất.

Tiếng nói, tiếng cười của trẻ thơ chính là món quà "đặc biệt" đối với mỗi cô giáo vùng cao.

Tiếng nói, tiếng cười của trẻ thơ chính là món quà "đặc biệt" đối với mỗi cô giáo vùng cao.

Cô giáo Đặng Thị Liêm, giáo viên Điểm trường Tiểu học Phja Viềng, xã Thông Nông cho biết: Do cơn bão 10 và 11 ảnh hưởng nên học sinh phải nghỉ học. Hôm nay ngày lễ 20/10 nhưng tôi và các đồng nghiệp vẫn lên lớp dạy bù chương trình học nên ngày lễ cũng diễn ra như những ngày bình thường. Với tôi niềm vui không nằm ở những lời chúc mừng, bó hoa rực rỡ mà ở việc học sinh chăm đi học đầy đủ, ngày càng tiến bộ.

Trên những triền nương cao, những người mẹ, người chị vẫn gùi ngô, gùi củi, gùi cả cuộc sống trên đôi vai bé nhỏ. Họ bắt đầu ngày mới từ khi mặt trời còn chưa ló rạng và kết thúc khi trời đã sập tối. Với họ, 20/10 cũng chỉ là một ngày như bao ngày khác, vẫn là việc đồng áng, vẫn là nấu cơm, chăm con, lo toan cho gia đình. Niềm vui của họ giản dị đến mức chỉ cần mùa màng thuận lợi, con cái được đến trường là đủ thấy hạnh phúc.

Chị Lục Thị Sao, xã Nguyên Bình chia sẻ: Ngày này, cũng chẳng khác gì mọi ngày đâu. Tôi vẫn đi nương, vẫn cơm nước, chăm con. Thỉnh thoảng có mấy chị em trong bản gặp nhau, nói chuyện vui là thấy ấm lòng rồi. Tôi chỉ mong con cái học hành nên người, có cuộc sống tốt hơn, thế là đủ vui.

Đối với nhiều người, niềm vui đôi khi là được lao động, được chăm sóc gia đình.

Đối với nhiều người, niềm vui đôi khi là được lao động, được chăm sóc gia đình.

Ở nơi phố thị nhộn nhịp, dòng người tấp nập qua lại, vẫn có những người phụ nữ âm thầm làm việc. Họ là những công nhân vệ sinh môi trường cần mẫn quét dọn từng con phố, là những lao động ca đêm làm việc trong nhà máy, là những người phụ nữ buôn bán ngoài chợ đến tận khuya. Họ không có thời gian dừng lại để nhận một bó hoa, cũng chẳng nghĩ đến việc ai sẽ chúc mình “20/10 vui vẻ”. Với họ, một ngày được làm việc yên ổn, được trở về nhà bình an, là món quà quý giá nhất.

Chị Nguyễn Thị Thanh, công nhân vệ sinh đô thị, chia sẻ: Ngày này, rác còn nhiều hơn ngày thường. Người ta đi chơi, tổ chức ăn uống, mình làm khuya hơn một chút, nhưng quen rồi. Nhiều năm nay cũng chưa năm nào nghỉ ngày 20/10 cả.

Có lẽ, những người phụ nữ lặng lẽ ấy luôn bền bỉ và trao yêu thương theo cách riêng của mình. Họ không cần được tôn vinh bằng những bó hoa, mà bằng sự thấu hiểu, sự sẻ chia và những ánh nhìn trân trọng từ những người xung quanh.

Ngày 20/10 là dịp để xã hội bày tỏ lòng biết ơn với phái đẹp, nhưng cũng là lúc để chúng ta nhớ đến những người phụ nữ chưa từng có ngày này cho riêng mình, những người vẫn miệt mài làm việc, cống hiến trong âm thầm. Từ miền núi xa xôi đến phố thị đông đúc, họ đều mang trong mình nét đẹp chung của người phụ nữ Việt Nam: dịu dàng, chịu thương chịu khó, và luôn kiên cường trong mọi hoàn cảnh.

Có người từng nói, phụ nữ nơi biên cương giống như những bông hoa rừng, dù không rực rỡ nhưng bền bỉ, mạnh mẽ và luôn tỏa hương theo cách riêng. Giữa cuộc sống bộn bề, họ chính là điểm tựa cho gia đình, là người giữ lửa cho mái ấm, là người âm thầm góp phần làm đẹp thêm cuộc đời này.

Dù sống ở đâu, làm công việc gì, mỗi người phụ nữ vẫn là một bông hoa "tỏa hương" cho đời.

Dù sống ở đâu, làm công việc gì, mỗi người phụ nữ vẫn là một bông hoa "tỏa hương" cho đời.

Vì thế, dù không có hoa hay quà, dù chẳng có lời chúc nào được nói ra, họ vẫn xứng đáng được trân trọng. Bởi mỗi ngày họ sống, mỗi việc họ làm đều mang trong đó tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng.

Ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay, khi ta gửi đi những lời chúc tốt đẹp, hãy nhớ rằng đâu đó vẫn có những người phụ nữ đang lặng lẽ làm việc, đang nuôi dạy con cái, đang gánh gồng cuộc sống. Họ không có ngày 20/10 cho riêng mình, nhưng chính họ lại là những người khiến ngày này trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

K.D - K.V

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/nhung-nguoi-phu-nu-lang-le-di-qua-ngay-20-10-3181498.html