Những 'sứ giả' đặc biệt

Trong khoảng 600 vận động viên (VĐV) tham gia Ngày hội Đạp xe Vì Hòa bình tổ chức tại Quảng Trị năm 2024 có 36 VĐV đến từ các nước Lào, Campuchia, Thái Lan. Các VĐV mang quốc tịch nước ngoài đã đến Quảng Trị bằng tất cả niềm đam mê, tình yêu thể thao và trái tim yêu chuộng hòa bình; với mong muốn được gặp gỡ, giao lưu và kết nối tình hữu nghị xuyên biên giới. Những 'sứ giả' đặc biệt này còn truyền đi nhiều thông điệp tích cực, khi trở về nước sẽ lan tỏa sâu rộng khát vọng chung tay kiến tạo thế giới hòa bình!

CLB Pakse Bike Coffee (Lào) tham gia Ngày hội Đạp xe vì Hòa bình tại Quảng Trị với 13 thành viên - Ảnh: M.Đ

CLB Pakse Bike Coffee (Lào) tham gia Ngày hội Đạp xe vì Hòa bình tại Quảng Trị với 13 thành viên - Ảnh: M.Đ

Cảm nhận sâu sắc giá trị của hòa bình

Ngày hội Đạp xe Vì Hòa bình là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các hoạt động Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024. Như bao người có mặt tại đây, anh Khammanh Keovilaysack, Trưởng đoàn CLB Xe đạp thể thao Pakse Bike Coffee (Lào) xúc động khi chứng kiến giây phút thiêng liêng trong nền nhạc quốc ca Việt Nam hào hùng, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên đỉnh cột cờ Hiền Lương.

Anh Keovilaysack sinh ra và lớn lên tại Lào nhưng có ba mẹ là người gốc Việt. Sống ở đất Lào, lại mang trong mình dòng máu Việt nên khi lần đầu tiên trực tiếp tham gia lễ thượng cờ trên đất thiêng Quảng Trị, Khammanh Keovilaysack vô cùng xúc động, hạnh phúc.

Anh cho biết: “Tôi và 13 thành viên trong CLB Pakse Bike Coffee đăng ký tham gia Ngày hội Đạp xe Vì Hòa bình tại Quảng Trị với mục đích thỏa mãn tình yêu thể thao và gặp gỡ những người chung niềm đam mê; hơn thế là được hòa mình vào các hoạt động đầy ý nghĩa. Bản thân tôi sinh ra trong chiến tranh, nên luôn yêu chuộng hòa bình.

Giờ đây, tôi và thành viên CLB đã có những cảm nhận rõ ràng, sinh động hơn về giá trị của hòa bình khi những vòng xe lăn bánh qua cầu Hiền Lương lịch sử, trước sự chào đón nồng nhiệt của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Ban tổ chức Ngày hội Đạp xe Vì Hòa bình đã có nhiều hoạt động mang ý nghĩa biểu tượng như: thả chim bồ câu, bóng bay, viết tên lên lá cờ của lễ hội gửi Ủy ban quốc gia UNESCO.

Chúng tôi được tham gia diễu hành đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước Việt Nam.

Thông qua những hoạt động này, bản thân đã hiểu rõ hơn rằng từ những mất mát, đau thương do chiến tranh gây ra, hơn ai hết, người dân Việt Nam rất mong muốn được sống trong hòa bình và lên án chiến tranh, luôn cầu mong thế giới hòa bình, ổn định và phát triển. Sau Ngày hội Đạp xe Vì Hòa bình, mỗi chúng tôi sẽ làm tốt vai trò là một “sứ giả hòa bình” để chung tay truyền đi khát vọng, xây dựng thông điệp đó”.

Khung cảnh bình yên và thơ mộng trên cung đường từ cầu Hiền Lương, sông Bến Hải đến Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, rồi vào TP. Đông Hà với đích đến là Công viên Fidel; cùng với đó là những nụ cười rạng rỡ, lời chào hỏi, cổ vũ nhiệt tình từ người dân cho đoàn diễu hành trong suốt chặng đường 42 km là minh chứng sinh động về hòa bình và sự thân thiện trên mảnh đất Quảng Trị.

Ông Suthi Prajacrattanacun, thành viên CLB Xe đạp thể thao Mukdahan (Thái Lan) vui vẻ nói: “Trong những ngày đến Quảng Trị tham gia Ngày hội Đạp xe Vì Hòa bình, tôi đã đi tham quan các địa điểm như: Thành Cổ Quảng Trị, Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn...

Quảng Trị từ hoang tàn đổ nát trong chiến tranh nay đã hồi sinh mạnh mẽ. Trở về nước, tôi sẽ nỗ lực tham gia thật nhiều hoạt động có ý nghĩa để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của hòa bình và nguyện cầu cho tất thảy người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.

Lan tỏa nhiều thông điệp

“Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình! Quảng Trị vì hòa bình! Thế giới hòa bình!” là những tiếng hô ngân vang tại Công viên Fidel sau khi các VĐV cùng các đại biểu thực hiện ký tên, viết thông điệp lên lá cờ rộng 54 m2 (đại diện cho 54 dân tộc anh em của Việt Nam) biểu tượng của lễ hội. Lá cờ sẽ được gửi lên Ủy ban Quốc gia UNESCO như một thông điệp của những người yêu chuộng hòa bình.

Theo kỳ vọng của Ban tổ chức, mỗi người tham gia Ngày hội Đạp xe Vì Hòa bình sẽ là một “sứ giả vì hòa bình”, hơn thế, các VĐV nước ngoài có mặt trong ngày hội này lan tỏa nhiều thông điệp khác về ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Trong số các VĐV đến từ Lào, anh Vatthana Siphommalangkoun của CLB Pakse Bike Coffee là một VĐV khuyết tật. Đặc biệt hơn, chỉ với một cánh tay, anh không chỉ tham gia đạp xe diễu hành mà còn trực tiếp tranh tài ở Giải Đua xe đạp tỉnh Quảng Trị năm 2024 “Điểm đến Hòa bình” với các VĐV khác.

Anh bảo, mình đến Quảng Trị để được hòa mình vào không khí sôi nổi của Ngày hội Đạp xe Vì Hòa bình và truyền đi một thông điệp rằng con người có thể vượt qua nghịch cảnh để chinh phục đam mê; đồng thời cũng để lan tỏa tinh thần, nghị lực vươn lên cho những người khuyết tật, kêu gọi chung tay kiến tạo thế giới hòa bình, để không còn cảnh những con người bị ảnh hưởng chiến tranh mà mất đi các bộ phận trên cơ thể, bị lâm vào hoàn cảnh nghèo đói, không được đến trường...

“Tôi đã từng tham gia rất nhiều giải đua xe đạp thể thao với mong muốn “truyền lửa” cho những người khuyết tật có động lực nâng cao sức khỏe, theo đuổi đam mê. Giải Đua xe đạp tỉnh Quảng Trị năm 2024 “Điểm đến Hòa bình” cũng là dịp tôi lần đầu tiên đến với Quảng Trị.

Khi tham gia các hoạt động của Ngày hội Đạp xe Vì Hòa bình, tôi mong muốn câu chuyện của bản thân sẽ tạo cảm hứng cho những người tàn tật, nhất là những người có khiếm khuyết trong cơ thể vì hậu quả của chiến tranh hãy luôn tự tin, chọn cho mình một môn thể thao để tập luyện và sống một cuộc đời thật ý nghĩa”, Vatthana Siphommalangkoun cho hay.

Sự góp mặt của 36 VĐV nước ngoài cũng là điều tuyệt vời nhất chứng minh rằng Quảng Trị là điểm đến của niềm tri ân, nơi hội tụ lý tưởng của bạn bè quốc tế yêu chuộng hòa bình. Đây còn là dịp họp mặt, chia sẻ niềm đam mê thể thao, củng cố và tiếp tục xây dựng mối đoàn kết hữu nghị bốn phương của các đoàn VĐV.

Ông Surat Kongkiatkamon, Trưởng CLB Xe đạp thể thao Mukdahan (Thái Lan) chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi đến Quảng Trị thi đấu, gặp gỡ với nhiều đoàn VĐV đến từ các tỉnh, thành phố của Việt Nam, Lào, Campuchia.

Qua những trải nghiệm tuyệt vời tại Quảng Trị, tôi sẽ về kể cho mọi người Thái bản địa lẫn người Thái gốc Việt về đất nước Việt Nam, người dân Quảng Trị hào hiệp, thân thiện và yêu chuộng hòa bình. Từ đó, trao truyền đến họ những hành động chung tay kiến tạo thế giới hòa bình. Tin tưởng tỉnh Quảng Trị sẽ lan tỏa mạnh mẽ những thông điệp vì hòa bình trên khắp thế giới".

Minh Đức

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/nhung-su-gia-dac-biet-186705.htm