Những tiết mục đặc biệt trong chương trình 'Miền xa thẳm'

Chương trình nghệ thuật chính luận 'Miền xa thẳm' của Đài Hà Nội kỉ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ do Đài Hà Nội đã diễn ra vào tối 30/7 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

Chương trình “Miền xa thẳm” là lần đầu tiên bản gốc của ca khúc “Hát Giang Trường Hận” - tiền thân của bản 'Hồn tử sĩ' nổi tiếng được trình diễn trên sân khấu với tư cách một tác phẩm nghệ thuật độc lập. Điều này đã mang đến một góc nhìn mới, đầy bất ngờ cho khán giả.

Hoàn cảnh sáng tác khá đặc biệt của ca khúc gắn liền với những năm tháng tăm tối của đất nước, khi mà dân tộc vẫn chìm trong cảnh vong nô, mất nước.

Còn với ca khúc “Bóng chiều tây nam” của nhạc sĩ Trương Quý Hải, đã hướng về những chiến sĩ tình nguyện hy sinh tại chiến trường Campuchia. Đây là một tác phẩm thể hiện tình cảm đặc biệt với những người con ưu tú của đất nước đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Bên cạnh những phần trình diễn âm nhạc, tiểu phẩm “Bức tâm thư gửi cho hậu thế” là điểm nhấn có thể lấy nước mắt của người xem thông qua câu chuyện cảm động về bức thư được tìm thấy sau chiến tranh giữa rừng già Nam Bộ.

Tiểu phẩm “Bức tâm thư gửi cho hậu thế”

Tiểu phẩm “Bức tâm thư gửi cho hậu thế”

Ngoài ra chương trình cũng mang tới nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc khác như “Khúc tráng ca, Màu hoa đỏ” của cố nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ Nguyễn Đức Mậu. Ca khúc là một sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những hy sinh vĩ đại của ngày hôm qua và sự tiếp nối của thế hệ hôm nay.

Ca khúc “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, tôn vinh nữ anh hùng trẻ tuổi Võ Thị Sáu. Hình ảnh trong ca khúc đã khắc sâu vào lòng người về một nữ chiến sĩ dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng.

Ca khúc “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”

Ca khúc “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”

Ca khúc “Miền xa thẳm” mang đến cho người nghe một không gian âm nhạc đầy sâu lắng và trang nghiêm với giai điệu vừa trầm buồn vừa hùng tráng. Lời bài hát là những câu chuyện dường như vang vọng từ xa xăm, kể về những vùng đất xa xôi nơi các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh.

Khép lại chương trình là ca khúc “Linh thiêng Việt Nam” ca khúc mang tới nhiều cảm xúc sâu lắng, và mang trong mình thông điệp mạnh mẽ và tình yêu quê hương và lòng tự hào dân tộc.

Trà My

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/nhung-tiet-muc-dac-biet-trong-chuong-trinh-mien-xa-tham-255378.htm