Những trái tim đồng cảm

Giữa nhịp sống tất bật của đô thị, từ những trái tim đồng cảm cùng nhau kết nối, hình thành nên nhóm thiện nguyện 'Chia sẻ bữa ăn yêu thương'. Với hàng chục nghìn suất ăn được trao đi, đó là thông điệp của sự sẻ chia, nơi những điều tử tế được góp nhặt từ những tấm lòng bình dị.

Những chiếc xe máy chở những phần ăn gửi đến người nghèo. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Những chiếc xe máy chở những phần ăn gửi đến người nghèo. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Nhóm thiện nguyện “Chia sẻ bữa ăn yêu thương” bắt đầu từ tấm lòng của chị Lê Thị Hồng Lan (42 tuổi, trưởng nhóm) sinh sống tại phường Thanh Khê. Làm nghề buôn bán tự do, hằng ngày chị Lan thường xuyên gặp những mảnh đời vô gia cư, những người lao động nghèo phải co ro tìm kiếm từng bữa ăn qua ngày.

Từ niềm thương cảm chân thành, mỗi sáng Chủ nhật, chị Lan chuẩn bị nguyên liệu, tự tay nấu những suất ăn mang đến cho người nghèo trên nhiều tuyến đường Đà Nẵng. Lời kêu gọi cùng chia sẻ yêu thương của chị cũng nhận được nhiều sự quan tâm, đồng hành từ cộng đồng.

Từ một việc làm nhỏ mang tính tự phát, hoạt động thiện nguyện của nhóm dần được duy trì đều đặn với thông điệp đầy nhân văn: “Ai cần xin lấy một phần-ai đủ xin nhường”.

Các thành viên trao những phần ăn sẻ chia với người nghèo. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Các thành viên trao những phần ăn sẻ chia với người nghèo. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Cứ đều đặn mỗi tháng 4 vào Chủ nhật, căn nhà nhỏ số 47/7 đường Trần Thái Tông (phường Thanh Khê) lại rộn ràng tiếng nói cười tình nguyện viên. Từ sáng sớm, nhiều người đã có mặt, người vo gạo, người sơ chế thực phẩm, người nấu nướng… tất cả cùng chung tay chuẩn bị những suất ăn ấm nóng gửi đến những hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi đợt, khoảng 400 - 500 suất ăn được chuẩn bị chu đáo, đóng gói cẩn thận rồi chia đều những chiếc xe máy của các tình nguyện viên. Từ đó, từng nhóm nhỏ tỏa đi nhiều tuyến đường có đông người vô gia cư, lao động tự do trao tận tay phần ăn nghĩa tình.

Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Nhóm “Chia sẻ bữa ăn yêu thương” đang từng bước mở rộng hoạt động, tổ chức nấu ăn hai lần mỗi Chủ nhật: buổi trưa dành cho người lao động đường phố, người có hoàn cảnh khó khăn; buổi tối hướng đến bệnh nhân nghèo và người nhà đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng.

Chị Lê Thị Hồng Lan cho biết, sau gần một năm duy trì hoạt động, nhóm thiện nguyện đã trao đi hàng chục nghìn suất ăn miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Đà Nẵng. Điều khiến chị Lan cảm thấy hạnh phúc nhất không chỉ là số lượng bữa ăn được trao đi, mà còn là sự chung tay của rất nhiều tấm lòng nhân ái. Tất cả mọi người đến với nhóm đều vì một mục đích chung: làm điều tốt đẹp cho cộng đồng.

Nhóm thiện nguyện “Chia sẻ bữa ăn yêu thương”.

Hiện này, thành viên của nhóm khá đa dạng, từ công nhân, sinh viên đến cán bộ, viên chức đã nghỉ hưu. Dù mỗi người một công việc, hoàn cảnh khác nhau, họ đều gặp nhau ở điểm chung: tinh thần thiện nguyện và mong muốn sẻ chia với người khó khăn tại Đà Nẵng.

Đặc biệt, hoạt động của nhóm còn thu hút nhiều du khách quốc tế khi đến tham quan Đà Nẵng. Sau khi biết đến chương trình, không ít du khách chủ động tìm đến tham gia. Dù khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, sự đồng cảm và tấm lòng sẻ chia vẫn nhanh chóng gắn kết mọi người.

Nhiều du khách quốc tế tham gia chương trình thiện nguyện. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Nhiều du khách quốc tế tham gia chương trình thiện nguyện. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Không chỉ nấu và trao các suất ăn miễn phí, nhóm “Chia sẻ bữa ăn yêu thương” còn tích cực tham gia cứu trợ các địa phương miền Trung gặp thiên tai hay khó khăn. Hành trình nấu những bữa ăn yêu thương đang được tiếp nối bởi những con người bình dị có trái tim đồng cảm cùng chung mong muốn lan tỏa sự sẻ chia trong cộng đồng, thắp sáng thêm những niềm hy vọng nhỏ giữa cuộc sống đời thường.

MẾN NGUYỄN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nhung-trai-tim-dong-cam-3328511.html