Những trang sao kê và hàng triệu niềm yêu thương

Những trang sao kê tiền gửi Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - UBTƯ MTTQ Việt Nam, đã làm dậy sóng cộng đồng mạng trước những 'phông bạt', 'làm màu', 'giả trân' thậm chí lừa đảo… Nhưng nhiều con số tiền ủng hộ thông qua UBTƯ MTTQ Việt Nam đã không còn là con số, là mệnh giá. Đó là phẩm giá của người Việt Nam.

Trong đợt thiên tai này, theo thống kê thiệt hại của các địa phương, tính đến 7 giờ ngày 15/9 đã có 348 người thiệt mạng, mất tích. Số người bị thương là 1.910 người…

Đó là những con số đau thương. Nhưng cũng trong thời gian bão lũ, toàn dân tộc Việt Nam đều hướng về vùng bị ảnh hưởng do thiên tai. Nhiều người tham gia quyên góp, hỗ trợ, trực tiếp lên cứu trợ tại các tỉnh chịu thiên tai. Trên mạng xã hội, những người trẻ chỉ nhau những nơi gặp khó khăn, chỉ chỗ mua đồ thiết yếu hỗ trợ đồng bào, xin nhau một chuyến xe chở hàng lên miền núi. Nghĩa đồng bào, tình dân tộc bừng sáng như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Ưu tiên cao nhất đối với toàn bộ các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ là cứu dân.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng yêu cầu, sử dụng mọi nguồn lực, trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ tìm kiếm người mất tích, người chết. Đồng thời, UBTƯ MTTQ Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn xã hội phát huy truyền thống yêu nước, tương thân tương ái, quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần đối với các gia đình, người dân bị nạn, bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra.

Có thể thấy, tình cảm của mọi người dân Việt Nam đang hướng về đồng bào, những người đang chịu cảnh khó khăn do bão lũ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, đã có rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước đăng ký và ủng hộ thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương. Số tiền các tổ chức, cá nhân đã chuyển về tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Và việc UBTƯ MTTQ Việt Nam công khai sao kê số tiền trên là động thái được dư luận hoan nghênh. Sự minh bạch, rõ ràng của cơ quan tiếp nhận tạo ra nhiều cảm hứng cho cư dân mạng. Suốt đêm 12/9, nhiều người đã “soi” sao kê của cơ quan Mặt trận Trung ương.

Từ việc soi sao kê, dư luận xúc động trước tình cảm của những con người dù nhỏ tuổi, dù bé nhỏ nhưng tràn đầy tình yêu. “Cháu là học sinh không có tiền, nhưng vì yêu nước, yêu dân tộc nên vẫn ủng hộ cho mọi người ở miền Bắc qua khỏi thiên tai. Mong mọi người bình yên”. Lời nhắn “mua” được nhiều nước mắt của một cháu học sinh. Cháu chuyển khoản cho Ban Vận động Cứu trợ Trung ương 10.000 đồng. “Cháu xin góp một phần sức nhỏ bé của mình cùng Đảng, Nhà nước Việt Nam và mọi người dân chung tay giúp đồng bào ta đang gặp khó khăn trong khoảng thời gian này ạ”. Tài khoản này chuyển hỗ trợ 30.000 đồng. Một tài khoản chuyển 28.943 đồng với lời nhắn: Cháu là học sinh không có nhiều ạ.

Những lời nhắn gửi thật thà, không dấu, viết tắt thậm chí hơi ngờ nghệch. Những khoản tiền dù nhỏ bé đã thắp sáng lên tình người, lòng yêu thương nhân loại. 10 nghìn, 15 nghìn, 20 nghìn, 30 nghìn... Số tiền đóng góp đó không chỉ là con số, không còn là mệnh giá. Đó là nhân cách, sự sẻ chia. Đó cũng là bài học cho các cháu học sinh và cả những người lớn tuổi đang so đo, chê bai những đồng tiền ít ỏi kia.

Ngoài cảm thông, trân trọng, cư dân mạng còn bùng lên sự giận dữ khi biết có những cá nhân thông báo chuyển khoản 10.000.000 đồng nhưng chỉ chuyển khoản 10.000 đồng. Một group đặt tên là “Tổng cục phòng chống phông bạt” được thành lập để nêu tên những người gửi tiền vài nghìn nhưng flex (khoe khoang) tiền trăm triệu. Nhiều người trong số đó là người nổi tiếng, nghệ sĩ, vận động viên… Từ sức ép của cư dân mạng, một số người bị “bóc phốt” đã “xin lỗi trước hành vi sai trái của mình và xin sửa sai bằng cách chuyển lại đúng 10 triệu đồng đến MTTQ Việt Nam”.

Qua việc dân mạng trắng đêm “check VAR” từ hàng nghìn trang sao kê của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương. Có hỷ nộ, có ái ố. Có giận dữ, có yêu thương. Có chê bai, có kính trọng. Những tình cảm đan xen hoàn toàn có thể hiểu được từ những người dân Việt Nam đau đáu với đồng bào mình.

Trên hết, đó là tình cảm, là sự đùm bọc, quan tâm, sẻ chia giữa những người cùng dân tộc. Đó là niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự tin tưởng vào MTTQ Việt Nam. Dân tộc Việt Nam sẽ đứng lên mạnh mẽ dù bão lửa, thiên tai có giáng xuống mảnh đất này.

Trần Anh Tú

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nhung-trang-sao-ke-va-hang-trieu-niem-yeu-thuong-10290373.html