Những vị khách đặc biệt của Thủ đô
Giữa biển cờ hoa rực rỡ những ngày thu Hà Nội, điều đẹp đẽ nhất không chỉ nằm ở cảnh sắc, mà còn ở tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nơi những con người từ mọi miền Tổ quốc gặp nhau, cùng chung niềm tự hào, niềm vui trong những ngày Tết Độc lập thiêng liêng.
Ảnh

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) đã mang đến những hình ảnh đẹp của tình quân dân khắp mọi miền Tổ quốc.

Dịp Quốc khánh 2/9, ngôi nhà nhỏ ngõ 167 Hào Nam của gia đình anh Trần Kiên (Hà Nội) trở thành điểm dừng chân ấm áp cho những “vị khách đặc biệt” - các cựu chiến binh từ Bắc chí Nam tụ hội về Thủ đô. Trong căn bếp thân thương, những bữa cơm giản dị được sẻ chia, những lời chào, lời thăm hỏi ân cần lan tỏa ấm áp tình đồng đội, nghĩa đồng bào.

Lần đầu tiên đặt chân tới Hà Nội, cựu chiến binh Nguyễn Văn Minh (67 tuổi), dân tộc Cor (xã Bình Minh, Quảng Ngãi) mang theo hành trang giản dị: một ba lô lính, vài bộ quần áo cũ, bộ quân phục sờn vai và gần 3 triệu đồng tiết kiệm. Bất chấp quãng đường hơn 900km, 19 tiếng đồng hồ trên ô tô, ông Minh quyết tâm ra Thủ đô đúng dịp Quốc khánh 2/9. Ban đầu, ông Minh định sẽ ngủ vỉa hè, ăn lương khô để tiết kiệm. Khoảng 23h đêm sau ngày sơ duyệt (27/8), khi đang tạm trú tại khu nhà bạt do quân đội dựng lên phục vụ Nhân dân xem Lễ diễu binh, diễu hành, ông Minh được các bạn trẻ giới thiệu đến anh Trần Kiên - người mở cửa miễn phí đón tiếp khoảng 100 cựu chiến binh khắp mọi miền về Hà Nội trong dịp lễ 2/9.

Niềm vinh dự cho ông Nguyễn Văn Minh khi được Công an TP Hà Nội mời về Nhà khách Công an TP và được mời vai trò đại biểu tại Quảng trường Ba Đình xem trọn vẹn Lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9. Ngày rời Hà Nội, ông Nguyễn Văn Minh xúc động: “Tình nghĩa quân dân như cá với nước - lời Bác dạy ngày xưa đến giờ vẫn còn nguyên vẹn”.

Cựu binh Đào Công Hoan (72 tuổi, quê Nghệ An) chia sẻ, ông từng mong muốn ra Hà Nội từ dịp 30/4 nhưng chưa thực hiện được. Lần này, ông quyết tâm thực hiện hành trình. Chuẩn bị từ cả tháng trước, ông háo hức đến mức không ngủ được đêm trước ngày lên đường.

Đi đến đâu, ông cũng nhận được sự giúp đỡ từ người dân: khi là chai nước, gói bánh, khi là lời động viên hay lời mời nghỉ ngơi. Đến Hà Nội, ông Đào Công Hoan được đón tiếp với tất cả sự trân trọng: được ngồi ở hàng ghế ưu tiên dành cho các cựu binh, được chăm sóc chu đáo với đồ ăn, nước uống, được đo huyết áp thường xuyên...

Ở tuổi 79, bà Cao Thị Túc - cựu chiến binh, bệnh binh 2/3 quê ở Thanh Hóa đã không quản ngại tuổi cao, sức yếu, cùng con gái ra Hà Nội để được chứng kiến những khối diễu binh oai phong, gợi nhớ một thời hào hùng.

Nhập ngũ khi mới 17 tuổi (năm 1965), cựu chiến binh Cao Thị Túc từng tham gia chiến đấu tại Thủ đô trong những năm tháng ác liệt nhất, khi máy bay Mỹ tàn phá miền Bắc. Dù đã phục viên từ năm 1975, bà vẫn mang trong mình những mảnh đạn còn sót lại sau lần hầm sập vì mưa bom, bão đạn. “Ngày hôm nay, Hà Nội thật khác. Đẹp hơn, rực rỡ hơn. Nhưng ký ức năm xưa thì vẫn vẹn nguyên trong tôi. Tôi thấy lại mình trong từng bước chân các chiến sĩ. Bao nhiêu năm rồi mới được sống lại cảm giác này. Hòa bình hôm nay đẹp lắm!” - bà Cao Thị Túc nghẹn ngào chia sẻ.

Những người cựu binh năm xưa, mỗi người từng chiến đấu ở một chiến trường khác nhau đều mang trong mình khát vọng cháy bỏng: ra trận để giành lại độc lập cho dân tộc. Họ đã để lại máu xương nơi chiến địa, có người vẫn mang trong mình những mảnh đạn găm sâu trong da thịt... Tất cả để đổi lấy ngày hòa bình hôm nay.

Trong bữa cơm ngày “Tết Độc lập”, luôn là những lời chào, lời chúc sức khỏe, lời thăm hỏi ân cần vang lên khắp căn bếp nhỏ. Họ - những người từng khoác áo lính gặp lại nhau không phải nơi chiến trường khói lửa, đó là khoảnh khắc trong hòa bình, dưới mái nhà của tình quân dân, tình đồng đội giữa lòng Thủ đô.

Đại lễ A80 không chỉ là sự kiện chính trị - quân sự trọng đại, mà còn là dịp khắc sâu trong trái tim người Việt Nam về hai tiếng “hòa bình” - thiêng liêng, đánh đổi bằng máu và nước mắt của biết bao thế hệ.

Hòa bình đẹp lắm! Không chỉ bởi rừng cờ, bởi tiếng trống hào hùng hay hàng quân bước đều trong tiếng nhạc diễu binh. Hòa bình còn đẹp bởi những cái bắt tay, bởi bữa cơm nghĩa tình, bởi ánh mắt lấp lánh tự hào của những người lính năm xưa đã viết tiếp câu chuyện hòa bình hôm nay.
Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nhung-vi-khach-dac-biet-cua-thu-do-429659.html