Niềm hạnh phúc của anh Hoàng

8h30 ngày 11-7, anh Hoàng ở số nhà 279 phố Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) sau khi đi khám bệnh thì ra cửa hàng mua chai nước để uống mới phát hiện đã mất chiếc ví.

Lục lại trí nhớ, anh đoán đã để rơi khi đang ngồi chờ lấy kết quả tại phòng Điện tim số 2 Bệnh viện Thanh Nhàn. Trong khi hết hy vọng tìm được ví thì khoảng 9h anh thấy tiếng chuông điện thoại. Người gọi chính là bác sĩ điện tim mời anh vào nhận kết quả.

Khi anh vừa bước qua cửa thì thấy bác sĩ cầm chiếc ví và nói:

- Lúc nãy có người phụ nữ khoảng 60 tuổi nhặt được cái ví này. Biết anh chờ lấy kết quả tại đây nên đã gửi cho chúng tôi. Anh kiểm tra lại ví xem có đầy đủ mọi thứ không?

Vui mừng nhận lại chiếc ví, anh Hoàng mở ra xem và đáp:

- Dạ, tất cả còn đầy đủ ạ! Tôi cảm ơn bác sĩ.

Gọi điện cho Người Xây Dựng, anh Hoàng bày tỏ sự xúc động và muốn gửi lời cảm ơn tới người phụ nữ đã nhặt được chiếc ví anh làm rơi rồi tìm cách để gửi trả lại anh. Anh cảm thấy thật hạnh phúc không chỉ vì tìm được đồ bị mất mà còn được chứng kiến sự tử tế xung quanh mình.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/niem-hanh-phuc-cua-anh-hoang-674374.html