Niềm tin của đồng bào Chứt dưới chân núi Giăng Màn

Dưới chân dãy Giăng Màn, bản Rào Tre (xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) những ngày này như khoác lên mình tấm áo mới bởi sắc đỏ của cờ hoa, băng rôn và khẩu hiệu. Trong sự tĩnh lặng của núi rừng, nhịp sống của đồng bào người Chứt đang rộn ràng hơn bao giờ hết để hướng về ngày bầu cử - ngày hội lớn của toàn dân tộc.

Gửi trọn niềm tin trong từng lá phiếu

Không khí gần ngày bầu cử ở bản Rào Tre. (Ảnh: Bá Thăng).

Không khí gần ngày bầu cử ở bản Rào Tre. (Ảnh: Bá Thăng).

Từ tờ mờ sáng, khi sương mù còn bảng lảng trên những đỉnh núi, con đường bê tông dẫn vào trung tâm bản Rào Tre đã rộn rã tiếng bước chân và tiếng nói cười của bà con. Khác với vẻ lặng lẽ thường ngày của một tộc người từng sống biệt lập trong hang đá, người Chứt hôm nay náo nức cùng nhau đến nhà văn hóa bản để tìm hiểu về bầu cử.

Bà Hồ Thị Kiên, một người con của bản Rào Tre, không giấu nổi sự phấn khởi khi nhìn vào danh sách những ứng cử viên được niêm yết công khai: "Bà con trong bản vui lắm! Chúng tôi được các cán bộ tuyên truyền kỹ về quyền và nghĩa vụ của mình. Qua lá phiếu, tôi mong muốn chọn được người vừa có đức, vừa có tài, đặc biệt là phải hiểu và quan tâm sâu sắc đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn như chúng tôi".

Được tự tay bỏ lá phiếu để bầu chọn các đại biểu mà mình tin tưởng là niềm hạnh phúc của mỗi cử tri. Với người dân tộc Chứt ở Rào Tre, cảm xúc ấy còn thiêng liêng hơn gấp bội. Bà con kỳ vọng những đại biểu được chọn sẽ là những người hết lòng vì dân, biết trăn trở với nỗi lo của vùng đồng bào dân tộc còn nhiều thiếu thốn. Những ngày này, bản nhỏ Rào Tre như thay áo mới, rộn ràng tiếng cười nói. Cử tri nơi đây đang đếm ngược từng ngày, háo hức để được cầm trên tay lá phiếu, thực hiện quyền tự do và nghĩa vụ thiêng liêng của mình.

Bản Rào Tre từ trên cao. (Ảnh: Bá Thăng).

Bản Rào Tre từ trên cao. (Ảnh: Bá Thăng).

Bản Rào Tre (xã Phúc Trạch) nằm khiêm nhường giữa đại ngàn là nơi sinh sống của 46 hộ dân người Chứt, một trong những cộng đồng dân tộc rất ít người ở Hà Tĩnh. Từ lối sống hoang dã, tách biệt, đồng bào Chứt được lực lượng biên phòng và địa phương vận động định cư, ổn định đời sống.

Nhìn lại hành trình hồi sinh của người Chứt tại Rào Tre mới thấy hết ý nghĩa của niềm tin mà bà con nơi đây gửi gắm vào lá phiếu. Từ một tộc người từng đối mặt với nguy cơ suy thoái nòi giống, sống dựa vào hái lượm, nay Rào Tre đã có điện lưới, có trạm y tế, có trường học và những ngôi nhà xây khang trang. Chính sự thay đổi kỳ diệu ấy là minh chứng sống động nhất cho sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, từ đó bồi đắp lòng tin sắt son của đồng bào.

Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của bản làng

Theo kế hoạch, ngày 15/3 tới, 90 cử tri bản Rào Tre sẽ đi bỏ phiếu tại một địa thuộc thôn 1, xã Hương Liên cũ, nay là xã Phúc Trạch.

Khu vực 90 cử tri bản Rào Tre sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 15/3 tới.

Khu vực 90 cử tri bản Rào Tre sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 15/3 tới.

Ông Nguyễn Xuân Mẫn, Bí thư Chi bộ bản Rào Tre, chia sẻ: "Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Chi bộ phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể để đảm bảo 100% cử tri trong bản đi bỏ phiếu đầy đủ, đúng luật. Mỗi lá phiếu phải thực sự là tiếng nói, là nguyện vọng của bà con".

Ông Hoàng Quốc Nhã, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch cho biết, thời gian qua xã đã luôn tập trung làm tốt công tác hỗ trợ, tuyên truyền cho dân bản; ngoài các buổi tuyên truyền tập trung, xã đã cử cán bộ phối hợp với Bộ đội Biên phòng, hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh đi đến từng gia đình tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn các thủ tục bầu cử, qua đó bà con nắm rõ quyền và trách nhiệm của cử tri; quy trình, nguyên tắc bỏ phiếu; đồng thời giải đáp kịp thời những thắc mắc phát sinh.

“Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia bầu cử, địa phương cũng đã xây dựng phương án cụ thể cho ngày bầu cử. Xã Phúc Trạch sẽ bố trí xe ô tô đón, đưa đón và trích một phần kinh phí quyên góp được tổ chức cho bà con ăn sáng trước giò đi bỏ phiếu. Công tác an ninh, y tế và hậu cần tại khu vực bỏ phiếu ở bản đã được kiểm tra kỹ lưỡng, bảo đảm ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật”, ông Hoàng Quốc Nhã thông tin thêm.

Chính quyền địa phương cùng Bộ đội Biên phòng tuyền truyền công tác bầu cử. (Ảnh: Bá Thăng).

Chính quyền địa phương cùng Bộ đội Biên phòng tuyền truyền công tác bầu cử. (Ảnh: Bá Thăng).

Bên cạnh đó, trong hành trình này còn có sự đồng hành của những người lính mang quân hàm xanh.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Sỹ, Đội trưởng Đội vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Bản Giàng), chia sẻ, lực lượng biên phòng đã triển khai phương châm "4 cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc) để tuyên truyền. Từng quy trình bỏ phiếu, từ cách nhận phiếu đến cách gạch tên, đều được các chiến sĩ hướng dẫn tỉ mỉ, giúp bà con dễ dàng thực hiện đúng quyền lợi của mình theo quy định mà không bỡ ngỡ.

"Sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần đoàn kết của chính quyền và nhân dân sẽ giúp ngày bầu cử tại Rào Tre thành công rực rỡ. Chúng tôi tin rằng đồng bào dân tộc Chứt sẽ phát huy cao nhất trách nhiệm cử tri của mình", đại tá Nguyễn Mậu Phúc, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, khẳng định.

Ngày hội non sông đang đến rất gần. Trong từng nếp nhà dưới chân dãy Giăng Màn, người Chứt đang chờ đợi khoảnh khắc tự tay bỏ lá phiếu chọn ra người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Những lá phiếu nhỏ bé ấy nhưng mang theo khát vọng lớn lao về một bản làng không còn đói nghèo, một tương lai bền vững và một cuộc sống ấm no hơn bao giờ hết.

Bá Thăng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/niem-tin-cua-dong-bao-chut-duoi-chan-nui-giang-man-post1274706.vov