Niềm vui dưới mái trường mới nơi biên cương Cốc Pàng

Những ngày đầu năm học 2026 - 2027, xã biên giới Cốc Pàng rộn ràng tiếng trẻ thơ trong những phòng học còn nguyên màu sơn mới của Điểm trường Mầm non Cốc Pàng. Niềm vui không chỉ hiện trên gương mặt trẻ nhỏ lần đầu được học trong ngôi trường mới khang trang, nhiều tiện nghi mà còn lan sang phụ huynh, giáo viên, cấp ủy, chính quyền và những người lính Biên phòng. Giữa núi cao, địa bàn chia cắt, giao thông khó khăn, công trình hơn 6 tỷ đồng đã kịp hoàn thành trước năm học mới, trong đó có dấu ấn 840 ngày công của cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng: Cốc Pàng, Xuân Trường, Cô Ba.

Niềm vui trong những lớp học mới

Những ngày đầu năm học mới 2026 - 2027, xã Cốc Pàng có thêm một nhịp sống mới. Từ sáng sớm, từng tốp trẻ theo bố mẹ đến Điểm trường Mầm non Cốc Pàng. Có em còn rụt rè nép sau lưng mẹ, có em ríu rít chạy vào lớp, thích thú trước những phòng học sáng sủa, nhiều sắc màu bắt mắt, sân chơi rộng với nhiều đồ chơi, khu bếp, khu vệ sinh khép kín, cổng và tường rào đồng bộ.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cốc Pàng Mông Ánh Hồng, việc công trình hoàn thành trước năm học mới là kết quả của sự quan tâm, chung tay của các cấp, ngành, nhà tài trợ, lực lượng vũ trang và nhân dân. Đặc biệt có sự hỗ trợ tích cực của lực lượng Bộ đội Biên phòng thuộc các Đồn biên phòng Cốc Pàng, Cô Ba, Xuân Trường góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công công trình theo tiến độ kế hoạch dù điều kiện thi công hết sức khó khăn. Điều đáng quý nhất là từ một công trình được mong đợi từ lâu, nay ngôi trường thực sự đi vào hoạt động, đem lại niềm vui cho trẻ và sự yên tâm cho các gia đình vùng cao.

Niềm vui ấy dễ dàng bắt gặp trong những buổi đưa con đến lớp. Nhiều phụ huynh phấn khởi khi con được học trong môi trường khang trang, sạch sẽ,  có điều kiện ăn, nghỉ và vui chơi tốt hơn. Với cấp ủy, chính quyền địa phương, thêm một trường học được đầu tư đồng bộ đồng nghĩa thêm một điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục, vận động trẻ đến lớp và chăm lo an sinh ở địa bàn còn nhiều khó khăn.

Giữa tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ, ngôi trường mới không chỉ mang dáng hình của một công trình vừa hoàn thành. Đó còn là niềm tin và kỳ vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho những đứa trẻ lớn lên nơi biên cương.

Niềm vui của trẻ em vùng biên xã Cốc Pàng trong ngôi trường mới.

Niềm vui của trẻ em vùng biên xã Cốc Pàng trong ngôi trường mới.

Những người lính Biên phòng dồn sức dựng trường

Để có niềm vui trong những lớp học hôm nay là một mùa hè dồn sức trên công trường của cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng Cốc Pàng, Xuân Trường, Cô Ba.

Trung tá Dương Văn Giang, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cốc Pàng nhớ lại, từ khi công trình khởi công ngày 19/6 đến thời điểm phải hoàn thành trước năm học mới, quỹ thời gian chỉ hơn 2 tháng. Trong khi đó mưa lớn thường xuyên, địa hình miền núi khiến việc vận chuyển vật liệu và thi công gặp nhiều trở ngại. Các đơn vị phải tính toán, luân phiên quân số để vừa bảo đảm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, vừa duy trì lực lượng hỗ trợ công trường.

Suốt tháng 7 - 8, những “thợ xây áo lính” làm bất cứ phần việc nào có thể: vận chuyển vật liệu, san nền, dựng giàn giáo, hỗ trợ đổ bê tông, thu dọn mặt bằng. Nắng thì áo ướt đẫm mồ hôi; mưa xuống, đường trơn lầy, anh em chờ trời ngớt lại tiếp tục làm. Mỗi ngày duy trì 14 - 16 cán bộ, chiến sĩ, tổng cộng 840 ngày công góp vào công trình.

Trong đội hình ấy có Trung úy Lý Văn Linh, Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, cùng cán bộ Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cốc Pàng. Với các anh, một ngày thường bắt đầu và kết thúc bằng nhiều nhiệm vụ khác nhau: lúc trên công trường, khi trở về tuần tra, nắm địa bàn, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Hai yêu cầu luôn song hành: không để nhiệm vụ bảo vệ biên giới gián đoạn và không để công trình chậm tiến độ.

Ngày 28/8, công trình hoàn thành. Nhìn con được vui chơi, học tập trong ngôi trường mới, chị Thào Thị Sào, xóm Nà Mìa xúc động chia sẻ: Điều bà con vui nhất là con trẻ có nơi học tập kiên cố, sạch đẹp, cha mẹ  yên tâm đưa con đến lớp.

Cốc Pàng chỉ là một điểm trong hành trình ấy. Bộ đội Biên phòng tỉnh còn tham gia hỗ trợ 7/11 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới với 239 ngày công; phối hợp tổ chức 21 buổi tuyên truyền cho 1.265 lượt người dân, tạo đồng thuận trong quá trình triển khai các công trình.

Từ đường tuần tra đến xây trường, những người lính Biên phòng đang góp sức theo một cách khác để giữ biên cương: chăm lo cho những thế hệ sẽ lớn lên và gắn bó với chính mảnh đất nơi biên cương Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng giáo viên trang trí, hoàn thiện khuôn viên Điểm trường Mầm non Cốc Pàng, xã Cốc Pàng, góp phần đưa công trình về đích đúng tiến độ, kịp đón trẻ bước vào năm học 2026 - 2027.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng giáo viên trang trí, hoàn thiện khuôn viên Điểm trường Mầm non Cốc Pàng, xã Cốc Pàng, góp phần đưa công trình về đích đúng tiến độ, kịp đón trẻ bước vào năm học 2026 - 2027.

Dựng mái trường, bồi đắp “thế trận lòng dân”

Từ Điểm trường Mầm non Cốc Pàng nhìn ra là những dãy núi trùng điệp, nơi các xóm bản đồng bào các dân tộc quần cư, sinh sống bình yên nơi phên giậu Tổ quốc. Sự bình yên ấy được vun đắp từ tình quân - dân bền chặt và những việc làm thiết thực của người lính nơi biên cương.

Với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những người lính biên phòng không chỉ ngày đêm chắc tay bảo vệ đường biên, cột mốc mà còn góp hàng trăm ngày công dựng trường cho trẻ. Bởi giữ vững biên cương còn là chăm lo cuộc sống nhân dân, để bản làng ổn định, trẻ em được học hành và người dân thêm gắn bó với quê hương.

Đồng chí Hoàng Văn Khánh, Trưởng Ban công tác Mặt trận xóm Cốc Pàng, xã Cốc Pàng cho biết: Xây dựng trường học ở địa bàn biên giới là chủ trương hợp lòng dân, bởi đối tượng thụ hưởng trực tiếp chính là con em địa phương. Đặc biệt, hình ảnh Bộ đội Biên phòng lao động trên công trường càng làm sâu sắc tình đoàn kết quân - dân, từ đó củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Niềm vui ấy hiện hữu trong từng gia đình. Anh Lý Văn Chàn, người dân xóm Cốc Pàng phấn khởi: Trước đây, trường lớp còn khó khăn nên một số gia đình còn e ngại việc đưa trẻ đến trường. Năm nay có trường mới khang trang, đầy đủ phòng học, bếp ăn, sân chơi, bà con yên tâm gửi con đến lớp, có thêm thời gian lao động, sản xuất.

Điểm trường Mầm non Cốc Pàng vì thế không đơn thuần là một công trình xây dựng. Đó là kết quả của sự chung sức của nhà tài trợ, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các lực lượng và nhân dân, trong đó những ngày công của người lính Biên phòng đã góp phần quan trọng đưa công trình về đích trước năm học mới.

Từ đường tuần tra đến mái trường, từ bảo vệ cột mốc đến chăm lo những đứa trẻ lớn lên bên đường biên, mỗi việc làm đều cùng vun đắp một mục tiêu: dân yên, bản vững, biên giới bình yên. Dựng thêm một mái trường cũng chính là gieo thêm tri thức, bồi đắp niềm tin và làm vững chắc hơn “thế trận lòng dân” nơi biên cương.

Điểm trường Mầm non Cốc Pàng, xã biên giới khó khăn Cốc Pàng được xây dựng từ nguồn xã hội hóa, với sự quan tâm của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; sự đồng hành của Quỹ Hành Trình tương lai, Chương trình “Xây trường cho em” và các nhà tài trợ, với tổng mức đầu tư hơn 6 tỷ đồng. Công trình gồm 3 phòng học, 2 phòng công vụ, khu bếp, khu vệ sinh khép kín, sân chơi bê tông, cổng và tường rào, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục 59 trẻ. Công trình thi công ngày 19/6 - 28/8/2026, hoàn thành trước thềm năm học mới 2026 - 2027.

Huy Dương - Trường Hà

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/niem-vui-duoi-mai-truong-moi-noi-bien-cuong-coc-pang-3192285.html