Niềm vui trước giờ nhập ngũ

Mùa xuân đang về trên khắp mọi miền của Tổ quốc, người người, nhà nhà hân hoan chào đón năm mới. Trong không khí rộn ràng ấy, nhiều thanh niên ở huyện Đà Bắc (Hòa Bình) rất phấn khởi khi được nhận lệnh gọi nhập ngũ.

Với họ, đây là niềm vui lớn, là bước ngoặt để bản thân trưởng thành, chững chạc hơn và đây cũng là niềm tự hào của cả gia đình, dòng họ trong dịp Tết này.

Những ngày giáp Tết, núi rừng Đà Bắc ngập tràn sắc trắng của hoa mơ, hoa mận. Vượt qua những cung đường quanh co, khúc khuỷu, chúng tôi cùng đoàn cán bộ Ban CHQS huyện Đà Bắc tới thăm, động viên các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Dù sắp Tết, việc nương, việc rẫy bận rộn nhiều nhưng khi nghe tin có cán bộ Ban CHQS huyện tới thăm, cả gia đình thanh niên Xa Văn Trung (người dân tộc Tày, trú tại xóm Men, xã Yên Hòa, huyện Đà Bắc) tập trung đủ để đón khách. Hồ hởi mời chúng tôi lên căn nhà sàn lợp ngói đỏ tươi bên sườn núi uống trà, ông Xa Văn Thao (bố của Trung) đặt tay lên vai con trai, tự hào cho biết: “Trung nhận lệnh gọi nhập ngũ được hơn chục ngày nay rồi. Cả nhà mừng lắm vì các nhà quanh xóm đều đã có con nhập ngũ. Năm nay mới đến lượt gia đình tôi có vinh dự này. Tết năm nay chúng tôi phải ăn to hơn mọi năm. Người dân xóm Men yêu mến bộ đội nên rất mong con mình được làm bộ đội”. Nhấp một ngụm trà ấm nóng, ông Thao tiếp tục kể cho chúng tôi nghe về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thiêng liêng, cao đẹp trong lòng người dân địa phương.

Cán bộ Ban CHQS huyện Đà Bắc (Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình) tới thăm, động viên gia đình thanh niên nhập ngũ năm 2021. Ảnh: VĂN QUYẾT

Cán bộ Ban CHQS huyện Đà Bắc (Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình) tới thăm, động viên gia đình thanh niên nhập ngũ năm 2021. Ảnh: VĂN QUYẾT

Theo ông Thao, xóm Men nói riêng và xã Yên Hòa nói chung là nơi thường xuyên phải hứng chịu thiên tai, lũ lụt trong mùa mưa bão. Tháng 4-2020, trận dông lốc lớn làm tốc mái, hư hại gần hết nhà cửa của người dân trong xóm. Trước tình hình đó, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Ban CHQS huyện Đà Bắc đã nhanh chóng vượt mưa cơ động đến giúp sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn, rồi dựng lại nhà cửa... Chính sự tận tình, hết lòng vì đồng bào của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện đã khiến người dân xóm Men thêm tin yêu bộ đội và mong muốn con cháu mình trở thành bộ đội.

Cũng có niềm vui, tự hào như bố của mình, Xa Văn Trung phấn khởi chia sẻ với chúng tôi về động lực khiến em hăng hái, háo hức được nhập ngũ: “Em được chứng kiến các anh trong xóm đi bộ đội về ai cũng thay đổi rất nhiều. Họ rắn rỏi, chín chắn, trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động. Không những thế, khi xuất ngũ, các anh còn được các chú ở Ban CHQS huyện tư vấn, hướng dẫn đi học nghề nên hầu hết đều có việc làm ổn định. Do đó, em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ”.

Chia tay gia đình ông Xa Văn Thao, đoàn cán bộ Ban CHQS huyện Đà Bắc tiếp tục đến thăm gia đình các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ ở xóm Men. Trên đường qua những nương lúa, nương ngô đang lên xanh mướt, ông Lường Văn Ngọc, Xóm trưởng xóm Men vui vẻ chia sẻ thêm về công tác tuyển quân tại địa phương: “Ngay khi bước vào mùa tuyển quân, Ban CHQS huyện đã thành lập các tổ công tác xuống tận các xóm với phương châm “3 gặp, 4 biết” nhằm nắm bắt cụ thể hoàn cảnh, nguyện vọng của từng công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Đồng thời, cán bộ Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền xã và cán bộ xóm lập kế hoạch tuyên truyền, vận động phù hợp với hoàn cành của từng gia đình thanh niên”.

Theo các đồng chí cán bộ Ban CHQS huyện Đà Bắc tới các xóm, các bản, đến đâu chúng tôi cũng nhận được sự đón tiếp nhiệt tình của các gia đình; thấy tinh thần hăng hái, quyết tâm lên đường nhập ngũ của các thanh niên. Được biết, tuy dân số Đà Bắc có 90% là đồng bào các dân tộc: Dao, Tày, Thái, Mường, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, trình độ học vấn không đồng đều nhưng trong những năm qua, thanh niên Đà Bắc luôn tích cực, hăng hái nhập ngũ, tỷ lệ thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự đạt hơn 98%, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, không để xảy ra tình trạng bù, đổi quân. Thượng tá Bùi Minh Khiên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đà Bắc phấn khởi cho biết: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, chúng tôi xác định trước hết phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Công tác xét duyệt, tuyển chọn công dân nhập ngũ phải bắt đầu từ việc thực hiện đúng quy trình, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng luật ở tất cả các bước trong xét duyệt, nhất là bám sát tâm tư, nguyện vọng của đồng bào để có giải pháp tuyên truyền, vận động cho phù hợp”.

PHẠM QUYẾT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/niem-vui-truoc-gio-nhap-ngu-651368