Niềm vui trước ngày đặc xá
Cùng với các trại giam, trại tạm giam trên địa bàn cả nước, những ngày này, 119 phạm nhân ở Trại tạm giam Bình Điền (đóng tại xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, TP Huế; thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an) có tên trong danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Tất cả các phạm nhân tại đây đang rất háo hức, hồi hộp mong chờ giây phút được trở về làm lại cuộc đời sau những tháng ngày phải trả giá cho lầm lỗi trong quá khứ.
Chúng tôi đến Trại giam Bình Điền khi hàng ngàn phạm nhân nơi đây đang lần lượt trở về các phân trại sau những giờ lao động tập trung. Tại phân trại số 3 - phân trại đang có hơn 1.600 phạm nhân (đông nhất so với các phân trại khác ở Trại giam Bình Điền), chúng tôi gặp phạm nhân Lê Đức A. (SN 1991, trú thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đang chăm chút tỉa lại vườn hồng ngay đường dẫn vào trung tâm phân trại. Lê Đức A là một trong số 119 phạm nhân cải tạo tốt và đủ điều kiện được đề nghị xét đặc xá dịp kỷ niệm 30/4 năm nay.

Đào tạo nghề may cho phạm nhân ở Trại giam Bình Điền.
Trò chuyện với phạm nhân A, anh cho biết trước khi vào tù, anh làm nghề lái xe dịch vụ tuyến Hà Nội – Thanh Hóa. Cũng như bao lần khách đặt xe qua mạng, giữa tháng 5/2022, có một người đàn ông nói giọng Bắc (không xác định được danh tính) liên hệ qua Facebook của A về việc cần thuê xe chở người vào TP Đà Nẵng nên A nhận lời... “Lần thứ hai, cũng một vị khách hàng liên hệ đặt xe qua mạng nên tôi đồng ý nhận lời. Sau khi thỏa thuận giá, tôi chở một nhóm khách di chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Cũng như lần trước khi nhóm khách lên xe thì tôi mới biết đây là người Trung Quốc. Khi xe của tôi vừa di chuyển vào địa bàn Đà Nẵng thì bị Công an bắt giữ. Sau đó, tôi mới biết nhóm người tôi chở họ đều nhập cảnh trái phép về Việt Nam”, phạm nhân A nhớ lại. Lê Đức A sau đó đã bị Tòa án tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.
Những ngày tháng sau song sắt của trại giam cũng là quãng thời gian quý giá để A nhìn nhận lại giá trị của cuộc sống. “Lúc đầu vào trại giam, nghĩ đến cảnh xa quê hương, xa gia đình, nhất là nghĩ đến 2 con thơ dại tôi đau buồn lắm. Nhưng sau khi được cán bộ quản giáo chia sẻ, động viên, tôi suy nghĩ tích cực hơn”. Không may mắn như các phạm nhân khác được người thân thường vào thăm nuôi thường xuyên, phạm nhân A do hoàn cảnh vợ làm cán bộ xã, phải chăm nuôi 2 con còn nhỏ nên vài tháng vợ A mới có dịp vào thăm nuôi chồng một lần. Còn 2 con phạm nhân A lâu nay cứ nghĩ bố đang đi làm ăn xa…
Hướng tầm mắt về cánh cổng trại giam, phạm nhân A chia sẻ: “Những ngày này, tôi đếm từng giờ, từng phút, khi nghĩ đến cảnh được đặc xá, bước ra khỏi cánh cổng trại giam, bắt xe khách về Thanh Hóa rồi được gặp cha mẹ già, gặp vợ con mà tôi không cầm được nước mắt. Được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước, tôi tự hứa với lòng, khi trở về địa phương sẽ sớm tái hòa nhập cộng đồng, sẽ kiếm một công ăn việc làm lương thiện, cố gắng làm một người con hiếu thảo, một người cha tốt…”.
Hồi hộp, mong chờ là tâm trạng không chỉ riêng của phạm nhân Lê Đức A mà đó cũng là cảm xúc chung của các phạm nhân tại Trại giam Bình Điền trước ngày đặc xá 30/4 năm nay. Phạm nhân Trần Thị Bích H. (SN 1983, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” cũng là một trong những phạm nhân được đề nghị đặc xá lần này.
H kể, trước đây H làm ở một công ty bảo hiểm và hầu như tháng nào doanh số cũng vượt xa nhiều đồng nghiệp. Nhưng khoảng 3 năm sau đó, công ty bảo hiểm nơi H công tác phá sản dẫn đến H cũng mất việc. Trong thời gian này, nghe bạn bè rủ rê, lôi kéo nên H thường đến vũ trường chơi sớm về khuya. Rồi qua giới thiệu mai mối của bạn bè, H quen với một người đàn ông quê ở tỉnh Thái Bình. “Do trước đây, mình đã có một đời chồng và có con riêng nên đến khi biết người đàn ông ở Thái Bình muốn nên vợ nên chồng với mình thì mình đồng ý. Bởi, lâu nay mình nguyện nếu có đi thêm bước nữa thì phải lấy chồng thật xa để không phải bị người đời xoi mói và tự tin làm lại cuộc đời”, phạm nhân H chia sẻ chuyện riêng tư.
Sau khi tổ chức tiệc cưới, H theo chồng về sinh sống và phụ bán hàng ăn của gia đình chồng. Năm 2012, vợ chồng H lần lượt sinh con đầu lòng và trong thời gian đó, H như sét đánh ngang tai khi biết chồng mình nghiện ma túy nặng. Những tháng ngày ở xa quê, người chồng của H có khi đi biệt tăm hàng tháng trời và những lúc này, sự yêu thương của bố mẹ chồng là động lực lớn nhất để H vượt qua. Ở với nhau được vài ba năm, chồng H không may qua đời và H cùng con vào Đà Nẵng sống với người mẹ già. “Sau mấy năm xa quê, khi trở về Đà Nẵng, tôi không có nghề nghiệp và luôn suy nghĩ tiêu cực rằng, cuộc sống đã bế tắc. Rồi một hôm, tình cờ gặp lại người bạn ở quán cà phê thì người này nói đang cần người bán ma túy khu vực quận Sơn Trà. Khi nghe 1 viên thuốc lắc lãi gần trăm nghìn đồng nên tôi nảy sinh lòng tham”, phạm nhân H kể lại với vẻ mặt đầy hối hận.
Vẫn theo lời kể của H, lần đầu “khởi nghiệp” với nghề bán buôn ma túy, H mua 2.000 viên thuốc lắc sau đó đem chôn trong vườn nhà và hôm đó mưa to, toàn bộ số thuốc lắc bị hỏng. Lúc này, H tiếp tục gom tiền mua lại và chưa kịp bán thì bị Công an Đà Nẵng bắt quả tang. “Hơn mười năm ở trong tù, tôi đã quá thấm thía với những nỗi đau xa con, xa gia đình và những mất mát không thể nói được. Trong khoảng thời gian đó, tôi luôn nỗ lực, cố gắng cải tạo tốt để sớm được trở về với gia đình. Tôi mong mọi người đừng vấp phải sai lầm như tôi”, phạm nhân H bộc bạch mà nước mắt lưng tròng. Khi được hỏi về dự tính cho những ngày phía trước, phạm nhân H cho biết, nếu được đặc xá trở về lần này, H sẽ làm nghề buôn bán hải sản mà chị đã ấp ủ bấy lâu nay.
Thượng tá Nguyễn Đình Kháng, Giám thị Trại giam Bình Điền cho biết, để chuẩn bị cho hành trang ngày trở về tái hòa nhập cộng đồng cho các phạm nhân, Trại đã và đang tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, hướng dẫn, dạy nghề cho các phạm nhân với hy vọng mỗi phạm nhân khi trở lại với cuộc sống đều có thể lựa chọn công việc phù hợp để mưu sinh. Bên cạnh đó, đơn vị đã tổ chức cho phạm nhân được đề nghị đặc xá học tập hòa nhập cộng đồng, nhằm trang bị kiến thức, tạo điều kiện ban đầu cần thiết cho người được đặc xá hòa nhập cộng đồng, giúp họ tự tin, xóa bỏ mặc cảm, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội...
“Mong rằng, niềm vui chờ ngày đặc xá dịp kỷ niệm 30/4 năm nay sẽ là ánh sáng hướng thiện cho khát vọng ngày trở về của những con người một thời từng lầm lỗi”, Giám thị Trại giam Bình Điền chia sẻ.
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/niem-vui-truoc-ngay-dac-xa-i765892/