Niềm vui tuổi già từ việc chăm sóc vườn cây
Với suy nghĩ tuổi già sống tối giản, vợ chồng ông Nguyễn Đức Bình (phường Kim Liên) luôn cảm thấy vui khi đã ngoài 70 tuổi vẫn có thể tự chăm sóc lẫn nhau, rèn luyện sức khỏe, cùng vun trồng khu vườn và hòa mình với thiên nhiên mỗi ngày.
Mỗi buổi sáng, sau khoảng thời gian tập thể dục rèn luyện sức khỏe, công việc tiếp theo của vợ chồng ông Nguyễn Đức Bình (phường Kim Liên, TP. Hà Nội) là dành trọn tình yêu cho khu vườn, chăm sóc để khu vườn thêm xanh tốt, đẹp hơn mỗi ngày.
Từng có thời gian dài gắn bó với nghề làm giò chả Ước Lễ, đến khi tuổi cao, ông bà truyền nghề cho con dâu và chuyển đến sinh sống tại khu vườn cây ven bãi sông Hồng. Với suy nghĩ tuổi già sống tối giản, vợ chồng ông Bình luôn cảm thấy vui khi đã ngoài 70 tuổi vẫn có thể tự chăm sóc lẫn nhau, rèn luyện sức khỏe, cùng vun trồng khu vườn và hòa mình với thiên nhiên mỗi ngày.
Ông Bình bày tỏ: "Tôi thấy rất là vui: khi hằng ngày vợ chồng già được hòa mình với thiên nhiên; khi mình được sống tự do, sống với chính bản thân mình, không phải phụ thuộc vào ai và được đắm chìm trong nghệ thuật của thiên nhiên, thả hồn thư giãn trong lao động".
Bà Nguyễn Thị Khánh Vân - vợ ông Bình chia sẻ: "Tôi rất yêu thiên nhiên, thích trồng cây, trồng hoa và trồng rau, hằng ngày tiếp cận với ánh nắng mặt trời để chăm sóc sức khỏe. Khi về với mảnh vườn này, không nghĩ là nó lại hứng thú đến thế và rất thu hút tôi".
Với mong muốn tạo cảnh quan, môi trường trong lành, đồng thời làm cho khu vườn đẹp hơn, mỗi khi có dịp đi du lịch tại các vùng miền, vợ chồng ông Bình lại mua thêm cây mang về trồng. Ông bà còn trồng các loại cây thuốc nam, hoa, cây ăn quả và rau củ để phục vụ sinh hoạt, chăm sóc và bảo đảm sức khỏe hằng ngày.
Ông Nguyễn Đức Bình cho biết: "Chăm sóc cây cối từ lúc gieo hạt, nảy mầm, lớn lên thành cây, rồi nở hoa... - những thành quả đó tạo cho mình sự hưng phấn, một cuộc sống tích cực, làm cho mình khỏe hơn".
Mỗi ngày trôi qua, vợ chồng ông Bình vẫn bền bỉ với công việc chăm sóc khu vườn, thưởng thức những ấm trà hoa vàng do chính tay mình vun trồng, ngắm nhìn thành quả đã cùng nhau gây dựng. Đó chính là niềm vui giản dị nhưng trọn vẹn trong cuộc sống thường ngày của vợ chồng ông bà.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/niem-vui-tuoi-gia-tu-viec-cham-soc-vuon-cay-384553.htm











