Nỗ lực vượt khó của một gia đình da cam

Đó là hoàn cảnh của bà Lê Thị Hơn (ở ấp Đông A, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đang sống cùng 2 người con, trong đó người con gái tên Hà Thị Tím (sinh năm 1990) là nạn nhân chất độc da cam/dioxin (viết tắt là NNCĐDC), bị dị tật và bệnh tâm thần bẩm sinh. Cuộc sống gia đình bà Hơn gặp nhiều khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội.Chúng tôi có dịp đến thăm gia đình bà Hơn, con đường đất nhỏ hẹp dẫn vào căn nhà cũ kỹ của mẹ con bà đang sinh sống nằm sâu trong khu vườn tạp vắng vẻ… Tiếp chuyện với chúng tôi, bà Hơn kể về hoàn cảnh và cuộc sống của gia đình, chồng bà là ông Hà Minh Giữ (sinh năm 1962), từng là du kích xã, ông mất sớm để lại 4 đứa con, một mình bà phải gồng gánh lo toan mọi thứ.

Ông Nguyễn Văn Hai, Chủ tịch Hội NNCĐDC xã Đông Hòa thăm hỏi bà Hơn và người con gái là NNCĐDC bị dị tật, mắc bệnh tâm thần.

Ông Nguyễn Văn Hai, Chủ tịch Hội NNCĐDC xã Đông Hòa thăm hỏi bà Hơn và người con gái là NNCĐDC bị dị tật, mắc bệnh tâm thần.

Hai đứa con gái lớn của bà Hơn đã có chồng và ở riêng, cuộc sống cũng khó khăn, không giúp gì được cho bà; đứa con trai thứ 3 (sinh năm 1985) thì sức khỏe kém, hay bệnh, lao động rất hạn chế và người con gái út là NNCĐDC bị dị tật và mắc bệnh tâm thần.

Hiện nay, ba mẹ con bà Hơn phải đùm bọc nhau sống qua ngày nhờ vào sự giúp đỡ của Hội NNCĐDC, các tổ chức từ thiện - xã hội, những tấm lòng nhân ái và bà con chòm xóm.

Gia đình bà Hơn có 3 người, nhưng chỉ có khoảng 1 công đất vườn tạp trồng dừa, chuối… cho thu nhập bấp bênh. Chủ yếu mẹ con bà Hơn sống bằng tiền trợ cấp của Nhà nước hằng tháng 720.000 đồng, cùng với sự giúp đỡ của Hội NNCĐDC xã Đông Hòa và những nhà hảo tâm gần xa.

Có những lúc bà phải nhốt người con gái bị bệnh tâm thần của mình lại trong nhà, để đi làm thuê, làm mướn (chủ yếu là nhổ cỏ vườn mướn) kiếm thêm chút đỉnh tiền lo cho cuộc sống gia đình và các con. Thời gian gần đây, bệnh đau khớp của bà Hơn lại tái phát, đau nhức, khiến bà không đi làm được nên khó khăn lại càng khó khăn hơn…

Ông Nguyễn Văn Hai, Chủ tịch Hội NNCĐDC xã Đông Hòa cho biết, trong 134 gia đình có NNCĐDC của xã thì hoàn cảnh gia đình bà Hơn là đặc biệt khó khăn, rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng, xã hội. Trong đó, vai trò của Hội NNCĐDC xã là rất quan trọng, là cầu nối để những tấm lòng nhân ái đến sẻ chia, an ủi, động viên, giúp đỡ các nạn nhân.

Những đợt vận động được quà cho NNCĐDC, lúc nào Hội NNCĐDC xã cũng tranh thủ đến thăm hỏi, tặng cho gia đình bà Hơn. Cứ mỗi lần có cán bộ Hội NNCĐDC xã, các nhà hảo tâm đến thăm, bà Hơn và 2 người con đểu rất vui mừng. Những nghĩa cử cao đẹp này đã động viên, an ủi và tạo thêm niềm tin cho bà Hơn và các con vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Thực tế cho thấy, dù khó khăn vất vả nhưng bản thân bà Hơn đã nỗ lực vượt qua để chăm lo cho người con gái phải gánh lấy hậu quả của chiến tranh với nỗi đau da cam dai dẳng… Sống trong cảnh nghèo khó, bệnh tật nhưng bà Hơn và 2 người con của mình vẫn luôn phấn đấu vươn lên, khao khát vượt qua nỗi đau da cam hòa nhập cộng đồng với sự chăm lo, giúp đỡ của Hội NNCĐDC xã Đông Hòa, nhà hảo tâm và những lời động viên từ người thân, bạn bè…

LÊ HUỲNH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202408/no-luc-vuot-kho-cua-mot-gia-dinh-da-cam-1019224/