Nô nức nhảy sóng, đắp cát ở biển nhân tạo ngày nghỉ lễ

Ngại du lịch nơi đông người nhiều bạn trẻ và các gia đình đổ về bãi biển nhân tạo ở hai khu đô thị thuộc Hà Nội và Hưng Yên để vui chơi, bơi lội nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Chiều 1/5, trong tiết trời 27 độ C, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đổ về một số khu đô thị có bãi biển nhân tạo ở các huyện Gia Lâm (Hà Nội), Văn Giang (Hưng Yên) vui chơi nhân dịp nghỉ lễ.

Trong số hàng trăm vị khách từ xa đến đây chơi, có gia đình anh Hoàng Dương từ Hải Phòng tới Hà Nội để vui chơi. "Đồ Sơn cũng có biển nhưng muốn đổi không khí, cả nhà đã quyết định lên đây. Trong 3 ngày nghỉ lễ, ngoài khu đô thị này, tôi còn đưa gia đình đến một điểm như Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Hạ Long (Quảng Ninh)", anh chia sẻ.

Trước đó, mặc dù 14h ban quản lý mới mở cửa đón khách, gần trăm người đã đội nắng ngồi xếp hàng từ rất sớm.

Anh Quang (làm trong ngành du lịch) cho biết, nhằm tránh sự đông đúc ở một số nơi đã đưa vợ và con đến đây chơi. "Khu vực này có cát và nước, cảm giác như được đi biển", anh nói.

Nhiều trẻ nhỏ nghịch cát, đắp cát trong khi bố mẹ nghỉ ngơi trên bờ.

Tận dụng bóng mát của tán cây, gia đình anh Chuyên (huyện Hoài Đức) mang một số đồ ăn nhẹ, bàn ghế để cho mọi người nghỉ ngơi, ngồi hóng mát.

Những làn sóng đánh vào bờ khá mạnh tạo cảm giác cho mọi người như đang bơi ở biển.

Một số em nhỏ ngã nhào và bỏ chạy một cách thích thú.

"Mệt nhưng vui, lâu rồi hai anh em mới có cảm giác tuyệt vời như thế này", anh Quân thở dốc.

Bên cạnh hoạt động bơi lội, một số trò chơi như cầu trượt cảm giác mạnh, chèo thuyền cũng thu hút nhiều người tham gia.

Anh Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/no-nuc-nhay-song-dap-cat-o-bien-nhan-tao-ngay-nghi-le-2138573.html