Nơi biển cả ôm trọn hồn thiêng Tổ quốc

Trong trái tim mỗi người con đất Việt, Trường Sa luôn khắc khoải như một miền thiêng liêng, một khúc ruột đau đáu vọng về từ biển cả.

Lễ chào cờ trên đảo Trường Sa Lớn

Lễ chào cờ trên đảo Trường Sa Lớn

Đến Trường Sa, không chỉ là đặt chân lên một vùng biển đảo, mà là chạm vào hồn thiêng sông núi, cảm nhận sâu sắc tình đoàn kết keo sơn, niềm tự hào dân tộc trào dâng và tình yêu Tổ quốc nồng nàn.

Giữa trùng khơi bao la, Trường Sa hiện lên như một bản hùng ca bất tận, mạnh mẽ và kiên cường, khơi dậy trong mỗi người niềm kiêu hãnh về vẻ đẹp của biển trời quê hương.

Hải trình hướng về Trường Sa

Khi bình minh vừa ló rạng trên Cảng quốc tế Cam Ranh, con tàu HQ 571 mang theo Đoàn công tác số 6, dẫn đầu bởi Đại tá Nguyễn Duy Thiều, cùng đoàn công tác của Bộ VHTTDL, đã rẽ sóng ra khơi, hướng về quần đảo Trường Sa thân yêu.

Tiếng còi tàu trầm hùng vang vọng như lời chào tạm biệt đất liền và hẹn ước với biển cả. Trên boong tàu, những cánh tay vẫy chào, những nụ cười rạng rỡ, gửi gắm niềm tin vào một hải trình bình an.

Biển cả mênh mông mở ra. Lênh đênh, không sóng điện thoại, không Internet, nhưng trong lòng mỗi người đều trào dâng một niềm háo hức thiêng liêng. Trường Sa, mảnh đất mà bao trái tim Việt hướng về, nay đã ở rất gần.

Nhưng biển cả đâu chỉ hiền hòa, sóng gió là thử thách đầu tiên dành cho những người lần đầu xa đất liền. Chỉ sau một giờ rời cảng, cơn say sóng dữ dội đã ập đến. Mũi tàu chòng chành, chao đảo. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, thuốc men cũng không thể xoa dịu những cơn vật vã...

Nhưng rồi, các thành viên trên tàu cũng dần quen với sóng gió. Tiếng cười lại rộn rã trên boong vào sớm mai đón bình minh, hay buổi tối quây quần ngắm biển đêm huyền ảo, chia sẻ những câu chuyện đời thường trong hải trình đặc biệt này.

Sau gần 30 giờ vượt sóng, đảo Song Tử Tây hiện ra như một chấm xanh kiên cường giữa mênh mông sóng nước. Tiếng loa vang lên, xé tan sự tĩnh lặng: “Trước mặt chúng ta là đảo Song Tử Tây!”.

Cả đoàn như bừng tỉnh, vỡ òa trong niềm vui sướng. Mắt hướng về phía dáng hình Tổ quốc hiện hữu giữa trùng khơi, những hàng cây xanh mướt, những mái nhà kiên cố hiên ngang trước sóng gió, như một minh chứng cho sức sống mãnh liệt của dân tộc.

Tàu thả neo, lính đảo và người dân nồng hậu ra chào đón đoàn bằng những nụ cười rạng rỡ. Đặt chân lên đất thiêng, đoàn công tác thành kính dâng hương tại chùa Song Tử Tây và tượng đài Quốc công tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn.

Những cây xanh lưu niệm được trồng xuống, mang theo ước vọng về một Trường Sa xanh tươi, bền vững. Tiếng hát giao lưu văn nghệ vang vọng, thắt chặt thêm tình quân dân nơi đầu sóng.

Ông Tần Lê Minh, Chánh Văn phòng Cục TDTT Việt Nam, xúc động chia sẻ: “Trước chuyến đi, Trường Sa với tôi chỉ là những dòng tin trên báo đài. Nhưng khi đặt chân đến, tôi mới thực sự cảm nhận được sự gian khó của cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đây. Tôi vô cùng xúc động và cảm phục tinh thần kiên cường, tận tụy của họ. Chuyến đi đã tiếp thêm cho tôi động lực để cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Cùng chung cảm xúc, ông Quảng Hùng Mạnh, Biên tập viên Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, bày tỏ: “Đến Trường Sa lần đầu tiên, tôi vô cùng háo hức và phấn khởi. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi vẫn không tránh khỏi những cơn say sóng vật vã. Có đi Trường Sa mới thấu hiểu thế nào là sóng lừng và càng thêm trân trọng sự hy sinh thầm lặng của những người lính biển”.

Hành trình tiếp tục đưa đoàn công tác đến với Sinh Tồn, Cô Lin, Đá Đông B, Đá Tây A và Trường Sa. Mỗi hòn đảo là một pháo đài kiên trung, nơi những người lính “chân sóng” ngày đêm vững tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Khoảnh khắc xúc động nhất có lẽ là lễ chào cờ trên đảo Trường Sa Lớn. Tiếng Quốc ca hùng tráng vang vọng giữa trùng khơi, lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh trong gió biển, khiến bao trái tim nghẹn ngào.

Một nghi lễ thiêng liêng, khơi dậy niềm tự hào sâu sắc về một dân tộc anh hùng, về tình quân dân gắn bó như ruột thịt.

Báo Văn Hóa đến với cán bộ, chiến sĩ trên đảo

Báo Văn Hóa đến với cán bộ, chiến sĩ trên đảo

Đất liền - Trường Sa nối liền một dải

Mỗi chuyến tàu đến Trường Sa đều chở nặng tình cảm của đất liền gửi gắm đến nơi đầu sóng. Sự quan tâm chân thành của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp không chỉ là những món quà vật chất, mà còn là hơi ấm tinh thần lan tỏa đến từng hòn đảo.

Đoàn công tác đã dành thời gian lắng nghe những câu chuyện về cuộc sống, công việc của quân và dân trên đảo; thăm hỏi, động viên, trao tặng những món quà nghĩa tình, cùng nhau tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì chủ quyền Tổ quốc.

Thượng tá Phạm Sỹ Thoại, Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn, xúc động nói: “Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo luôn nhận được tình cảm ấm áp từ đất liền.

Chưa bao giờ chúng tôi thấy khoảng cách giữa đất liền và hải đảo lại gần đến vậy. Tình cảm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân là nguồn động viên to lớn để chúng tôi yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Trong tình cảm bao la của đất liền gửi đến Trường Sa, có sự quan tâm đặc biệt của Bộ VHTTDL. Đoàn công tác của Bộ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của cán bộ, chiến sĩ và người dân, bày tỏ sự cảm phục và biết ơn sâu sắc trước tinh thần vượt khó, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc của quân và dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Những lời chúc tốt đẹp được gửi trao, mong cho mọi người luôn mạnh khỏe, đoàn kết, vững vàng bám trụ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Ông Phạm Tuấn Linh, cán bộ Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ VHTTDL) chia sẻ: “Được đến Trường Sa, tôi vô cùng cảm phục tinh thần quả cảm của những người lính hải quân nhân dân Việt Nam. Dù điều kiện công tác còn nhiều thiếu thốn, gian nan, nhưng các anh vẫn kiên cường vượt khó, cống hiến thầm lặng cho hòa bình, độc lập và sự phát triển của đất nước”.

Khi con tàu rời đảo Trường Sa trong ánh chiều muộn, tiếng sóng vỗ bờ đá vọng lại như một lời thì thầm da diết. Trong lòng mỗi người trào dâng một nỗi xúc động khó tả.

Trường Sa, phần máu thịt thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc, với hơi ấm và tình cảm từ đất liền, chắc chắn rằng mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đây sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, rèn luyện, phấn đấu xây dựng đảo vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững từng tấc đất quê hương.

XUÂN HƯỚNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/noi-bien-ca-om-tron-hon-thieng-to-quoc-130740.html