Nối dài mạch nguồn tri ân qua những di ảnh liệt sĩ

Từ những bức ảnh đã úa màu theo năm tháng, tuổi trẻ xã Hồng Vân đã phục dựng, trao tặng di ảnh các Anh hùng liệt sĩ đến thân nhân gia đình chính sách. Mỗi khung ảnh được trao đi không chỉ gìn giữ ký ức về những người con đã hy sinh vì Tổ quốc, mà còn nối dài mạch nguồn tri ân, lan tỏa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' bằng những việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hồng Vân trao tặng di ảnh liệt sĩ trong Dự án "Phục dựng ảnh Liệt sĩ trên địa bàn xã Hồng Vân". Ảnh: PV

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hồng Vân trao tặng di ảnh liệt sĩ trong Dự án "Phục dựng ảnh Liệt sĩ trên địa bàn xã Hồng Vân". Ảnh: PV

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), những ngày cuối tháng 7, xã Hồng Vân đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Trong chuỗi hoạt động ấy, Dự án "Phục dựng ảnh Liệt sĩ trên địa bàn xã Hồng Vân" do Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã thực hiện đã để lại nhiều dấu ấn, bởi cách tri ân mộc mạc nhưng giàu giá trị nhân văn.

Ngày 25-7, các đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hồng Vân đã mang theo các khung di ảnh được phục dựng cẩn thận đến từng gia đình chính sách để trao tặng. Không có những nghi thức cầu kỳ, chỉ là những cuộc gặp gỡ đầm ấm giữa các thế hệ, nơi những khuôn mặt từng nhòe mờ theo năm tháng một lần nữa hiện diện trang trọng trên bàn thờ gia tiên.

Thân nhân liệt sĩ trân trọng đón nhận các di ảnh được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hồng Vân trao tặng. Ảnh: PV

Thân nhân liệt sĩ trân trọng đón nhận các di ảnh được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hồng Vân trao tặng. Ảnh: PV

Mỗi bức di ảnh là kết quả của quá trình sưu tầm, số hóa, phục dựng công phu từ những tấm ảnh cũ đã bạc màu, rách nát bởi thời gian. Bởi vậy, khi bức ảnh được nâng niu trao tận tay thân nhân liệt sĩ, đó không chỉ là món quà tinh thần ý nghĩa mà còn là sự trở về của ký ức. Hình ảnh người cha, người anh, người chồng năm xưa như hiện lên rõ nét hơn, giúp các thế hệ con cháu có thêm một điểm tựa để gìn giữ truyền thống gia đình và lòng tự hào về những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Bí thư Đảng ủy xã Hồng Vân Phạm Tiến Dũng thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: PV

Bí thư Đảng ủy xã Hồng Vân Phạm Tiến Dũng thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: PV

Có những ánh mắt lặng đi, có những giọt nước mắt rưng rưng khi đón nhận bức ảnh được phục dựng sau nhiều thập niên. Niềm xúc động ấy không chỉ bắt nguồn từ việc một hình ảnh được tái hiện, mà còn bởi ký ức thiêng liêng của mỗi gia đình được nâng niu, gìn giữ bằng sự trân trọng của thế hệ hôm nay.

Điều còn đọng lại sau mỗi chuyến trao tặng không chỉ là niềm xúc động của các gia đình liệt sĩ. Với tuổi trẻ xã Hồng Vân, hành trình phục dựng và trao di ảnh cũng là hành trình tìm về lịch sử, lắng nghe những câu chuyện được gìn giữ qua nhiều thế hệ để thêm trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay. Qua đó, truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm tiếp nối các giá trị cách mạng được bồi đắp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Chủ tịch UBND xã Hồng Vân Lê Tuấn Dũng và lãnh đạo xã Hồng Vân dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Ảnh: PV

Chủ tịch UBND xã Hồng Vân Lê Tuấn Dũng và lãnh đạo xã Hồng Vân dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Ảnh: PV

Bên cạnh hoạt động trao tặng di ảnh, để thể hiện tinh thần tri ân đối với những người có công với Tổ Quốc; cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Vân cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình người có công với cách mạng; đồng thời chỉnh trang khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ, chăm sóc các phần mộ, tạo không gian trang nghiêm để nhân dân đến dâng hương tưởng niệm.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã, trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo địa phương, cán bộ, đoàn viên, hội viên và đông đảo nhân dân đã kính cẩn dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Khi màn đêm buông xuống, hàng trăm ngọn nến tri ân được thắp sáng trên từng phần mộ. Ánh nến lung linh giữa không gian tĩnh lặng như nối dài mạch nguồn truyền thống, nhắc nhở mỗi người về những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, đồng thời gửi gắm quyết tâm của thế hệ hôm nay trong việc tiếp nối, gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Chuỗi hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tiếp tục khẳng định sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hồng Vân đối với người có công với cách mạng. Đặc biệt, Dự án "Phục dựng ảnh Liệt sĩ" không chỉ giúp lưu giữ những hình ảnh đã nhuốm màu thời gian mà còn góp phần kết nối quá khứ với hiện tại, để lịch sử được kể bằng những ký ức chân thực, bằng lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Những bức di ảnh rồi sẽ lặng lẽ ở lại trên bàn thờ mỗi gia đình, nhưng giá trị mà chúng mang theo sẽ còn được truyền tiếp qua nhiều thế hệ. Đó cũng là cách để ngọn lửa "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" luôn được gìn giữ, thắp sáng, trở thành động lực vun đắp truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và khát vọng xây dựng quê hương Hồng Vân ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Vũ Cường

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/noi-dai-mach-nguon-tri-an-qua-nhung-di-anh-liet-si-1213787.html