'Nơi đầu sóng' ở các bệnh viện

Khi nhịp sống ngoài kia chậm lại trong những ngày cận Tết, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm sum họp, thì trong các bệnh viện - đặc biệt là những khoa cấp cứu, hồi sức, truyền nhiễm - guồng quay công việc vẫn vận hành không ngừng nghỉ. Ở đó là những phòng cấp cứu sáng đèn xuyên đêm, là những ca mổ kéo dài, những kíp trực lặng lẽ gánh trên vai sinh mệnh con người. Đó chính là 'nơi đầu sóng' - nơi không có chỗ cho sự chậm trễ, nơi trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp luôn được đặt lên cao nhất.

Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực ngoại khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho người bệnh.

Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực ngoại khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho người bệnh.

“Nơi đầu sóng” không chỉ là khái niệm mang tính biểu trưng mà là thực tế khắc nghiệt của nghề y, nơi mỗi quyết định chuyên môn đều có thể tác động trực tiếp đến sinh mệnh con người. Tại Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực ngoại khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chạy đua với thời gian. Những ca tai nạn giao thông nặng, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy hô hấp cấp, đa chấn thương... liên tiếp được chuyển đến trong tình trạng nguy kịch. Không khí trong phòng luôn khẩn trương, âm thanh của máy monitor, máy thở, tiếng bước chân vội vã của bác sĩ, điều dưỡng, bởi chỉ một khoảnh khắc chậm trễ cũng có thể làm mất đi cơ hội sống của người bệnh.

Thạc sĩ, bác sĩ Lâm Tiến Tùng, Trưởng khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: Chúng tôi vẫn nói với nhau rằng đây là “tuyến đầu của tuyến đầu”, ở đây, không có chỗ cho sự chậm trễ hay sai sót. Mỗi phút trôi qua đều có thể quyết định sinh - tử của người bệnh, vì thế không chỉ có áp lực chuyên môn mà còn là áp lực tinh thần, bởi phía sau mỗi ca cấp cứu là niềm tin, hy vọng mà người bệnh và gia đình gửi gắm. Nhưng cũng chính từ đó, tinh thần đoàn kết, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các kíp trực được phát huy tối đa, tạo nên sức mạnh tập thể nơi tuyến đầu điều trị.

Đa phần bệnh nhi ở Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc cần phải theo dõi từng chỉ số sinh tồn mong manh, mỗi nhịp thở, mỗi thay đổi nhỏ đều được đội ngũ y tế theo dõi sát sao.

Đa phần bệnh nhi ở Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc cần phải theo dõi từng chỉ số sinh tồn mong manh, mỗi nhịp thở, mỗi thay đổi nhỏ đều được đội ngũ y tế theo dõi sát sao.

Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, “nơi đầu sóng” mang một sắc thái khác - lặng lẽ nhưng không kém phần căng thẳng. Ở Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc - nơi điều trị các bệnh nhân nặng, nguy kịch từ 1 tháng đến dưới 16 tuổi cần phải can thiệp hô hấp, tuần hoàn, sọ não, tiết niệu, thần kinh, tiêu hóa..., có em chỉ mới vài ngày tuổi, phải thở máy, nuôi dưỡng tĩnh mạch, theo dõi từng chỉ số sinh tồn mong manh. Mỗi nhịp thở, mỗi thay đổi nhỏ đều được đội ngũ y tế theo dõi sát sao.

Ths, Bs Ngô Việt Hưng, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa chia sẻ, phần lớn bệnh nhi điều trị tại đây là các cháu sinh non, gặp biến chứng nặng ngay từ những giờ đầu đời. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và cả sự dịu dàng. Có những ca bệnh phải theo dõi liên tục nhiều ngày, nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Áp lực lớn nhất là khi tình trạng bệnh nhi diễn biến xấu, nhưng niềm vui cũng đến rất đỗi giản dị khi thấy các cháu qua cơn nguy kịch, cai được máy thở, khỏe dần lên trong vòng tay cha mẹ. Chính những khoảnh khắc ấy giúp đội ngũ y, bác sĩ thêm vững tin để tiếp tục bám trụ nơi “đầu sóng”.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, khám, xử trí cấp cứu ban đầu khi bệnh nhân nhập viện.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, khám, xử trí cấp cứu ban đầu khi bệnh nhân nhập viện.

Đứng chân trên vùng biên giới phía Tây của tỉnh, điều kiện địa hình phức tạp, nhiều bản làng cách xa trung tâm, khiến việc tiếp cận y tế của người dân gặp không ít khó khăn. Không ít trường hợp bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Mường Lát trong đêm mưa rét, sau quãng đường dài quanh co, trơn trượt. Đội ngũ y tế của bệnh viện luôn xác định phải sẵn sàng ở mức cao nhất. Từ tiếp nhận, xử trí ban đầu đến theo dõi, chăm sóc, mọi khâu đều được triển khai khẩn trương, thận trọng. Với nhiều ca bệnh, việc xử trí cấp cứu kịp thời ngay từ đầu có ý nghĩa quyết định, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy hiểm trước khi chuyển tuyến tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mường Lát Hồ Văn Trọng cho biết: Dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nhân lực, tập thể bệnh viện luôn đặt mục tiêu bảo đảm an toàn cho người bệnh lên hàng đầu. Mỗi cán bộ y tế đều ý thức rõ trách nhiệm của mình, coi người bệnh như người thân để chăm sóc, điều trị. Chính tinh thần ấy đã giúp bệnh viện từng bước vượt qua khó khăn, trở thành điểm tựa y tế tin cậy cho người dân nơi vùng cao biên giới.

“Nơi đầu sóng” ở các bệnh viện không chỉ hiện diện trong công tác điều trị, mà còn là tuyến đầu trong phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Từ khoa truyền nhiễm, khoa cấp cứu đến hồi sức tích cực, mỗi cán bộ y tế đều như một “lá chắn” thầm lặng. Ở đó, không có ngày nghỉ trọn vẹn, không có ranh giới rõ ràng giữa ngày thường và ngày lễ. Đổi lại là sự an tâm của người dân, là những mùa lễ, Tết bình yên.

Có thể với nhiều người, bệnh viện chỉ là nơi ghé qua khi ốm đau. Nhưng với những y, bác sĩ, đó là nơi những ánh đèn không bao giờ tắt, nơi họ âm thầm cống hiến trí tuệ, sức lực và cả những hy sinh riêng tư để giữ gìn sự sống. Và cũng chính từ những ca trực thâu đêm, từ những khoảnh khắc căng thẳng ấy, niềm tin của Nhân dân vào ngành y được bồi đắp từng ngày - bằng những ca cấp cứu thành công, bằng những sinh mệnh được cứu sống, bằng sự tận tụy lặng thầm của những người khoác áo blouse trắng.

Tô Hà

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/noi-dau-song-o-cac-benh-vien-41796.htm