Nữ điều dưỡng hiến tạng cho 5 bệnh nhân
Một nữ điều dưỡng đã dành trọn cuộc đời để chăm sóc người bệnh và khi sự sống khép lại, chị vẫn tiếp tục trao đi, mang lại cơ hội sống cho 5 bệnh nhân đang cận kề ranh giới sinh tử.
Nhịp thở đã trở lại trong cơ thể một người đàn ông vừa được ghép gan. Ở một nơi khác, ánh sáng đang dần hiện lên trong đôi mắt của những bệnh nhân được ghép giác mạc. Những sự sống ấy không đến từ phép màu, mà từ một con người đã chọn trao đi phần cuối cùng của mình để cứu người - một nữ điều dưỡng đã dành trọn cuộc đời để chăm sóc người bệnh và khi sự sống khép lại, chị vẫn tiếp tục trao đi sự sống cho nhiều người khác.
Nữ điều dưỡng ấy từng công tác tại Khoa Thận, Tiết niệu, Lọc máu - Bệnh viện Hữu nghị.
Biến cố xảy ra bất ngờ trong chính ca trực cuối cùng, chị ra đi đột ngột để lại khoảng trống không gì bù đắp nổi cho gia đình, đồng nghiệp. Trong nỗi đau tận cùng ấy, gia đình đã đứng trước một quyết định vô cùng khó khăn, nhưng cũng vô cùng cao cả: hiến tạng.
Mẹ của nữ điều dưỡng chia sẻ: "Đến khi mọi người vận động, tôi nghĩ mình đã mất con rồi thì cố gắng cứu người khác. Gia đình người ta cũng giống gia đình nhà tôi, đau đớn lắm. Cứu được người thì mình hoan hỉ".
Ngay khi nhận được sự đồng ý của gia đình, các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã triển khai thành công ca lấy ghép đa tạng từ nguồn tạng hiến ấy. Gan, hai quả thận và hai giác mạc đã được vận chuyển vào Huế, mang lại cơ hội sống cho 5 bệnh nhân đang cận kề ranh giới sinh tử, để từ nỗi đau riêng của một gia đình, một hành trình đặc biệt được tiếp nối…
Bố của nữ điều dưỡng cho biết: "Gan của cháu ghép cho bệnh nhân 36 tuổi, thận cho hai người khác, hai giác mạc gửi vào Huế để ghép. Chúng tôi rất vui vì các tạng của cháu đã mang lại sự sống cho người khác."
Với gia đình chị, con gái họ không thực sự rời xa. Chị vẫn “ở lại” trong nhịp thở, ánh nhìn và sự sống của những người mới được cứu.
Trong căn nhà vẫn còn đầy khoảng trống, gia đình chị nhận được lá thư cảm ơn từ vợ của người đàn ông được ghép gan. Nỗi đau chưa thể nguôi ngoai, nhưng họ hiểu rằng, giữa mất mát tận cùng, con gái mình đã kịp trao lại sự sống, theo cách một người làm nghề y vẫn luôn chọn: cứu người.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nu-dieu-duong-hien-tang-cho-5-benh-nhan-384858.htm











