Nói dối vợ

Người vợ gác máy và quay sang nói với người bên cạnh: Nó lại còn bảo ở nhà anh. Ghê gớm nhỉ.

Chuông điện thoại vang lên, vợ nhấc máy. Tiếng người chồng gọi về: "Em à? Anh đây, hôm nay anh ăn cơm ở nhà anh Nam và có việc về muộn chút. Em yêu ăn đi đừng đợi anh nhé".

- Vâng, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Người vợ gác máy và quay sang nói với người bên cạnh:

- Nó lại còn bảo nó ở nhà anh. Ghê gớm nhỉ.

Sợ vợ hơn sợ trộm móc túi

Sau bữa ăn, bà vợ hỏi chồng: "Giữa tôi và thằng móc túi, ông sợ ai hơn?".

- Đương nhiên là tôi sợ bà hơn rồi, ông chồng quả quyết.

Bà vợ hỏi vặn lại:

- Tại sao lại như thế?

- Vì hơn 50 năm nay, thằng trộm nó móc ví tôi có một lần còn bà thì tôi không đếm xuể.

- !?!

ĐA (s/t)

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/noi-doi-vo-408941.html