Nỗi khổ từ thi công đường dở dang
Sáng 4-6, ông Quang ở thôn Liên Trì Đồng Sơn, xã Kiều Phú (Hà Nội) đang chuẩn bị đun nước pha trà để đón ông Tịnh, một người bạn cũ ở xã Quốc Oai đến chơi nhà như đã hẹn thì đã thấy ông bạn dựng xe ngoài sân, tập tễnh bước vào.
Ông Quang hốt hoảng hỏi:
- Ông bị làm sao thế?
- Vừa vào đến thôn thì bị ngã xe nhưng may mà bị nhẹ thôi - ông Tịnh đáp.
- Đi thế nào mà lại ngã vậy ông - ông Quang hỏi thăm.
- Tôi vừa vòng từ ngã ba vào thì thấy cái cột điện nằm giữa đường vội tránh thì lại bị đâm ngay vào cái nắp cống gồ lên hẳn mặt đường cạnh đó. Con đường thôn ông thi công lâu rồi sao mãi không hoàn thành thế. Tôi thấy mấy cái ổ gà còn đọng đầy nước mưa, bẩn lắm. Nhiều nắp cống còn để lộ thiên luôn. Sỏi thì lổm nhổm trên mặt đường. Ban ngày đi cẩn thận có khi còn ngã chứ buổi tối còn nguy hiểm hơn - ông Tịnh phàn nàn.
- Bà con trong thôn cũng lo lắng lắm ông ạ. Công trình đang thi công bỗng dưng tạm dừng từ cuối tháng 10 năm ngoái, chả biết bao giờ mới xong - ông Quang ngao ngán nói.
Viết thư cho Người Xây Dựng, ông Tịnh muốn gửi mong muốn của ông Quang và bà con thôn Liên Trì Đồng Sơn tới các cơ quan chức năng liên quan để con đường sớm được thi công trở lại và hoàn thiện cho người dân đi lại được thuận tiện và an toàn.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/noi-kho-tu-thi-cong-duong-do-dang-1209196.html












