Nơi neo đậu nghĩa tình với người lính 'Bộ đội Cụ Hồ'
Trên vùng đất Long Hải (Thành phố Hồ Chí Minh) đầy gió biển, nắng rát, một mái ấm đặc biệt với những con người đặc biệt vẫn đang cùng nhau thầm lặng xoa dịu từng vết thương của chiến tranh, dù tiếng súng đã lùi xa nửa thế kỷ.
Mái ấm ấy là Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất - đơn vị nuôi dưỡng thương binh duy nhất ở phía Nam trực thuộc Cục Người có công, Bộ Nội vụ.

Khuôn viên Trung tâm Điều dưỡng Thương bệnh binh và Người có công Long Đất.
Thầm lặng xoa dịu nỗi đau chiến tranh nơi “mái nhà chung” Long Đất
Được thành lập từ năm 1977, Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất mang trên mình nhiệm vụ chính trị cao cả: Nuôi dưỡng, điều trị phục hồi chức năng cho những thương, bệnh binh nặng hạng 1/4 và điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng trên phạm vi toàn quốc.
Hiện nay, Trung tâm là “ngôi nhà chung” của 43 thương, bệnh binh đến từ nhiều vùng miền trong cả nước - những người đã hiến dâng một phần xương máu, tuổi thanh xuân trên các chiến trường chống đế quốc Mỹ và bảo vệ biên giới Tây Nam để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Xoa dịu những vết thương chiến tranh không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là hành trình nhiều gian nan, đòi hỏi sự tận tụy, kiên trì và trách nhiệm cao của đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên nơi đây.
Công việc tại Trung tâm không chỉ dừng lại ở điều trị y tế mà còn là hành trình bền bỉ phục hồi chức năng cho những cơ thể mang thương tật nặng nề. Phần lớn thương, bệnh binh bị tổn thương cột sống dẫn đến liệt hoàn toàn hai chân, gắn bó lâu dài với xe lăn. Với những trường hợp này, cán bộ y tế phải thường xuyên túc trực, theo dõi và xử lý các biến chứng phức tạp như rối loạn cơ tròn, viêm đường tiết niệu hay loét do nằm lâu ngày.

Nhân viên Trung tâm hàng ngày trò chuyện với các thương, bệnh binh.
Bên cạnh đó, nhiều thương binh mang thương tích ở ngực, bụng; có người bị cụt chi do bom đạn, có người mất hoàn toàn thị lực. Mỗi bệnh nhân là một hoàn cảnh riêng, đòi hỏi phác đồ điều trị phù hợp; từng bữa ăn, giấc ngủ đều gắn với sự tận tâm, thấu hiểu và chăm sóc tỉ mỉ của đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng.
Khó khăn nhất là công tác quản lý, điều trị cho 14 thương binh bị chấn thương sọ não dẫn đến rối loạn tâm thần. Đây là những trường hợp cần áp dụng chế độ theo dõi, chăm sóc đặc biệt, đòi hỏi sự kiên nhẫn, trách nhiệm và chuyên môn cao của đội ngũ cán bộ Trung tâm.
Với những thương binh này, nỗi đau không chỉ hiện hữu trên cơ thể mà còn là những sang chấn tâm lý kéo dài, những thời điểm mất kiểm soát do di chứng chấn thương sọ não. Việc chăm sóc vì thế đòi hỏi sự kiên nhẫn đặc biệt: cán bộ, nhân viên không chỉ là thầy thuốc mà còn là người bạn, người thân, luôn nhẹ nhàng sẻ chia, động viên để các bác ổn định tinh thần. Đó là công việc không có giờ giấc, cần sự thấu cảm sâu sắc trước những hy sinh, mất mát mà người lính đã trải qua.
Chia sẻ về công việc của mình, chị Trần Thị Thu Uyên, Y sĩ Khoa Tâm thần của Trung tâm xúc động cho biết: "Chăm sóc các bác thương binh nặng, đặc biệt là các bác bị vết thương sọ não thường xuyên đau đớn, mất ngủ, chúng tôi luôn coi mình như những người con, người cháu ruột thịt trong nhà. Chỉ cần nhìn thấy các bác bớt đau, có được giấc ngủ ngon hay một nụ cười vui vẻ, mọi vất vả, thức đêm hôm của anh chị em điều dưỡng đều trở nên ý nghĩa và xứng đáng vô cùng".

Thăm khám bệnh cho các bác thương bệnh binh tại Trung tâm.
Theo bác sĩ Trần Thị Nhung, Phó Trưởng phòng Y tế và Phục hồi chức năng, phụ trách Khoa Tâm thần, đa số thương binh bị chấn thương sọ não do sức ép của hỏa khí, để lại di chứng rối loạn tâm thần nặng nề, nhiều trường hợp không còn nhận biết được người thân. Các bác phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nhân viên y tế từ sinh hoạt hằng ngày đến điều trị. Khi phát bệnh, cán bộ y tế phải chủ động nhận biết qua hành vi, biểu hiện để kịp thời can thiệp, bởi bản thân người bệnh không tự ý thức được tình trạng của mình.
Chính sự tận tụy, bền bỉ ấy đã tạo nên một tập thể đoàn kết, thống nhất với tinh thần “tận tâm, tận lực, giàu tình thương và thấu hiểu”, trở thành điểm tựa vững chắc giúp các thương binh vượt qua nỗi đau cả về thể chất lẫn tinh thần.
Tận tâm, thấu hiểu - điểm tựa giúp thương binh vượt qua mất mát
Ông Tống Đức Bình, Giám đốc Trung tâm khẳng định: "Chúng tôi luôn xác định việc chăm sóc thương bệnh binh không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà là mệnh lệnh từ trái tim và trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã hi sinh xương máu cho Tổ quốc. Tập thể Trung tâm nỗ lực xây dựng nơi đây thành một gia đình lớn, để các bác không chỉ được điều trị tốt nhất về y tế mà còn luôn cảm thấy ấm áp, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước".
Thương binh hạng 1/4, bà Bạch Thị Lâm (76 tuổi), bị mất một chân, được đưa về Trung tâm từ năm 1991 sau nhiều năm điều trị tại các cơ sở y tế, chia sẻ: “Phần lớn thương binh ở đây đều sống độc thân, nhưng khi về Trung tâm lại được sống trong một gia đình rất ấm áp, nghĩa tình. Chúng tôi không cô đơn vì luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình của cán bộ, nhân viên. Họ coi chúng tôi như cha mẹ, còn chúng tôi xem họ như con cháu trong nhà. Nhờ vậy, ai cũng cố gắng sống lạc quan, yêu đời. Từ bữa ăn đến giấc ngủ đều được chăm lo chu đáo; có đồng chí phải nằm một chỗ vẫn được đút ăn từng bữa, có người từng được bệnh viện trả về nhưng nhờ sự tận tâm của các bác sĩ nơi đây mà kéo dài thêm những năm tháng sống bên đồng đội”.

Nhân viên y tế chăm sóc thương bệnh binh tại Trung tâm.
Sự quan tâm thường xuyên của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng cùng nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân trên cả nước - trong đó có chuyến thăm, động viên của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dịp 27/2 vừa qua đã trở thành nguồn động viên to lớn đối với các thương, bệnh binh và tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm. Những chuyến thăm, những phần quà và lời tri ân sâu sắc là minh chứng rằng đất nước luôn ghi nhớ, trân trọng sự hi sinh của những người đã góp phần làm nên hòa bình hôm nay.
Với quyết tâm xây dựng đơn vị luôn là điểm sáng trong công tác chăm sóc người có công, cán bộ nhân viên Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất đang viết tiếp câu chuyện cảm động về tình người, về đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa", “Uống nước nhớ nguồn”, để nơi đây không chỉ là một Trung tâm điều dưỡng mà còn mái nhà biểu tượng của lòng biết ơn, tình nhân ái dành cho những người lính “Bộ đội cụ Hồ”.











