Nối nhịp cầu tuổi thơ Việt Nam - Thụy Điển
Pippi Tất Dài không chỉ hiện diện trên những bìa sách đầy màu sắc mà còn trong ánh mắt mong chờ của các em nhỏ đến với Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển.
Trước giờ khai mạc Tuần lễ Phim Thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển sáng 1-6 tại Viện Phim Việt Nam, khu trưng bày sách của Nhà xuất bản Kim Đồng trở thành điểm dừng chân đông vui nhất.

Các em nhỏ thích thú với tác phẩm Pippi Tất Dài của văn học Thụy Điển. Ảnh: Kiều Thoan Thu
Các em nhỏ chăm chú đọc từng trang truyện, chỉ cho nhau những hình minh họa ngộ nghĩnh và kể về những trò nghịch ngợm của nhân vật mình yêu thích.
Không khí của Ngày Quốc tế Thiếu nhi dường như bắt đầu từ niềm vui giản dị của những đứa trẻ đứng giữa sách và phim, chuẩn bị bước vào một thế giới đầy sắc màu tưởng tượng.
Sau nhiều năm đồng hành cùng tuổi thơ qua những trang sách, Pippi hôm nay có thêm một cuộc hẹn mới với độc giả nhí Việt Nam - trên màn ảnh rộng. Cô bé tinh nghịch, mạnh mẽ và giàu trí tưởng tượng bước ra khỏi những trang sách để tiếp tục hành trình kết nối với độc giả nhỏ tuổi.
Trong tiếng cười nói rộn rã trước giờ chiếu phim, nhiều em nhỏ không giấu được niềm mong chờ khi sắp được gặp Pippi, Ronja hay Anh em nhà Sư Tử, những nhân vật đã nuôi dưỡng trí tưởng tượng của hàng triệu độc giả trên thế giới.

Em Lê Đăng Khoa, học sinh lớp 2A6 Trường Tiểu học Đặng Trần Côn. Ảnh: Kiều Thoan Thu
Em Lê Đăng Khoa, học sinh lớp 2A6 Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, biết đến chương trình qua Nhà xuất bản Kim Đồng. Cậu bé diện chiếc áo in hình siêu anh hùng vui vẻ tạo dáng trước tấm phông giới thiệu tuần phim rồi nhanh chóng hòa vào dòng người chờ xem phim.

Em Nguyễn Ngọc Bích, 11 tuổi, và em Trần Gia An, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Bạch Mai. Ảnh: Kiều Thoan Thu
Trong khi đó, em Trần Gia An, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Bạch Mai, cùng chị họ Nguyễn Ngọc Bích thích thú khoe những tấm giấy mời vừa nhận được. Hai chị em cho biết thường xuyên tham gia các sự kiện đọc sách của Nhà xuất bản Kim Đồng nên không muốn bỏ lỡ sự kiện đặc biệt này.
Ở một góc khác, bà Nguyễn Thị Kim Bình kiên nhẫn cùng cháu trai Nguyễn Minh Tâm, 8 tuổi, lựa từng cuốn sách trên quầy trưng bày. Dù nhà ở khu vực Tam Trinh khá xa trung tâm, bà vẫn đưa cháu đến từ sớm để nuôi dưỡng thêm niềm yêu thích đọc sách của cậu bé.

Bà Nguyễn Thị Kim Bình và cháu trai Nguyễn Minh Tâm, 8 tuổi, lựa chọn những cuốn truyện Pippi Tất Dài. Ảnh: Kiều Thoan Thu
Sau một hồi cân nhắc, Tâm chọn ba cuốn truyện về Pippi Tất Dài - cô bé tóc đỏ đã quen thuộc với em từ trước. Hôm nay, nhân vật ấy bước ra khỏi trang sách để xuất hiện trên màn ảnh rộng, đem đến trải nghiệm mới cho các khán giả nhí tham dự tuần phim.
Diễn ra từ ngày 1 đến 5-6, chương trình do Viện Phim Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức, giới thiệu 3 tác phẩm điện ảnh Thụy Điển mới được phục chế gồm “Pippi Tất Dài”, “Anh em nhà Sư Tử” và “Ronja - Con gái tên tướng cướp”.
Đặc biệt, tuần phim cũng giới thiệu tuyển tập 11 bộ phim hoạt hình Việt Nam trải dài từ những năm 1960 đến nay, gồm “Đáng đời thằng Cáo” - phim hoạt hình Việt Nam đầu tiên, “Trê cóc”, “Con sáo biết nói”, “Đại Hành Hoàng đế”…
Tuần phim còn là dịp tôn vinh nhà văn Astrid Lindgren - một trong những tác giả văn học thiếu nhi có ảnh hưởng sâu rộng nhất thế giới.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi cho biết những câu chuyện của nhà văn Astrid Lindgren vẫn tiếp tục chạm đến trái tim nhiều thế hệ độc giả bởi chứa đựng những giá trị phổ quát.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi. Ảnh: Kiều Thoan Thu
Chia sẻ với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Đại sứ Johan Ndisi cho biết những câu chuyện của Astrid Lindgren luôn mang sức sống đặc biệt khi khơi gợi trí tò mò, tinh thần phiêu lưu và trên hết là niềm hy vọng, nhờ đó tiếp tục chạm đến trái tim độc giả ở nhiều nơi trên thế giới.
Đại sứ Johan Ndisi chia sẻ rằng những câu chuyện của Astrid Lindgren đã theo ông từ tuổi thơ đến khi làm cha. Ngày nhỏ, ông nghe những câu chuyện ấy qua lời kể của mẹ. Nhiều năm sau, chính ông lại trở thành người kể chuyện cho các con mình, để Pippi và những người bạn tiếp tục đồng hành cùng một thế hệ thiếu nhi mới.
Vị đại sứ đặc biệt hướng về phía các em nhỏ có mặt trong khán phòng khi giới thiệu những nhân vật sẽ xuất hiện trong tuần phim. “Các bạn sẽ gặp nhân vật Pippi Tất Dài, cô bé đặc biệt được yêu mến tại Việt Nam và có lẽ cũng là cô bé mạnh mẽ nhất thế giới”.
Các em cũng sẽ theo chân những nhân vật trong “Anh em nhà Sư Tử” - câu chuyện về lòng dũng cảm và tình yêu thương, hay gặp gỡ Ronja, cô bé gan dạ cho thấy sức mạnh của tình bạn và ý nghĩa của việc tìm ra con đường riêng của mình.
Nhưng điều mà Đại sứ mong muốn truyền tải là “phim ảnh giống như những cánh cửa kỳ diệu”. “Khi xem phim, các bạn có thể du hành đến những thế giới mới, gặp gỡ những người bạn mới và trải nghiệm những cuộc phiêu lưu mà trước đây có thể chúng ta chưa từng tưởng tượng tới”.
Đằng sau những câu chuyện tuổi thơ ấy còn là một hành trình hợp tác văn hóa kéo dài nhiều thập kỷ giữa Việt Nam và Thụy Điển.
Đại sứ Johan Ndisi cho biết Viện Phim Thụy Điển vẫn còn lưu giữ những bộ phim Việt Nam được bảo quản trong thời chiến để tránh bị hư hại và sau đó được trao trả lại cho Việt Nam. Đó là minh chứng cho mối liên kết đặc biệt giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực điện ảnh.

Bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam. Ảnh: Kiều Thoan Thu
Nếu Đại sứ Johan Ndisi nhấn mạnh ý nghĩa của những câu chuyện vượt qua biên giới, thì bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, lại nhìn tuần phim từ góc độ bảo tồn và lan tỏa di sản điện ảnh.
Theo bà, việc giới thiệu những bộ phim này là một phần trong sứ mệnh bảo tồn và lan tỏa di sản điện ảnh. Các tác phẩm của Astrid Lindgren đại diện cho những chuẩn mực cao nhất của điện ảnh thiếu nhi, kết hợp giữa chất lượng nghệ thuật và chiều sâu cảm xúc dành cho mọi lứa tuổi.
Bà đánh giá “việc chứng kiến những câu chuyện này sống động trước các em nhỏ Việt Nam là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng di sản điện ảnh có thể kết nối các nền văn hóa và các thế hệ”.

Rạp Ngọc Khánh chật kín các khán giả nhỏ tuổi đón xem những bộ phim của Tuần phim Việt Nam - Thụy Điển diễn ra từ ngày 1 đến 5-6. Ảnh: Kiều Thoan Thu
Thông điệp ấy thể hiện rất rõ trong khán phòng chiếu phim sáng 1-6. Khi ánh đèn dần tắt, hàng trăm em nhỏ ngồi kín các hàng ghế, hướng mắt lên màn ảnh lớn. Có em vừa xem vừa ôm những cuốn sách vừa mua, có em hồi hộp chờ sự xuất hiện của nhân vật mình từng đọc trong truyện.
Nơi màn ảnh, những thước phim hoạt hình đã trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt, gặp gỡ các tác phẩm kinh điển đến từ Thụy Điển. Những câu chuyện được kể cách nhau nửa vòng Trái Đất bỗng trở nên gần gũi bởi chúng cùng nói về lòng dũng cảm, tình bạn, sự tử tế và niềm hy vọng.
Và cũng ở đó, giữa tiếng cười trẻ thơ trong ngày 1-6, điện ảnh một lần nữa chứng minh rằng những câu chuyện hay luôn có khả năng vượt qua khoảng cách về ngôn ngữ, văn hóa và thời gian để tìm đến trái tim người xem.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/noi-nhip-cau-tuoi-tho-viet-nam-thuy-dien-991363.html











