Nơi ở mới cho các cháu bé bất hạnh được giải cứu từ mái ấm Hoa Hồng

Sáng 08/9, phóng viên (PV) Chuyên đề Công an TPHCM có buổi ghi nhận thực tế tại Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Tam Bình, TP.Thủ Đức (Sở Lao động thương binh và xã hội TPHCM) ngay sau khi đơn vị này tiếp nhận 32 cháu bé có hoàn cảnh bất hạnh được ngành chức năng giải cứu khỏi mái ấm Hoa Hồng (Q12).

Theo chân bà Nguyễn Thị Hồng Châu, Phó Giám đốc (PGĐ) Trung tâm Tam Bình, chúng tôi đến thăm khu vực cách ly, nơi chăm sóc 32 em nhỏ vừa được giải cứu khỏi Mái ấm Hoa Hồng.

Bà Châu xúc động chia sẻ, tối 06/9, khi các em được đưa về trung tâm, các nhân viên đều không cầm được nước mắt. Qua theo dõi các đoạn video clip, các bài viết được báo chí đăng tải trong các ngày qua, Trung tâm Tam Bình nhận định, 32 cháu bé tiếp nhận từ mái ấm Hoa Hồng đều có dấu hiệu bất ổn về tâm lý do một thời gian dài sống trong cảnh bạo hành, thiếu sự quan tâm và chăm sóc.

Bà Nguyễn Thị Hồng Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình cùng một em nhỏ

Bà Nguyễn Thị Hồng Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình cùng một em nhỏ

Việc đầu tiên trung tâm làm là phân chia nhóm tuổi, cách ly và theo dõi sức khỏe. “Hiện nay TPHCM đang xuất hiện dịch bệnh sởi nên công tác cách ly càng phải thực hiện kỹ càng” – PGĐ Trung tâm cho biết. 32 trẻ được chia thành các nhóm nhỏ vào các khoa phù hợp độ tuổi để theo dõi sức khỏe, bao gồm 27 trẻ dưới 6 tuổi và 5 trẻ từ 6 tuổi trở lên.

Sau hơn 2 ngày chuyển môi trường sống mới, với việc nhận được sự quan tâm, chăm sóc của các bảo mẫu tại trung tâm, các em đã dần thích nghi, không còn hoảng loạn như ngày đầu tiên.

Tuy nhiên, một số trẻ có xu hướng quấn quýt và tìm kiếm sự gần gũi từ người lớn. Một số em khi được bồng bế ôm rất chặt và không chịu buông, có em nắm tay phóng viên và đi theo suốt buổi.

Điều này có thể phản ánh tình trạng tâm lý bị tổn thương của các em, sau một thời gian dài thiếu thốn sự quan tâm, chăm sóc đầy đủ. Sự phản ứng này là điều dễ hiểu và cần được quan tâm đặc biệt trong quá trình chăm sóc lâu dài.

Trong sáng nay (08/9), các em nhỏ được các bảo mẫu chuẩn bị bữa ăn sáng với món bún thịt bằm, tráng miệng bằng sữa chua và nước cam. Theo ghi nhận của phóng viên, các em đã ăn rất ngon miệng. Các bé còn nhỏ nhưng tự biết xúc ăn, không cần người lớn hỗ trợ. Hình ảnh đặc biệt của các em nhỏ đã khiến chúng tôi và cả những bảo mẫu của Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Tam Bình không khỏi xúc động. Đối với những em nhỏ chưa thể tự ăn các bảo mẫu sẽ hỗ trợ các em.

Các em ngồi cùng nhau ăn sáng

Các em ngồi cùng nhau ăn sáng

Phần ăn của các em được trung tâm chuẩn bị

Phần ăn của các em được trung tâm chuẩn bị

Các em có thể tự ngồi cùng nhau để ăn

Các em có thể tự ngồi cùng nhau để ăn

Bảo mẫu sẽ hỗ trợ cho các em chưa biết tự ăn một mình

Bảo mẫu sẽ hỗ trợ cho các em chưa biết tự ăn một mình

Trong dịp cận kề với Tết Trung thu này, các em còn được các mẹ bảo mẫu, các anh, chị lớp lớn tại Trung tâm đặc biệt chuẩn bị những món quà đặc biệt để đón trăng rằm.

Dù đã tìm được nơi an toàn, nhưng trong ánh mắt các em vẫn hiện rõ nỗi sợ hãi và lo lắng. Theo BGĐ Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Tam Bình, ngay sau khi kết thúc 21 ngày cách ly, theo dõi đặc biệt, Trung tâm sẽ phối hợp cùng các ngành chức năng để rà soát hồ sơ, giấy tờ để các cháu tiếp tục cắp sách tới trường.

Chia sẻ thêm về công tác chăm sóc các bé tại cơ sở, bà Châu cho biết: “Các em nhỏ sinh hoạt tại Trung tâm đều được chăm sóc theo đúng quy định như được ăn đúng bữa, đủ dinh dưỡng. Mỗi ngày sẽ được học tập các kiến thức, được tổ chức vui chơi, sinh hoạt ngoài trời”.

Trung tâm trang trí lồng đèn chuẩn bị cho các em vui chơi Tết trung thu

Trung tâm trang trí lồng đèn chuẩn bị cho các em vui chơi Tết trung thu

Về vấn đề một số trẻ có phụ huynh gửi vào Mái ấm Hoa hồng muốn nhận lại con về với gia đình, bà Châu cho hay, Trung tâm hiện chỉ thực hiện tiếp nhận khẩn cấp và chăm lo tốt nhất cho các bé.

Để đảm bảo sự an toàn tối đa, việc các em trở lại với gia đình sẽ phải qua quy trình xác minh của cơ quan Công an và chính quyền địa phương. Điều này là cần thiết để bảo vệ các em khỏi những rủi ro trong tương lai.

Vụ việc xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng là một trường hợp nghiêm trọng về bạo hành trẻ em. Theo các báo cáo, một số bảo mẫu tại cơ sở này đã có hành vi đánh đập và ngược đãi trẻ em trong thời gian dài bất chấp cơ quan chức năng đã từng kiểm tra nhưng không phát hiện sai phạm.

Vụ việc chỉ được phanh phui sau khi có bằng chứng từ báo chí và người dân địa phương. Ngay sau đó, 86 trẻ em đang được chăm sóc tại đây đã được chuyển đến các cơ sở bảo trợ xã hội công lập để đảm bảo an toàn.

Cơ quan chức năng đã tiến hành đình chỉ hoạt động của Mái ấm Hoa Hồng và bắt giữ hai bảo mẫu liên quan để điều tra. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận và đặt ra câu hỏi về việc kiểm tra, giám sát các cơ sở chăm sóc trẻ em ngoài công lập.

Tại Trung tâm tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Tam Bình, 32 trẻ trong số 86 em được ngành chức năng giải cứu đã tìm được mái nhà chung mới.

Nhưng trên những khuôn mặt, ánh mắt ngây ngô của trẻ nhỏ vẫn còn phảng phất sự bất an và sợ hãi. Trong đôi mắt ấy, dường như có cả một câu chuyện dài chưa kịp nói, câu chuyện về những vết thương không chỉ trên da thịt, mà còn in sâu vào tâm trí non nớt.

Những tiếng cười hồn nhiên, những niềm vui trẻ thơ đã bị những kẻ đội lốt từ tâm đánh cắp trong suốt thời gian dài. Hơn lúc nào hết, các em nhỏ có số phận bất hạnh tại mái ấm Hoa Hồng cần có thêm sự quan tâm, yêu thương của cộng đồng để chữa lành những di chứng nghiêm trọng khắc sâu trong tâm hồn các em.

Phương Vinh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/gia-dinh/noi-o-moi-cho-32-chau-be-bat-hanh-duoc-giai-cuu-tu-mai-am-hoa-hong_166964.html