Nổi tiếng không phải là 'kim bài miễn tử' cho sự vô trách nhiệm với hôn nhân

Một chàng cầu thủ tài năng, người đang có một tổ ấm 'vạn người mê' với cô vợ xinh đẹp và đứa con kháu khỉnh, bất ngờ vướng vào lùm xùm vì vài dòng tin nhắn với một cô gái lạ. Khắp cõi mạng, người ta truyền tay nhau những bức ảnh chụp màn hình tố chàng trai 'gạ gẫm'...

 Lời phân trần nhẹ bẫng được đưa ra "Chỉ là nhắn tin thôi!" - Ảnh minh họa: Freepik

Lời phân trần nhẹ bẫng được đưa ra "Chỉ là nhắn tin thôi!" - Ảnh minh họa: Freepik

Lời phân trần được đưa ra sau đó, nghe thật nhẹ bẫng: "Chỉ là nhắn tin trêu thôi!". Có thật vậy không chắc chỉ người trong cuộc mới hiểu, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn về Hôn Nhân 4.0, những nguy cơ của thời đại mạng xã hội hiện nay từ chính ví dụ này.

Từ nghĩ chỉ là chuyện... nhỏ

Chúng ta hẳn chưa quên vụ lùm xùm chấn động toàn cầu của thủ lĩnh Maroon 5 - nam ca sĩ Adam Levine. Giữa lúc cô vợ siêu mẫu Behati Prinsloo đang mang thai đứa con thứ 3, anh bị phanh phui hàng loạt tin nhắn tán tỉnh các người mẫu trẻ trên Instagram. Lời thú nhận của Adam Levine lúc đó là gì? "Tôi không có quan hệ ngoài luồng, nhưng tôi đã đi quá giới hạn".

Hay ngay tại showbiz Việt, chuyện một tài khoản có "tick xanh" của nam ca sĩ, diễn viên hay MC nào đó đi "inbox dạo", buông lời ong bướm với các hotgirl mạng không phải là chuyện hiếm. Vài người trong số họ đang sắm vai "người chồng quốc dân", cho đến khi những bức ảnh chụp màn hình tin nhắn bị tung hê lên mạng.

Họ nghĩ rằng mình chỉ đang "trêu đùa" một chút cho vui - Ảnh minh họa: Freepik

Họ nghĩ rằng mình chỉ đang "trêu đùa" một chút cho vui - Ảnh minh họa: Freepik

Điểm chung của họ là gì? Là sự tự mãn. Họ dùng cái "tick xanh" để đi gõ cửa những mối quan hệ ngoài luồng, nghĩ rằng mình chỉ đang "thử giá trị" của bản thân, chỉ đang "trêu đùa" một chút cho vui mà không mất gì. Họ viện cớ mình là nghệ sĩ, là người của công chúng nên việc giao tiếp rộng rãi là bình thường.

Chỉ là họ đã quên rằng họ đang có vợ. Họ coi đó là chuyện nhỏ nhưng nó lại là chuyện lớn, rất lớn đến đau lòng người thân của họ. Đặc quyền của sự nổi tiếng có thể mở cho anh nhiều cánh cửa, nhưng nó không phải là kim bài miễn tử cho sự vô trách nhiệm với hôn nhân.

đến "ngoại tình vi mô"

Đàn ông khi bị bắt quả tang nhắn tin lén lút thường lôi một tấm bình phong ra để che đậy: "Anh chỉ trêu thôi mà!", "Đã có gì đâu, chưa nắm tay, chưa lên giường cơ mà!". Họ dùng sự vắng mặt của yếu tố thể xác để bào chữa cho sự phản bội về mặt cảm xúc.

Nhưng tâm lý học hiện đại có một thuật ngữ gọi là "Ngoại tình vi mô" (Micro-cheating). Đó là những hành vi nhỏ nhặt, tưởng chừng vô hại nằm ở "vùng xám" của các mối quan hệ: thả tim liên tục vào ảnh của một cô gái khác, nhắn tin hỏi han vu vơ lúc đêm muộn, hay buông vài câu tán tỉnh xã giao.

Vậy, phải làm sao và dấu hiệu nào cho thấy chồng bạn đã và đang ngoại tình vi mô? Các nhà tâm lý học đưa ra 4 tiêu chí để đánh giá một cuộc ngoại tình vi mô như sau:

Thứ nhất, sự giấu giếm: Đây là vạch đỏ đầu tiên. Anh ta bắt đầu dùng chế độ tin nhắn tự xóa, đổi tên người nhận thành những cái tên vô thưởng vô phạt như "Anh Tuấn sửa ống nước", "Tổng đài", hoặc úp ngược màn hình điện thoại khi vợ đi ngang qua.

Thứ hai, sự ưu tiên và "đặc biệt hóa": Giữa hàng ngàn bình luận, tin nhắn của fan hâm mộ hay bạn bè, anh ta chọn lọc và chỉ "reply" (phản hồi) tin nhắn của một vài cô gái có ngoại hình bắt mắt một cách tốc độ. Anh ta có thể lấy cớ "bận tập luyện", "bận họp" để chậm trả lời vợ, nhưng lại luôn có thời gian để nhắn tin "chúc ngủ ngon" một người dưng.

Thứ ba, sự thân mật cảm xúc: Đây là đòn chí mạng nhất. Đàn ông ngoại tình vi mô rất hay dùng bài: "Vợ anh dạo này hay cằn nhằn", "Anh thấy áp lực quá, chỉ có em mới hiểu anh". Khi một người chồng mang những vấn đề riêng tư, những rạn nứt trong hôn nhân đi chia sẻ với người phụ nữ khác thay vì đối thoại với vợ mình, đó là lúc sự kết nối cảm xúc đã bị dịch chuyển. Anh ta đang mở cửa cho "người thứ ba" bước vào tâm trí mình.

Thứ tư, đầu tư tâm trí: Dù đang ngồi ăn cơm cùng vợ con, tâm trí anh ta vẫn lơ lửng chờ xem cô gái kia đã "seen" (đã xem) tin nhắn chưa, có thả tim lại bài viết của mình không. Sự hiện diện của anh ta ở nhà chỉ còn là cái xác không hồn.

Tâm trí anh ta cứ lơ lửng chờ xem cô gái kia đã thả tim bài viết của mình chưa? - Ảnh minh họa

Tâm trí anh ta cứ lơ lửng chờ xem cô gái kia đã thả tim bài viết của mình chưa? - Ảnh minh họa

Và cái kết đau

Nhiều người không lường trước được rằng, thời đại này, quyền lực của họ không nằm trong tay họ, mà nằm trên đầu ngón tay của đám đông. Một dòng tin nhắn mất 5 giây để gửi đi, nhưng hậu quả của nó tàn phá cả một sự nghiệp và một gia đình được cất công xây dựng bao năm.

Nhưng, điều chua xót và cay đắng nhất trong những vụ lùm xùm "tình ái" của người nổi tiếng không phải là việc anh ta bị nhãn hàng quay lưng hay bị dư luận chửi rủa. Mà sức công phá tàn nhẫn nhất của dư luận lại trút thẳng xuống đầu người vợ.

Chúng ta từng chứng kiến bóng đá thế giới chấn động ra sao trước thói trăng hoa của Wayne Rooney. Khi anh ta vướng vào scandal ăn chơi với gái làng chơi, bà xã Coleen lúc đó đang mang thai. Báo chí Anh quốc biến nỗi đau của cô thành món mồi ngon. Người ta săm soi xem cô khóc hay cười, cô tháo nhẫn cưới hay chưa. Sự nhục nhã của người chồng bị biến thành đòn tra tấn tinh thần đối với người vợ.

Hay trong giới showbiz Việt cũng vậy, mỗi khi có nam nghệ sĩ nào lộ tin nhắn "thả thính" hoặc bị bóc phốt lăng nhăng, bão dư luận lập tức tràn vào trang cá nhân của... người vợ.

"Chắc ở nhà cô vợ không biết chiều chồng nên chồng mới ra ngoài nhắn tin!".

"Tưởng lấy chồng đại gia/cầu thủ/nghệ sĩ thế nào, cũng bị cắm sừng thôi!".

"Xinh đẹp thế kia mà chồng vẫn đi gạ gái à?".

Hàng ngàn mũi dùi độc địa, sự mỉa mai và cả sự thương hại rẻ tiền của đám đông đâm thẳng vào tim người phụ nữ vô tội. Một người đàn ông có trách nhiệm hẳn cũng sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra với vợ mình, đúng không?

Trong thời đại mà thế giới ảo chi phối quá mạnh mẽ cuộc sống thực, mọi bằng chứng đều có thể bị chụp lại và phát tán chỉ trong vài cái chớp mắt. Vậy nên, hỡi những người đàn ông có tick xanh ơi, hãy nghĩ nghiêm túc về trách nhiệm của mình. Dấu tick xanh ấy không bao giờ bao gồm quyền miễn trừ trách nhiệm cả.

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/noi-tieng-khong-phai-la-kim-bai-mien-tu-cho-su-vo-trach-nhiem-voi-hon-nhan-238260414222831258.htm