Nói với con về mùa xuân

Con ơi ! Mùa xuân không ở đâu xa

mùa xuân đang về trên ngõ nhỏ

nơi bếp lửa nhà ta

trong ngôi nhà thân thuộc

Hạnh phúc không ở đâu xa

là ngọn đèn cha thắp đêm đông

là chiều cuối năm mẹ ngồi rửa lá

sợi lạt mềm con buộc chặt niềm vui

Con ơi! Hạnh phúc giản dị như đôi dép

biết kiên nhẫn chờ nhau

vượt qua con đường bụi đỏ

như mẹ chờ con mỗi chiều tan học

Phố phường ngoài kia bao điều rực rỡ

nhưng không điều nào ấm

bằng bếp lửa nhà mình.

Trần Thị Thanh Thủy

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/noi-voi-con-ve-mua-xuan-postid438650.bbg