Nông dân 9X nỗ lực tiếp cận thông tin, gia tăng giá trị cho bưởi da xanh, mỗi năm kiếm tiền tỷ

Vào năm 1993, gia đình Kha là hộ nghèo tại địa phương, nhưng chính nhờ vào 2ha bưởi lúc đó, cả nhà đã thoát nghèo và hiện đã kiếm tiền tỷ mỗi năm.

Ở tuổi 32, anh Hồ Hoàng Kha (phường Tân Thành, Thành phố Hồ Chí Minh) đã được các xã viên bầu làm Giám đốc Hợp tác xã bưởi da xanh Sông Xoài cách đây vài tháng.

Dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng anh Kha đã được các xã viên tin tưởng, bầu vào chức vụ cao nhất của hợp tác xã, bởi nhiều năm qua, anh Hoàng Kha đã có nhiều nỗ lực để đưa sản phẩm bưởi da xanh của quê hương đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Gác lại việc học tập, khởi nghiệp với hành trình vươn lên từ nông dân

Nhớ lại thời điểm bắt đầu hành trình làm nông, anh Hồ Hoàng Kha luôn chất chứa nhiều tâm tư. Học hết lớp 12, trong khi bạn bè cùng trang lứa sẵn sàng cho hành trang để bước vào giảng đường đại học, thì lúc đó anh Kha lại lờ mờ với tương lai của mình.

Lúc đó, gia đình của Kha có những biến cố khác nhau, khiến cho giấc mơ theo đuổi con đường học vấn của Kha ngày càng xa vời hơn. Không tiếp tục con đường học tập, nhưng được sự ủng hộ của các thành viên trong gia đình và bạn bè, anh Kha lại chọn cho mình con đường quay trở về tiếp nối sự nghiệp trồng bưởi da xanh của gia đình.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, anh Hồ Hoàng Kha nhớ lại: “Lúc đó, gia đình mình thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Cả nhà chỉ có thể sống được nhờ vào 2ha bưởi. Đời sống kinh tế khó khăn, chật vật nên đã có lúc gia đình tính đến việc sẽ chuyển đi nơi khác sinh sống. Thế nhưng, đúng vào năm mình quay về nhà trồng bưởi cùng với gia đình, một dấu ấn lớn đã xảy ra”.

Vào năm 2011, giá bưởi da xanh ở địa phận xã Sông Xoài, phường Hắc Dịch, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước kia, nay là phường Tân Thành – Thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ tăng cao.

 Anh Hồ Hoàng Kha chia sẻ câu chuyện về con đường thoát nghèo của mình. Ảnh: Q.S

Anh Hồ Hoàng Kha chia sẻ câu chuyện về con đường thoát nghèo của mình. Ảnh: Q.S

Theo anh Hồ Hoàng Kha, giá một kg bưởi da xanh lúc đó bán ra vào khoảng 80.000 đến 90.000 đồng, nên nông dân trồng bưởi ở địa phương rất phấn khởi, thậm chí là nông dân còn được ra giá với thương lái.

“Người dân ở xã Sông Xoài lúc đó còn truyền tai nhau rằng đẩy xe rùa bưởi như đẩy vàng”, anh Hồ Hoàng Kha chia sẻ.

Anh Hồ Hoàng Kha kể lại: “Với 2ha bưởi khi đó, nhà tôi đã có thể thu về 4 tỷ đồng. Một số tiền rất lớn mà những nông dân trồng bưởi chưa bao giờ dám nghĩ tới”.

Cũng theo anh Kha, khi chỉ mới vừa 20 tuổi, anh Kha đã cầm trong tay tiền tỷ, trong khi nếu lúc đó tiếp tục con đường đi học hay làm công nhân thì chuyện này khó có thể xảy ra.

Lúc đó, anh Kha đã quyết định về nhà, cùng với gia đình và người dân trong khu vực phát triển cây bưởi da xanh.

Càng gắn bó với cây bưởi, người nông dân 9X lại càng ngày càng đam mê loại cây có múi này. Chỉ cần nghe thấy ở đâu có mở lớp học về cây ăn trái, về nông nghiệp hữu cơ là anh Kha lại lên đường đăng ký tham gia lớp học.

 Anh Kha vặt lá bưởi để chuẩn bị cho lên hoa của vụ bưởi mới. Ảnh: Q.S

Anh Kha vặt lá bưởi để chuẩn bị cho lên hoa của vụ bưởi mới. Ảnh: Q.S

Nơi anh Kha thường xuyên lui tới là Trung tâm nghiên cứu cây ăn quả miền Đông. Tại đây, anh Kha có thể lắng nghe được các ý kiến của những chuyên gia đầu ngành về những loại cây ăn trái, nhất là cây bưởi.

Nhờ sự nỗ lực, chăm chỉ và với sức trẻ của mình, anh Hồ Hoàng Kha đã trở thành nông dân trồng bưởi da xanh có tiếng tăm ở xã.

Anh Kha cùng với gia đình làm, tích lũy rồi mua đất để mở rộng diện tích trồng bưởi. Cho đến nay, anh Hồ Hoàng Kha đang canh tác 32ha bưởi da xanh, trong đó anh Kha đang sở hữu 10ha, còn lại thì anh thuê người khác để sản xuất. Ước tính mỗi năm, bưởi da xanh mang về cho anh Kha mức thu nhập mà nhiều người hàng mơ ước - 8 tỷ đồng.

Nếu được chọn lại thì vẫn chọn nghề trồng bưởi da xanh

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, anh Hồ Hoàng Kha còn mang sức trẻ, những kiến thức mà mình học được để chia sẻ với người dân trồng bưởi trong vùng.

Kể từ khi Hợp tác xã bưởi da xanh Sông Xoài đi vào hoạt động, anh Hồ Hoàng Kha đã được những người lớn tuổi hơn, người dân làm nông lâu năm tin tưởng, bầu làm Phó Giám đốc Hợp tác xã, còn mới đây nhất thì anh Kha đã được các xã viên tin tưởng bầu làm giám đốc hợp tác xã này.

 Anh Kha thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm trồng bưởi với bà con nông dân trong vùng. Ảnh: Q.S

Anh Kha thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm trồng bưởi với bà con nông dân trong vùng. Ảnh: Q.S

Nhớ lại những kỷ niệm gắn bó với người dân trồng bưởi trong cùng hợp tác xã, nông dân trẻ Hồ Hoàng Kha vẫn không thể nào quên được câu chuyện xảy ra trong thời điểm đỉnh điểm của dịch Covid-19.

Vào thời điểm mà dịch Covid-19 đang diễn ra căng thẳng nhất, cũng là thời điểm cây bưởi của người dân trong khu vực này đang chín rộ. Hàng trăm tấn bưởi lúc đó đang căng mọng, tỏa hương mà không tìm được nơi tiêu thụ, và thế là gia tài của bà con nông dân đang “héo” đi từng ngày.

Khi ấy, anh Hồ Hoàng Kha đã rất trăn trở rằng: “Tiền của bà con đang treo trên cây. Hàng trăm tấn bưởi, mình mà không đứng ra giải quyết cho bà con thì khổ càng chồng lên khổ, vừa khổ vì dịch, vừa khổ vì bưởi không tiêu thụ được. Lúc đó, gia đình cũng có khuyên mình sức khỏe là quan trọng, nhưng mình mà không làm thì sẽ ra sao đây?”.

Với ý chí, quyết tâm cao, anh Kha khi ấy đã xin với chính quyền thành lập “đội giải cứu bưởi” với 10 thành viên. Chỉ trong vòng 2 tháng lúc đó, đội này đã giải quyết xong khoảng 600 tấn bưởi cho bà con nông dân trong vùng, với giá 20.000 đồng/kg.

Hơn cả mặt kinh tế, việc làm của anh Kha đã giúp cho bà con nông dân vững tin, tiếp tục gắn bó với cây bưởi.

Cũng theo anh Hồ Hoàng Kha, bao nhiêu công sức của bà con nông dân đều dồn vào để trồng bưởi, nếu không cứu được thì sẽ tổn thất rất nhiều, mà vụ sau bưởi sẽ không đạt năng suất.

“Chính từ câu chuyện này, bà con lại càng hiểu tâm tư, tình cảm của mình. Những góp ý, chia sẻ của mình về cây bưởi ngày càng được bà con tin tưởng. Nếu việc này lặp lại lần nữa, thì mình cũng sẽ vẫn làm như vậy", anh Kha cho hay.

Cho đến nay, sau 12 năm thành lập, Hợp tác xã bưởi da xanh Sông Xoài đã đạt 120 thành viên, với khoảng 200ha trồng bưởi. Trái bưởi tươi của đơn vị đã đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Năm vừa rồi, Hợp tác xã đã xuất khẩu thành công 1 container bưởi sang thị trường Hoa Kỳ.

Khi đảm nhận vai trò cao nhất của hợp tác xã, anh Kha luôn có trăn trở là làm sao để ngày càng phát triển hơn nữa cây bưởi da xanh của quê hương.

“Mình thấy vùng nguyên liệu của quê hương quá dồi dào, nhất là sau khi sáp nhập các xã. Trái bưởi chín, trái bưởi non, cành, lá…lâu nay nông dân mình cứ hay bỏ đi. Do đó thì mình đã mời các bạn trẻ về để nghiên cứu, tìm hiểu để tạo ra các sản phẩm từ những thứ đã bỏ đi”, anh Kha nhấn mạnh.

Trong năm vừa rồi đã sản xuất thành công nước bưởi lên men, rượu bưởi, tinh dầu bưởi, bưởi sấy, trà bưởi, nhang bưởi…

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, anh Hồ Hoàng Kha nêu mong muốn lớn nhất của mình là: “Giúp bà con trồng bưởi ở quê hương phát triển kinh tế, đời sống ngày càng khấm khá hơn”.

Luôn mang trong mình tinh thần học hỏi, tiếp cận thông tin tiên tiến, anh Kha là một điển hình cho thế hệ trẻ làm giàu từ chính mảnh đất quê hương. Không chỉ nâng cao thu nhập cho gia đình, những người như anh Kha còn đang lan tỏa sự gắn kết để bà con nông dân cùng gia tăng thu nhập, làm kinh tế bền vững.

Việt Dũng

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/nong-dan-9x-no-luc-tiep-can-thong-tin-gia-tang-gia-tri-cho-buoi-da-xanh-moi-nam-kiem-tien-ty-post256616.gd