Nốt ruồi khổng lồ phủ kín hộp sọ khiến cậu bé có ngoại hình giống chuột Mickey

Nốt ruồi phát triển bất thường tạo ra hai khối u khổng lồ bao lấy đầu cậu bé 3 tuổi, khiến bé bị đặt biệt danh 'Mickey Mouse'.

Video: Mắc phải căn bệnh hiếm gặp, cậu bé có ngoại hình giống chuột Mickey.

Cậu bé Qibao (3 tuổi, sống ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) bị đặt biệt danh là chuột Mickey vì tình trạng hiếm gặp của mình. Qibao sinh ra với nhiều nốt ruồi lớn tối màu bao phủ hộp sọ. Tình trạng cực kỳ hiếm gặp này xuất hiện do sự phát triển quá mức, bất thường của các tế bào sản xuất sắc tố trên da, tạo ra nốt ruồi bẩm sinh, ảnh hưởng xấu đến cả ngoại hình, sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống của trẻ.

Các bác sỹ phẫu thuật đã vạch ra kế hoạch giúp cậu bé có cuộc sống bình thường. Họ đảm bảo với gia đình người bệnh là có thể loại bỏ khối u phình lên bất thường trên đầu Qibao, nhưng trước tiên phải áp dụng kỹ thuật giãn da để căng da để có thể che phủ các khoảng trống do việc loại bỏ nốt ruồi trên đầu để lại.

Đoạn video trước khi phẫu thuật được gia đình chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, Qibao mọc một lớp da lớn như quả bóng bay ở cả hai bên đầu, khiến cậu bé có biệt danh chuột Mickey. Người mẹ tâm sự, những đứa trẻ khác thường xuyên chế giễu Qibao. "Chúng tôi chỉ biết lau nước mắt và bước tiếp", cô nói.

Qibao thường bị bạn bè trêu chọc vì trông giống chuột Mickey do hai khối u lớn trên đầu. (Ảnh: NX)

Qibao thường bị bạn bè trêu chọc vì trông giống chuột Mickey do hai khối u lớn trên đầu. (Ảnh: NX)

Tình trạng của Qibao chủ yếu là do sự phát triển quá mức của các tế bào sản xuất sắc tố trong da. (Ảnh: NX)

Tình trạng của Qibao chủ yếu là do sự phát triển quá mức của các tế bào sản xuất sắc tố trong da. (Ảnh: NX)

Hiện tại, sau 5 tháng điều trị, các bác sỹ phẫu thuật tuyên bố quá đã thành công hoàn toàn trong việc loại bỏ các nốt ruồi lớn trên đầu cậu bé.

Đoạn video hậu phẫu cho thấy, Qibao với cái đầu quấn băng đang chơi đùa vui vẻ trong phòng trẻ em của bệnh viện.

Sự dũng cảm của cậu bé chạm đến trái tim của người dùng mạng xã hội trên khắp Trung Quốc. Họ để lại những bình luận ngưỡng mộ, động viên trên Douyin: "Cậu bé này thật dũng cảm và mẹ cậu cũng vậy. Tôi đã khóc khi xem cảnh này"; "Tôi cũng từng bị trêu chọc vì vẻ ngoài của mình. Điều này thực sự khiến tôi suy sụp", "Bây giờ trông cậu bé thật hạnh phúc. Đây chính là sức mạnh của y học và tình yêu"...

Qibao chụp ảnh cùng mẹ. (Ảnh: NX)

Qibao chụp ảnh cùng mẹ. (Ảnh: NX)

Cậu bé đã được phẫu thuật. (Ảnh: NX)

Cậu bé đã được phẫu thuật. (Ảnh: NX)

Sự khác biệt ngoại hình do bệnh lý thường khiến trẻ em bị bạn bè kỳ thị. Vài năm trước, báo chí đưa tin cậu thiếu niên Mohammad Kaleem ở Ấn Độ bị hàng xóm gọi là "đứa con của quỷ" do hội chứng hiếm gặp khiến đôi tay của cậu phát triển thành "bàn tay Hulk" khổng lồ, nặng tới 8 kg.

Tình trạng này cực kỳ hiếm gặp và chỉ 300 người trên toàn thế giới mắc phải. Đôi bàn tay của Mohammad Kaleem lớn đến mức khoảng cách giữa cổ tay và ngón trỏ của một bàn tay là 61cm. Cậu thường phải chịu đau đớn vì xương, da và các mô khác phát triển quá mức, không cân xứng với phần còn lại của cơ thể.

Bác sĩ S Raja Sabapathy, người điều trị cho Mohammad, cho biết tình trạng này chỉ ảnh hưởng đến một số bộ phận nhất định trên cơ thể bệnh nhân và là một trong số ít trường hợp được báo cáo mỗi năm.

Nhật Thùy (Nguồn: Mirror, Daily Mail)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/not-ruoi-khong-lo-phu-kin-hop-so-khien-cau-be-co-ngoai-hinh-giong-chuot-mickey-ar943397.html