NSND Tự Long: 'Chúng tôi xin lỗi cả những bậc phụ huynh đang đợi con dưới mưa'
Kết thúc đêm diễn thứ 6 trong chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai tối 15/6 tại Ocean Park 3 (Hưng Yên), NSND Tự Long đã đại diện ê-kíp và 33 'anh tài' nói lời tri ân, chia tay khán giả bằng những chia sẻ xúc động trên sân khấu.
Đại diện các nghệ sĩ, NSND Tự Long nghẹn ngào gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến khán giả: “Giờ phút này, những người khó tính nhất trong số chúng tôi cũng đã dâng trào nước mắt. Không chỉ cảm ơn, chúng tôi xin nhờ các bạn chuyển lời xin lỗi của các anh tài, của chương trình tới các bậc phụ huynh – những người vẫn đang ở nhà, chờ đợi, lo lắng cho các bạn, khi suốt buổi tối nay mưa lớn không ngớt, nhưng các bạn vẫn dầm mưa, vẫn đứng yên nghe hát, vẫn ở lại với chúng tôi bằng tất cả những gì chỉ có trái tim mới hiểu được”.
NSND nghẹn ngào nói lời chia tay khán giả. Video: Schannel
Theo NSND Tự Long, đó chính là nét đẹp văn hóa Việt – sự thủy chung, son sắt, nhân ái và kiên cường. “Day 5 và Day 6 mang đến quá nhiều cảm xúc: có xung đột, hôm thì nóng rát, hôm thì ướt đẫm. Chính những điều ấy sẽ khiến chúng ta nhớ nhau nhiều hơn”.
Thay cho lời chia tay chính thức, NSND Tự Long thay mặt ê-kíp gửi lời tri ân qua nền tảng truyền thông đến toàn thể khán giả cả ba miền Bắc – Trung – Nam và kiều bào ở nước ngoài: “Xin hãy cho chúng tôi nói lời biết ơn và hẹn gặp lại!”.
MC Anh Tuấn tiếp lời ngay sau phần phát biểu của NSND Tự Long: “Chúng tôi đứng đây mà vẫn tưởng như mới ngày hôm qua – mới Day 2 ở miền Bắc, mới từ mùa hè năm trước đến mùa hè năm nay. Chúng tôi không muốn rời đi. Và lý do là vì tất cả các bạn. Các bạn đã dành tình cảm cho chúng tôi – cho từng người trong số 33 anh tài. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều!”.

Các anh tài xúc động trước tình cảm của khán giả
MC Thành Trung cũng chia sẻ những cảm xúc chân thành sau khi chương trình kết thúc vào lúc hơn 1 giờ sáng: “Hơn một giờ sáng, tất cả chúng tôi mới bước xuống sân khấu, khán giả mới chịu ra về. Chúng tôi đã vượt được ‘chông gai’ cuối cùng khi gần như không một khán giả nào rời đi – dù mưa bắt đầu từ 18h30, rồi mất điện tới hai lần”.
Anh kể, có lúc đã cùng một vài nghệ sĩ lên khu vực khán giả để trấn an, giữ không khí bình tĩnh. Nhưng điều ngược lại đã xảy ra: “Chính khán giả lại an ủi ngược chúng tôi. Tôi nhìn quanh, chỉ thấy lác đác vài ghế trống. Nhìn xuống phía dưới, cũng chỉ có vài dòng người ra về. Thú thật, tôi lo lắm. Tôi lo đêm cuối sẽ không trọn vẹn với những ‘Gai’ luôn yêu thương chúng tôi”.
Tuy nhiên, sau hơn một giờ bị gián đoạn, bầu trời dần quang, điện được khôi phục, hàng nghìn khán giả trở lại vị trí để tiếp tục “cháy” đến phút cuối. “Đó là một cái kết không đạo diễn nào có thể viết nên. Vì đạo diễn hôm nay là… Ông Trời”, Thành Trung xúc động nói.
“Xin tri ân, biết ơn tất cả – trời đất, các đấng bề trên, khán giả, Gai Con, ê-kíp và những người anh em của tôi”.