Nữ Anh hùng Ngô Thị Tuyển 'về với đất mẹ'
Nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển người con ưu tú của quê hương Thanh Hóa, biểu tượng của tinh thần quả cảm trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã từ trần vào ngày 4/7.
Sự ra đi của nữ Anh hùng (sinh tại Nam Ngạn, Thanh Hóa) để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng đội, người thân và nhiều thế hệ người dân.

Bà Tuyển trở thành biểu tượng của tinh thần bất khuất của phụ nữ Việt Nam.
Suốt cuộc đời cống hiến, bên cạnh những chiến công đã đi vào lịch sử, bà luôn coi 3 lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh là những ký ức thiêng liêng, trở thành nguồn động viên, soi đường cho từng chặng đường công tác và cuộc sống.
Sinh năm 1946, Ngô Thị Tuyển được biết đến với chiến công vác gần 100kg đạn tiếp tế cho bộ đội tại chiến trường Hàm Rồng trong khi bản thân chỉ nặng khoảng 42kg. Kỳ tích ấy không chỉ thể hiện ý chí và nghị lực phi thường của người nữ dân quân Thanh Hóa mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần bất khuất của phụ nữ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Nữ Anh hùng Ngô Thị Tuyển trong lần được gặp Bác Hồ.
Với những đóng góp đặc biệt xuất sắc, bà được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trao tặng Huy hiệu Bác Hồ cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.
Năm 1966, sau chiến công tại Hàm Rồng, bà được nhận Huy hiệu Bác Hồ, được kết nạp Đảng và tham dự Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ IV tại Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên bà được gặp vị lãnh tụ kính yêu.

Hình ảnh nữ Anh hùng Ngô Thị Tuyển kể lại những lần gặp Bác Hồ với PV Báo Công lý.
Trong ký ức của nữ anh hùng, Bác Hồ hiện lên không phải với sự uy nghiêm của một nguyên thủ quốc gia mà là hình ảnh người cha già gần gũi, giản dị và giàu tình yêu thương.
Trong giờ nghỉ của đại hội, Bác đến ngồi cạnh bà, ân cần hỏi thăm sức khỏe, hoàn cảnh gia đình và phong trào dân quân tự vệ ở quê hương Thanh Hóa. Sự quan tâm chân thành ấy khiến người nữ dân quân trẻ tuổi vô cùng xúc động.
Một kỷ niệm khác được bà nhắc lại nhiều lần là khi thấy Bác chỉ mặc chiếc áo mỏng giữa tiết trời se lạnh, bà lo lắng hỏi: “Bác ơi, Bác mặc vậy có lạnh không ạ?”. Bác mỉm cười hiền hậu và đáp: “Bác có mặc áo len bên trong nên không rét đâu, con ạ”. Câu trả lời giản dị ấy càng khiến bà thêm kính phục đức tính tiết kiệm, khiêm nhường của Người.

Nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển "về với đất mẹ" vào ngày 4/7.
Cũng trong lần gặp đầu tiên, Bác Hồ hỏi các đại biểu: “Ai biết ‘Hai chớ, Hai nên’ là gì nào?”. Khi cả hội trường còn im lặng, bà Ngô Thị Tuyển mạnh dạn đứng lên trả lời: “‘Hai chớ’ là chớ chủ quan thỏa mãn, chớ xa rời quần chúng. ‘Hai nên’ là nên khiêm tốn học tập, nên gần gũi nhân dân”. Nghe xong, Bác gật đầu, mỉm cười và khen: “Tốt lắm!”.
Lời khen cùng bài học về sự khiêm tốn, gắn bó với nhân dân trở thành hành trang quý giá mà bà luôn gìn giữ suốt cuộc đời.
Lần gặp thứ hai diễn ra vào năm 1969, khi bà đang điều trị tại Hà Nội và được bố trí về Nhà khách Bộ Quốc phòng gặp lại Bác. Trong lần gặp ấy, bà cảm nhận rõ sức khỏe của Người đã yếu đi.
“Tôi thấy Bác đi chậm hơn, ánh mắt trầm hơn. Dù Người vẫn nở nụ cười nhưng tôi linh cảm có điều gì đó khác thường”, bà từng xúc động kể lại.
Ít tháng sau, ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Nữ Anh hùng Ngô Thị Tuyển vinh dự được giao nhiệm vụ đứng túc trực bên linh cữu Người tại Quảng trường Ba Đình.
Bà từng chia sẻ, trước khi làm nhiệm vụ, mọi người được quán triệt phải giữ nghiêm lễ, không để cảm xúc làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Dù vậy, khi đứng bên linh cữu Bác, trong lòng bà đau đớn như bị bóp nghẹt. Dưới ánh nến, bà lặng lẽ hứa sẽ sống và cống hiến xứng đáng với niềm tin mà Bác dành cho thế hệ trẻ.
Sau tang lễ, trở về quê hương, bà luôn nâng niu những bức ảnh chụp cùng Bác Hồ như những kỷ vật vô giá. Gần sáu thập kỷ trôi qua, hình ảnh vị lãnh tụ với bộ quần áo kaki giản dị, nụ cười hiền từ và những lời căn dặn về tinh thần khiêm tốn, gần dân vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí bà.
Trong cuộc sống đời thường, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển luôn giữ lối sống giản dị, chân thành, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và thường xuyên giáo dục con cháu sống tử tế, học tập, rèn luyện, không quên cội nguồn, gắn bó với nhân dân.
Với bà, cách thiết thực nhất để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh là sống đúng với những điều Người căn dặn.
Nay bà đã về với đất mẹ, nhưng hình ảnh người nữ dân quân năm nào cùng chiến công trên mảnh đất Hàm Rồng anh hùng sẽ mãi là niềm tự hào của quê hương Thanh Hóa và của dân tộc. Bà Tuyển sẽ được an táng tại nghĩa trang Chợ Nhàng (Thanh Hóa).
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/nu-anh-hung-ngo-thi-tuyen-ve-voi-dat-me-528830.html











