Nữ cán bộ Mặt trận giữ nhịp bản vùng biên

Nơi biên giới xã Pha Long (Lào Cai), chị Vàng Thị Ca, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Sín Chải, luôn tận tâm với việc chung của bản. Chị tâm niệm rằng, đã làm Mặt trận thì việc nào mình cũng phải có mặt.

Chị Vàng Thị Ca tuyên truyền pháp luật cho người dân trong chuyến tuần tra biên giới.

Chị Vàng Thị Ca tuyên truyền pháp luật cho người dân trong chuyến tuần tra biên giới.

Cùng dân giữ đường biên, mốc giới

Sáng sớm nơi biên viễn Pha Long, mây còn giăng trên những triền núi. Chuẩn bị bữa sáng cho gia đình xong, chị Vàng Thị Ca cầm theo dao phát, đến điểm tập trung cùng mọi người lên đường tuần tra biên giới.

“Hàng tháng, tôi thường phối hợp với các đoàn thể trong thôn Sín Chải và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pha Long tuần tra đường biên, phát quang những lối đi, kiểm tra, bảo vệ mốc giới. Đó chỉ là một trong những việc mà Trưởng ban Công tác Mặt trận cơ sở thường làm”, chị Ca chia sẻ.

Trong mỗi chuyến tuần tra, chị cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng tranh thủ tuyên truyền cho bà con về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với thanh thiếu niên, chị dành nhiều thời gian nói chuyện về trách nhiệm gìn giữ bản làng và biên cương với tinh thần quyết giữ vững đường biên.

“Trước đây tôi chưa hiểu nhiều về đường biên, mốc giới. Nhờ chị Ca và mọi người thường xuyên tuyên truyền, tôi hiểu rằng bảo vệ biên giới không phải là câu chuyện của riêng những người lính, mà là trách nhiệm của mỗi người dân. Không nghe lời người lạ, không để kẻ xấu lợi dụng, dụ dỗ làm những việc sai trái”, chị Hoàng Thị Yến, người dân thôn Sín Chải chia sẻ.

Tạo sinh kế, từng bước đẩy lùi hủ tục

Với chị Ca, giữ bình yên bản làng không chỉ là bảo vệ đường biên, mốc giới mà còn phải giúp người dân ổn định cuộc sống, gắn bó với quê hương. Nhận thấy nghề thêu, dệt thổ cẩm và may trang phục truyền thống vừa tạo sinh kế, vừa góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, chị đã truyền nghề miễn phí cho gần 40 phụ nữ trong thôn.

Đến Sín Chải hôm nay, tiếng máy may đã trở nên quen thuộc trong nhiều ngôi nhà. “Để bán được nhiều hàng, tôi thấy những mẫu mã, họa tiết đẹp sẽ chụp ảnh lại, sau đó về nhà mày mò học theo cách may, cách thêu. Sau khi đã nắm được kỹ thuật, tôi lại truyền dạy lại cho các chị em. Từ đó, mặt hàng ngày càng phong phú, được ưa thích. Với những mối hàng tôi giới thiệu, mọi người thường có ý chia phần trăm nhưng tôi không bao giờ nhận, vì chị em phát triển kinh tế được là tôi thấy vui rồi”, chị Ca cho biết thêm.

Chị Ly Thị Trang, người được chị Ca truyền nghề, chia sẻ rằng làm nghề này đỡ vất vả hơn làm nương, rẫy. Nhờ học nghề, có thêm thu nhập từ việc bán sản phẩm, cuộc sống gia đình khấm khá hơn. Chị Ca bảo, làm công tác Mặt trận không thể chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, vận động. Người cán bộ cơ sở phải biết người dân đang cần gì, khó ở đâu và phải cùng họ tìm cách tháo gỡ. “Đã làm Mặt trận thì “trận” nào mình cũng phải có mặt. Sẵn sàng huy động bà con nhân dân. Mình cũng cần là người thấu hiểu nhân dân…”, chị Ca bày tỏ.

Theo chị Ca, thôn Sín Chải gần 100% là người Mông sinh sống, lại là vùng biên, khó khăn về kinh tế, một số tập quán cũ vẫn tồn tại. Do đó, chị phối hợp với các đoàn thể, đến động viên các gia đình bỏ các hủ tục. “Cứ nghe thấy ai có ý định kết hôn cận huyết thống, hoặc tảo hôn là tôi lại tìm đến nhà để gặp gỡ, trao đổi về những hậu quả của việc này. Nói chuyện với các cháu không được, thì tôi nói chuyện với người lớn để họ hiểu. Hôm nay động viên chưa được, hôm sau đến động viên tiếp, mưa dầm thấm lâu”, chị Ca kể.

Đánh giá về nữ cán bộ Mặt trận thôn Sín Chải, ông Lù Hủi Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Pha Long cho biết, chị Ca là một cán bộ Mặt trận năng nổ, nhiệt tình trong các phòng trào của địa phương. Không chỉ phát triển kinh tế cho gia đình, chị còn giúp nhiều phụ nữ trong thôn có thu nhập cao. Đặc biệt, chị còn tuyên truyền cho người dân bỏ các hủ tục như kết hôn cận huyết thống, tảo hôn và không sinh nhiều con.

Ngô Hùng

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nu-can-bo-mat-tran-giu-nhip-ban-vung-bien.html