Nữ chiến sỹ Công an gần 20 năm 'làm báo'

Với gần 20 năm cầm bút, thượng tá Hoàng Xuân Lý - Phó Trưởng phòng công tác Đảng và công tác Chính trị, Công an tỉnh Hà Tĩnh, không chỉ làm nhiệm vụ của một cán bộ trong lực lượng vũ trang mà còn là cây bút sắc sảo, đầy tâm huyết với nghề báo - nghề mà chị gọi là 'nghiệp duyên đặc biệt'.

Thượng tá Hoàng Xuân Lý cùng các anh em tác nghiệp với phóng sự “Cần có cuộc đại phẩu thuật trong công tác quản lý bảo vệ rừng”

Thượng tá Hoàng Xuân Lý cùng các anh em tác nghiệp với phóng sự “Cần có cuộc đại phẩu thuật trong công tác quản lý bảo vệ rừng”

Từ người lính đến cầm bút

Sinh ra và lớn lên, trong một gia đình có truyền thống trong ngành công an, chị Hoàng Xuân Lý sớm xác định gắn bó với màu áo xanh. Sau khi tốt nghiệp Phân viện Báo chí và Tuyên truyền (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền), chị được phân công về công tác tại Phòng Công tác chính trị (nay là Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị) Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Gắn bó với những bài báo trên các trang báo ngành và báo tỉnh nhà, những bài viết của chị luôn mang hơi thở cuộc sống, phản ánh chân thực những vấn đề nóng, điển hình tiên tiến, hay những tấm gương cán bộ, chiến sỹ công an hết lòng vì nhân dân. Chị từng xông pha vào các điểm nóng, sát cánh cùng đồng đội trong các chuyên án lớn để kịp thời phản ánh chính xác, sinh động từng diễn biến.

Chị Lý đưa tin vụ vây bắt đối tượng ma túy.

Chị Lý đưa tin vụ vây bắt đối tượng ma túy.

Chị Lý tâm sự: "Tôi bước vào nghề viết báo với trái tim đầy nhiệt huyết và tình yêu dành cho mảnh đất Hà Tĩnh, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Nhưng phải đến khi được đứng trong hàng ngũ lực lượng Công an Hà Tĩnh, tôi mới thực sự gắn bó với “nghiệp duyên đặc biệt”, thực sự hiểu thế nào là viết bằng mồ hôi và cả những đêm trắng, bằng cả trái tim, khối óc.

Mảnh đất Hà Tĩnh, luôn gắn với thiên nhiên khắc nghiệt, bão lũ dường như những ai lớn lên ở vùng quê như chúng tôi thì quá quen với những cơn “đại hồng thủy”. Không chỉ người dân Hà Tĩnh mà những những người làm công tác tuyên truyền thì không thể nào quên ký ức về những lần chạy lụt.

Có lần, anh em chúng tôi cùng tổ công tác đến vùng rốn lũ Hương Khê cứu trợ nhân dân vùng lũ. Nước dâng đến nóc nhà, trời tối đen như mực, từng đồng đội chúng tôi cõng dân băng qua dòng nước lạnh buốt. Khi đưa được thùng mì tôm, chai nước lọc đến bà con vùng lũ trân quý thêm những người lính luôn vì Nhân dân phục vụ. Tôi quay vội những thước phim trong nước mắt – vì thương, vì cảm động và vì cả tự hào về người chiến sĩ Công an nhân dân. Và rồi, khi phát sóng, nhiều người đã nhận ra rằng: đằng sau quân phục kia là những trái tim đang gồng mình vì dân, vì nghĩa tình đồng bào".

Được Bộ công an tặng giấy khen trong cuộc thi viết các tác phẩm điện tử về chủ đề "Đảm bảo an ninh, trật tự cơ sở"

Được Bộ công an tặng giấy khen trong cuộc thi viết các tác phẩm điện tử về chủ đề "Đảm bảo an ninh, trật tự cơ sở"

Gửi trọn đam mê cho những điều thầm lặng

Năm 2019, Covid-19 đến như một cơn bão, những ngày này Hà Tĩnh giãn cách, chị Lý rong ruổi theo các tổ tuần tra, các điểm chốt kiểm soát dịch. Ánh mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, đôi bàn tay nứt nẻ vì liên tục sử dụng nước sát khuẩn, những suất cơm ăn vội trong đêm vắng… Tất cả hiện lên trong ống kính và trang viết của chị – không phô trương, không màu mè, chỉ là sự thật, mộc mạc và đầy xúc động.

“Bài viết: "Như những ngọn đèn đứng gác" ở đó là sau tất cả những gì tôi đi qua nhiều “chốt”, những chiến sĩ Công an 24/24h để tuần tra kiểm soát người vào ra. Không khác gì thời chiến, họ thực sự như ngọn đèn giúp dân được an toàn. Và, khi gió mùa về, gió thổi mạnh, những chiếc lán nhỏ không đủ trụ lại trước những cơn cuồng phong và những cơn mưa tầm tã, đồng đội chúng tôi cùng lực lượng Quân đội thay nhau trụ lá, giằng lại để lán khỏi bị đổ. Có lẽ những tháng ngày chống dịch như chống giặc ấy thực sự là những tháng ngày không quên”, chị Lý nhớ lại.

Đạt giải 3 Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông

Đạt giải 3 Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông

Chị kể: "Tôi từng viết về một cán bộ công an gần nghỉ hưu, vẫn kiên trì từng đêm đi cấp CCCD cho người dân vùng sâu vùng xa. Tôi từng kể về người chiến sĩ an ninh âm thầm thuyết phục bà con không để bị kích động trong sự cố môi trường biển tại Formosa. Những cán bộ tiên phong về làm công an xã đầu tiên, cơ sở vật chất thiếu thốn, xa gia đình, nhưng họ được sống giữa lòng dân, giữ gìn bình yên cho Nhân dân…

Tôi còn nhớ như in, những gương mặt trong từng tổ dân phố tiêu biểu hết mình vì sự nghiệp an ninh trật tự, những chủ tịch phụ nữ cần mẫn giúp những người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, họ chính là những “cánh tay nối dài” giúp lực lượng Công an Hà Tĩnh giữ bình yên cho Nhân dân, và nhiều rất nhiều nhân vật khác họ đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận để tôi tiếp tục cầm bút suốt 20 năm qua.".

Gần 20 năm cống hiến, chị Lý đã có hàng trăm bài báo được đăng trên các ấn phẩm trung ương và địa phương như Báo Công an Nhân dân, Truyền hình An ninh, Báo Hà Tĩnh và nhiều tờ báo uy tín khác. Với nhiều đóng góp nổi bật, chị từng được Bộ Công an, UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen, giấy khen….

“Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi chỉ muốn nói một điều giản dị: Cảm ơn nghề báo, cảm ơn lực lượng Công an Hà Tĩnh đã cho tôi một thanh xuân rực rỡ – nơi ngòi bút tôi được vun đắp bằng lý tưởng, sự tử tế và những chiến công thầm lặng”, chị Lý xúc động chia sẻ.

Trong thời đại truyền thông số, chị Lý không ngừng đổi mới cách làm, ứng dụng công nghệ, mạng xã hội để tuyên truyền hiệu quả hơn. Dù bận rộn công tác, chị vẫn sẵn lòng dìu dắt các đồng nghiệp trẻ, “truyền lửa nghề” cho thế hệ sau. Nữ chiến sỹ công an Hoàng Xuân Lý là minh chứng sống động cho hình ảnh người phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, vừa cứng rắn trong chuyên môn, vừa mềm mại trong từng con chữ. Gần hai thập kỷ qua, hành trình song hành giữa người lính và người làm báo của chị là một bản hòa ca đẹp đẽ về lòng tận tụy, sự đam mê và niềm tin vào con đường mình đã chọn.

Zen Linh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nu-chien-sy-cong-an-gan-20-nam-lam-bao-post552133.html