Nữ cử nhân xung phong nhập ngũ với khát vọng cống hiến
Năm 2025, tỉnh Ninh Bình có 12 nữ thanh niên tình nguyện nhập ngũ, trong đó có Trương Khánh Linh - một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết với khát khao cống hiến sức trẻ trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.
Sinh năm 2003, Khánh Linh là chị cả trong gia đình có hai chị em. Mồ côi cha từ sớm, cô phải tự lập từ nhỏ, vừa học tập chăm chỉ, vừa giúp mẹ chăm sóc em trai. Sau khi tốt nghiệp THPT, Khánh Linh đỗ vào Khoa Kinh doanh quốc tế, chuyên ngành Logistics của Trường Đại học Thương mại.
![Nữ cử nhân chuẩn bị tư trang lên đường nhập ngũ.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_20_51443626/b6638c2db863513d0872.jpg)
Nữ cử nhân chuẩn bị tư trang lên đường nhập ngũ.
Tốt nghiệp với tấm bằng khá, Khánh Linh đã nhận được lời mời làm việc từ một số doanh nghiệp. Tuy nhiên, ước mơ cháy bỏng được khoác lên mình màu áo lính đã thôi thúc cô quyết định xung phong nhập ngũ.
Khánh Linh chia sẻ: "Ông ngoại em từng là người lính, tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc. Từ nhỏ, em đã được nghe ông kể về truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, về những cống hiến và hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ. Điều đó khiến em luôn khâm phục và tự hào. Những năm đại học, được học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh giúp em rèn luyện kỷ luật, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao. Chính vì vậy, em đã nuôi dưỡng ước mơ được khoác lên màu áo lính, đóng góp một phần nhỏ bé trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc".
Khi Khánh Linh quyết định nhập ngũ, không ít người ngạc nhiên, đặc biệt là mẹ cô. "Ban đầu mẹ em rất lo lắng, vì em là con gái và sẽ phải trải qua một môi trường khắc nghiệt. Nhưng sau khi em thuyết phục, mẹ em đã đồng ý," Khánh Linh chia sẻ.
![Nữ cử nhân sẵn sàng lên đường nhập ngũ.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_20_51443626/08eb47a573eb9ab5c3fa.jpg)
Nữ cử nhân sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
Trước ngày lên đường, chị Quách Thị Lan - mẹ của Khánh Linh, đã cùng con gái chuẩn bị quân tư trang và khoác cho con gái bộ quân phục mới. Không giấu được niềm vui và sự tự hào, chị chia sẻ: "Như bao người mẹ khác, tôi cũng mong muốn con mình học xong đại học, tìm được công việc ổn định rồi lập gia đình. Vì vậy, khi Khánh Linh nói muốn nhập ngũ, tôi rất lo lắng. Tôi hỏi con: Môi trường quân đội khắc nghiệt, liệu con có vượt qua được không? Không chút do dự, Khánh Linh đã trả lời: Con làm được mẹ ạ! Sự tự tin và quyết tâm của con gái khiến tôi hiểu rằng tuổi trẻ của con là để cháy hết mình. Môi trường quân đội sẽ rèn luyện con nên người, và gia đình sẽ luôn là điểm tựa vững chắc để con yên tâm học hỏi và phấn đấu".
Những ngày này, khi thời điểm lên đường nhập ngũ đang đến gần, không khí hân hoan bao trùm ngôi nhà nhỏ của Khánh Linh. Lãnh đạo phường Vân Giang, các đoàn thể và bà con tổ dân phố đã đến thăm và động viên cô. Mỗi cái bắt tay, mỗi lời chúc đều là hành trang tinh thần quý báu mà Khánh Linh sẽ mang theo.
![Lãnh đạo phường Vân Giang (thành phố Hoa Lư) đến thăm, động viên Trương Khánh Linh trước ngày nhập ngũ.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_11_20_51443626/7442280c1c42f51cac53.jpg)
Lãnh đạo phường Vân Giang (thành phố Hoa Lư) đến thăm, động viên Trương Khánh Linh trước ngày nhập ngũ.
Trương Khánh Linh là một minh chứng cho tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Cố đô Hoa Lư. Chúc cho Khánh Linh và các tân binh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp nối trang sử vẻ vang của quê hương, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của gia đình, người thân và xã hội.
Khánh Linh xúc động nói, "Em nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống quê hương, truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dù ở hoàn cảnh nào, em cũng sẽ quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ".