Nữ điều dưỡng hiến tạng khi qua đời, hồi sinh nhiều cuộc đời

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã triển khai thành công ca lấy và ghép đa tạng từ một người hiến chết não là nữ điều dưỡng 46 tuổi, làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị.

Nghĩa cử cao đẹp của người thầy thuốc đã giúp 5 bệnh nhân nặng được hồi sinh, đồng thời lan tỏa sâu sắc giá trị nhân văn của ngành y trong những ngày đầu năm mới.

Người hiến được chẩn đoán chết não do đột quỵ chảy máu não. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, tình trạng bệnh nhân không cải thiện. Trước hoàn cảnh đó, Ban vận động hiến tạng của bệnh viện đã tư vấn, giải thích để gia đình hiểu rõ ý nghĩa của việc hiến mô, tạng cứu người. Nén lại nỗi đau mất mát, gia đình đã đồng ý hiến tạng sau khi Hội đồng chuyên môn xác nhận bệnh nhân đã chết não.

Ngay trong ngày, bệnh viện tổ chức hội chẩn trực tuyến với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài đơn vị để thống nhất phương án lấy, ghép và điều phối đa tạng. Một lá gan, hai quả thận được ghép cho ba bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và hai giác mạc đã được điều phối tới Bệnh viện Trung ương Huế, mở ra cơ hội phục hồi thị lực cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, sức khỏe các bệnh nhân ghép tạng ổn định, chức năng gan và thận phục hồi tốt.

Nghĩa cử cao đẹp của gia đình nữ điều dưỡng một lần nữa khẳng định thông điệp: Sự sống có thể được tiếp nối từ những nghĩa cử thầm lặng, và y đức của người thầy thuốc không chỉ hiện hữu trong từng ca trực, từng lần cứu chữa, mà còn được viết tiếp ngay cả khi họ đã đi xa.

Thu Hằng

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nu-dieu-duong-hien-tang-khi-qua-doi-hoi-sinh-nhieu-cuoc-doi-381343.htm