Nữ nhạc công tham gia hợp luyện diễu binh chuẩn bị đại lễ 30/4
'Những lần hợp luyện ở đường Lê Duẩn, chúng em được ví như đang 'đi trong lòng nhân dân'. Khoảnh khắc ấy, em cảm nhận được sự ấm áp, động lực to lớn từ tình cảm của người dân, như thể mỗi bước chân diễu hành là sự hòa quyện với trái tim của đồng bào...'.
Đó là những chia sẻ của bạn Phùng Minh Hằng (SN 2001, Hà Nội) - nhạc công Đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng tham mưu, trong không khí những ngày trọng đại của đất nước.
Hằng chia sẻ, cơ duyên được lựa chọn tham gia lễ diễu binh dịp 30/4 đến với em khá bất ngờ. Thời điểm trước Tết, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, Hằng nhận thông tin đi làm nhiệm vụ A50 - sự kiện diễu binh và diễu hành được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ngay lập tức, nữ quân nhân đã xung phong đăng ký. Sau Tết, khi nhận được thông báo đủ điều kiện tham gia, Hằng cùng đồng đội gấp rút chuẩn bị quân tư trang đi ngay sau khi nhận nhiệm vụ 2 ngày.
Với nữ quân nhân, việc được lựa chọn tham gia lễ diễu binh là một niềm tự hào và hạnh phúc. Được góp mặt trong sự kiện trọng đại này, Hằng ý thức sâu sắc hơn về sứ mệnh của mình - sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ hòa bình, và lan tỏa tinh thần yêu nước đến thế hệ trẻ và mai sau.
"Diễu binh không chỉ là một màn trình diễn sức mạnh quân sự, mà còn là lời khẳng định về ý chí thống nhất, về khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam sau 50 năm hòa bình. Với bản thân em, khoảng thời gian này mãi là ký ức đẹp nhất, một dấu ấn không thể quên trong hành trình trưởng thành và phụng sự Tổ quốc", Hằng chia sẻ.

Bạn Phùng Minh Hằng - nhạc công Đoàn Nghi Lễ Quân đội, Bộ Tổng tham mưu trên chuyến tàu từ Bắc vào Nam tham gia diễu binh dịp đại lễ 30/4. Ảnh: NVCC.
Theo Minh Hằng, để đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng này, việc tập luyện của đoàn khá khó khăn do thời tiết (từ lạnh ở Miếu Môn tới nắng nóng ở TPHCM) và vấn đề về thể lực.
Tuy vậy, nữ nhạc công luôn cảm nhận được niềm tự hào lớn lao, khi luôn có người dân, các bạn trẻ hòa chung không khí bằng cách mặc áo cờ đỏ sao vàng, chung khí thế góp phần vào sự kiện trọng đại.
"Dù thời tiết khắc nghiệt, em vẫn tập luyện và hoàn thành nhiệm vụ bằng tất cả sự cố gắng của mình. Nhan sắc có thể hồi phục lại, sự góp phần vào ngày lễ trọng đại này sẽ mãi là niềm tự hào trong cuộc đời em", Hằng chia sẻ.

Nữ nhạc công Đoàn nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng tham mưu có nhan sắc khả ái, thu hút sự chú ý. Ảnh: NVCC

Nhạc công Phùng Minh Hằng trong quá trình hợp luyện diễu binh, diễu hành. Ảnh: NVCC
Trong quá trình tập luyện, gia đình Hằng luôn tìm kiếm, xem hình ảnh qua các kênh truyền thông, mạng xã hội để chứng kiến khoảnh khắc nữ quân nhân trong bộ đồng phục chỉnh tề, bước đi uy nghiêm trong đội ngũ diễu binh. "Tham gia lễ diễu binh không chỉ thể hiện tinh thần yêu nước của em mà còn mang lại niềm vui và tự hào chung cho cả nhà", Hằng nói.
Ngoài ra, trong quá trình tập luyện, Hằng cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, đặc biệt là dấu ấn về tinh thần đoàn kết, sự hỗ trợ giữa các đồng đội và sự cổ vũ tới từ những người dân khắp đất nước Việt Nam.
"Những lần hợp luyện ở đường Lê Duẩn, chúng em được ví như đang “đi trong lòng nhân dân”. Khoảnh khắc ấy, em cảm nhận được sự ấm áp, động lực to lớn từ tình cảm của người dân, như thể mỗi bước chân diễu hành là sự hòa quyện với trái tim của đồng bào", Hằng chia sẻ.
Nữ quân nhân cũng luôn nhớ những khoảnh khắc, dù mệt mỏi sau hàng giờ tập luyện dưới nắng nóng, mọi người vẫn động viên nhau cố gắng vượt qua. Hay các chị em kèn nhỏ hơn giúp đỡ, hỗ trợ các chị kèn to trống nặng bê trong lúc hành quân về nơi ở...