Nữ quản lý từ bỏ công việc lương cao, đi tìm bình yên trên hòn đảo không người
Một phụ nữ Trung Quốc đã quyết định rời bỏ công việc quản lý cấp cao tại Bắc Kinh để sống và làm việc trên một hòn đảo không người ở ngoài khơi biển Hoa Đông. Với mức lương chỉ 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng (tương đương khoảng 10 triệu đồng), công việc mới mang đến cho cô một cuộc sống tách biệt hoàn toàn khỏi đô thị, đầy khắc nghiệt nhưng cũng tràn ngập cảm giác tự do.
Theo City Express, nhân vật trong câu chuyện là Yue Li, sinh vào thập niên 1980, hiện làm việc với vai trò kiểm định chất lượng tại một cơ sở nuôi cá trên đảo Dongzhai, thuộc vùng biển Hoa Đông. Đây là một hòn đảo không có cư dân sinh sống, xung quanh là các đảo nhỏ hoang vắng khác, trong khi đảo có người ở gần nhất là Daishan, cách đó khoảng 40 km.
Trước khi nhận công việc này vào giữa tháng 12, Yue từng là quản lý cấp cao tại một tập đoàn bất động sản lớn có trụ sở tại Bắc Kinh. Cô đã gắn bó với công việc đó suốt gần 20 năm. Tuy nhiên, áp lực công việc kéo dài khiến Yue dần kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.
Yue chia sẻ rằng có những thời điểm cô phải đi công tác tới 300 ngày mỗi năm. Ngay cả khi ở Bắc Kinh, mỗi ngày cô mất tới bốn tiếng di chuyển giữa nhà và nơi làm việc. “Khi đó, tôi cảm thấy mình đã chạm tới giới hạn chịu đựng của cả cơ thể lẫn tinh thần”, Yue nói.
Câu hỏi “đây có phải cuộc sống mình muốn hay không” đã thôi thúc cô đưa ra quyết định rời bỏ thành phố.

Nữ quản lý từ bỏ công việc lương cao, tìm bình yên trên hòn đảo không người. Ảnh: dskbhz
Trong một chuyến đi tới Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Yue tình cờ nhìn thấy thông tin tuyển dụng cho vị trí kiểm định chất lượng tại cơ sở nuôi cá trên đảo hoang. Công việc có mức lương 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng, chỉ được nghỉ bốn ngày trong vòng hai tháng, nhưng đổi lại là không gian sống tách biệt hoàn toàn khỏi đô thị.
Công việc hằng ngày của Yue bao gồm kiểm tra thiết bị cho cá ăn, ghi chép nhiệt độ nước biển, theo dõi sóng biển và giám sát sự phát triển của cá nuôi. Nhu yếu phẩm sinh hoạt được tiếp tế bằng tàu, nhưng tần suất không thường xuyên.
Sau một tháng sinh sống và làm việc trên đảo, Yue thừa nhận điều kiện sống không hề dễ dàng. Phần lớn thời gian, thời tiết trên đảo mưa bão liên miên. Khi mưa lớn, nước thậm chí rò rỉ từ mái bếp. Có những ngày gió mạnh cấp 9 khiến cô không thể nhóm lửa để nấu ăn.
Đảo cũng có nhiều chuột. Ngay ngày đầu tiên đặt chân tới đây, Yue phát hiện kem đánh răng của mình đã bị chuột tha mất.
Dù đối mặt với nhiều khó khăn, Yue vẫn cho biết cô hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nguồn hải sản quanh đảo rất phong phú. Cô thường xuyên đánh cá, đặt bẫy bắt cua và lươn. Có lần, Yue bắt được tới 10 con cua lớn chỉ trong một lần đặt lồng.
Yue mô tả nguồn cua và lươn tại khu vực này là “vô cùng dồi dào”, đủ để cô tự lo liệu bữa ăn mỗi ngày. Trên mạng xã hội, Yue thường xuyên chia sẻ hình ảnh thành quả đánh bắt của mình.
“Đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm nổi bật trong cuộc đời tôi”, Yue nói trong một đoạn video. “Trong môi trường đơn giản và khắc nghiệt này, tôi tìm thấy sự tự do và bình yên nội tâm”.
Câu chuyện của Yue nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước lựa chọn rời bỏ cuộc sống đô thị áp lực để theo đuổi một lối sống tối giản, gần gũi thiên nhiên.
“Đây là cuộc sống mơ ước của mọi người yêu thích câu cá”, một cư dân mạng bình luận. Một người khác hài hước viết: “Chị có cần vệ sĩ không? Tôi không cần lương, chỉ cần được câu cá cùng chị là đủ”.











