Nữ sinh người Gié Triêng ở huyện biên giới mong ước trở thành chiến sĩ công an

Đạt điểm số 25,55, nữ sinh Y Thiên Lý mong rằng có thể truyền cảm hứng, động lực để các bạn ở huyện vùng biên vượt khó, vươn lên trong học tập.

Nữ sinh Y Thiên Lý, học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh luôn nỗ lực, đạt thành tích cao trong học tập.

Nữ sinh Y Thiên Lý, học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh luôn nỗ lực, đạt thành tích cao trong học tập.

Bất ngờ chuyển hướng

Nữ sinh Y Thiên Lý, học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh sinh ra và lớn lên ở huyện biên giới Đăk Glei (Kon Tum). Từ những ngày còn nhỏ em đã ý thức được tầm quan trọng của việc học nên luôn nỗ lực, phấn đấu để đạt thành tích cao.

4 năm học THCS, Y Thiên Lý luôn là thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn Toán của trường. Năm lớp 9, Y Thiên Lý đạt giải Nhất Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường, giải Nhì cấp huyện và giải Khuyến khích cấp tỉnh.

Lên THPT, Y Thiên Lý ít tham gia các cuộc thi để chú tâm vào việc học. Tuy nhiên, với niềm đam mê, yêu thích môn tiếng Anh, nữ sinh đạt giải Khuyến khích trong Kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) toàn quốc. 12 năm học, nữ sinh luôn là học sinh giỏi.

Y Thiên Lý là con thứ 2 trong gia đình có 2 chị, em. Bố, mẹ đều công tác trong ngành Y nên Y Thiên Lý có một niềm yêu thích, đam mê với ngành nghề này. Bước vào lớp 10, nữ sinh Gié - Triêng định hướng bản thân sẽ thi khối B để nối nghiệp cha mẹ.

Sau thời gian dài ôn tập, khi chỉ còn khoảng 2 tháng nữa bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, Y Thiên Lý quyết định chuyển hướng, chú tâm học để thi khối D1. Thời gian gấp rút nhưng em không quá đặt nặng phải ôn tập ngày, đêm mà phân chia lịch học và nghỉ ngơi hợp lý. Thầy cô, gia đình luôn bên cạnh động viên để em cố gắng hoàn thành tốt kỳ thi.

 Nữ sinh Y Thiên Lý và người mẹ thân yêu của em.

Nữ sinh Y Thiên Lý và người mẹ thân yêu của em.

Mặc dù chuyển hướng khi kỳ thi cận kề, nhưng Y Thiên Lý vẫn đạt được điểm số khá cao ở các môn: Toán 8,2; Ngữ văn 8,75; Vật lí 8,25; Hóa học 7,25; Sinh học 7,25 và Ngoại ngữ 8,6.

“Khi biết kết quả em khá bất ngờ, xúc động vì số điểm đạt được cao hơn kỳ vọng. Em chia sẻ niềm vui với cha mẹ, thầy cô và những người bạn của mình. Mặc dù điểm số không quá cao so với mọi người nhưng em đã cố gắng, nỗ lực bằng hết khả năng của mình”, nữ sinh chia sẻ.

Y Thiên Lý bộc bạch, mặc dù bước vào kỳ thi em khá lo lắng và thiếu tự tin với môn tiếng Anh vì thời gian ôn tập ít. Tuy nhiên, em cố gắng giữ bình tĩnh, tập trung để trả lời và chọn đáp án đúng.

Với nữ sinh, môn tiếng Anh quan trọng nhất ở phần từ vựng. Do đó, em tập trung củng cố vốn từ vựng, kĩ năng nhận biết, phán đoán và trau dồi thêm kiến thức thực tế. Do thời gian ôn tập ngắn nên Y Thiên Lý tập trung nghe giảng từ thầy, cô. Phần kiến thức nào khó, chưa hiểu nữ sinh nhờ thầy, cô giúp đỡ, giải đáp. Thời gian rảnh, em luyện giải các đề tham khảo của Bộ GD&ĐT và tham gia các hội, nhóm học tiếng anh trên mạng internet.

“Những năm qua, em thấy các bài đọc hiểu trong đề thi tiếng Anh liên quan nhiều đến kiến thức thực tế. May mắn đây là thế mạnh của em nên em có thể hoàn thành tốt bài thi của mình”, em Y Thiên Lý tâm sự.

Tạo động lực cho các bạn người dân tộc thiểu số

 Giáo viên chủ nhiệm Ngô Thị Hòe luôn là người động viên, hỗ trợ Y Thiên Lý trong học tập.

Giáo viên chủ nhiệm Ngô Thị Hòe luôn là người động viên, hỗ trợ Y Thiên Lý trong học tập.

Với điểm số 25,55 khối D1, Y Thiên Lý nộp nguyện vọng 1 vào Trường Đại học An ninh Nhân dân ( TP Hồ Chí Minh). Bởi ngoài nguyện vọng làm bác sĩ chữa bệnh cho người nghèo, từ nhỏ Y Thiên Lý bị cuốn hút bởi những bộ phim cảnh sát hình sự, truy bắt tội phạm…

“Em thấy môi trường công an khá phù hợp với tính cách của bản thân. Em cũng mong muốn được khoác lên mình bộ quân phục, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp”, em Y Thiên Lý bộc bạch.

Đặc biệt, ở huyện biên giới Đăk Glei, học sinh người địa phương ít có điều kiện học Đại học. Do đó, Y Thiên Lý mong muốn truyền cảm hứng để các bạn vượt khó, vươn lên trong học tập, hiện thực hóa ước mơ của mình.

“Dù điểm số của em không phải là quá xuất sắc nhưng em hy vọng có thể mang đến động lực để các bạn trẻ sau này cố gắng, đạt được thành tích cao hơn nữa. Từ đó, huyện Đăk Glei sẽ có thêm nhiều nhân tài mới, đóng góp xây dựng quê hương”, nữ sinh bày tỏ.

 Y Thiên Lý và giáo viên tiếng Anh Nguyễn Thị Nguyên.

Y Thiên Lý và giáo viên tiếng Anh Nguyễn Thị Nguyên.

Thầy Phan Hữu Đệ, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh cho biết, em Y Thiên Lý là một trong 4 học sinh người Gié - Triêng đạt điểm từ 25 trở lên. Em là nữ học sinh DTTS có điểm số cao nhất trong những năm gần đây.

Theo thầy Đệ, 3 năm THPT em đều là học sinh giỏi. Nữ sinh cũng là một tấm gương năng nổ trong các hoạt động phong trào của trường, lớp. Em là người vui vẻ, hoạt bát và hòa đồng với các bạn cùng trang lứa, luôn hỗ trợ những em ở lớp dưới, đặc biệt giúp đỡ các bạn trong kí túc xá của nhà trường trong việc ôn thi, học nhóm.

"Y Thiên Lý còn có khả năng truyền cảm hứng đến học sinh của trường nói chung và các em người Gié - Triêng nói riêng. Em tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động của Đoàn thanh niên và từng tham gia cuộc thi 'Lãnh đạo trẻ tài năng' do Huyện Đoàn Đăk Glei tổ chức và đạt giải Ba", thầy Đệ nói.

Dung Nguyễn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nu-sinh-nguoi-gie-trieng-o-huyen-bien-gioi-mong-uoc-tro-thanh-chien-si-cong-an-post692451.html