Nữ sinh vùng khó và hành trình chinh phục môn Địa lí

Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025 - 2026, em Trần Hằng Nga, học sinh lớp 9D, Trường THCS Phúc Trạch, xã Phong Nha đã xuất sắc giành giải nhất môn Địa lí, trở thành niềm tự hào của nhà trường và địa phương. Đằng sau thành tích ấy là một hành trình giàu nghị lực và ý chí vươn lên của cô học trò vùng khó.

Hằng Nga sinh năm 2011, trong hoàn cảnh gia đình không trọn vẹn, bố mẹ ly hôn và đều đã có cuộc sống riêng. Hiện, em đang sống cùng bà ngoại và chị gái ở thôn 4 Phúc Đồng, xã Phong Nha. Tuổi thơ thiếu vắng sự chăm sóc đủ đầy của cha mẹ, em đã sớm quen với những thiệt thòi cả về vật chất lẫn tình cảm. Chính những thử thách ấy đã hun đúc trong em tinh thần tự lập, ý chí kiên cường và khát vọng học tập mãnh liệt.

Do hoàn cảnh không được như bao bạn bè cùng trang lứa hằng ngày sau buổi đến trường, em tranh thủ phụ giúp bà việc nhà, tối đến lại miệt mài bên trang sách. Ở trường, em được thầy cô và bạn bè đánh giá là học sinh có tinh thần tự học cao, đặc biệt say mê môn Địa lí. Không chỉ nắm vững kiến thức trên lớp, em còn chủ động tìm tòi qua sách vở và nhiều nguồn tài liệu khác để mở rộng hiểu biết.

Trần Hằng Nga giành giải nhất môn Địa lí tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2025-2026 - Ảnh: Thùy Trang

Trần Hằng Nga giành giải nhất môn Địa lí tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2025-2026 - Ảnh: Thùy Trang

Chia sẻ về quá trình bén duyên với môn Địa lí, Hằng Nga cho hay: “Từ nhỏ em luôn mơ ước khi lớn lên sẽ được đi khắp mọi nơi để tìm hiểu về cuộc sống, thiên nhiên và con người, được khám phá những vùng đất mới và những điều bí ẩn xung quanh mình, nên ngay khi bước vào cấp THCS em đã yêu thích môn Địa lí và say mê với môn học này. Với em, môn Địa lí không chỉ là những bài học trên lớp, mà còn là cánh cửa mở ra một thế giới rộng lớn, giúp em hiểu hơn về thiên nhiên, con người và cuộc sống xung quanh. Đoạt được giải nhất môn Địa lí, em rất vui, đây là món quà lớn nhất em muốn dành tặng cho bà ngoại và các thầy cô giáo đã tận tình dạy dỗ em”.

Theo cô giáo chủ nhiệm Trần Nhật Linh, Hằng Nga là học sinh có tư duy tốt, ý thức học tập nghiêm túc và tinh thần cầu tiến cao: “Trong quá trình giảng dạy, tôi đã gặp nhiều học sinh giỏi, nhưng Hằng Nga là một trường hợp để lại cho tôi nhiều ấn tượng đặc biệt. Em luôn chủ động tìm tòi, đào sâu kiến thức, mở rộng hiểu biết vượt ra ngoài sách giáo khoa. Điều đáng quý là dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều thiếu thốn, thiệt thòi, nhưng em chưa bao giờ tỏ ra tự ti hay buông xuôi, mà luôn nỗ lực để học thật tốt. Trong các buổi ôn luyện đội tuyển, Hằng Nga luôn là học sinh chuẩn bị bài rất kỹ, tích cực trao đổi. Với những nội dung kiến thức nâng cao, em sẵn sàng dành thêm thời gian tự nghiên cứu, sau đó trao đổi lại với cô giáo để hiểu sâu vấn đề. Chính sự kiên trì và thái độ học tập nghiêm túc ấy đã giúp em tiến bộ nhanh và ngày càng vững vàng hơn”.

Không chỉ nổi bật môn Địa lí, ở trường Hằng Nga còn được bạn bè mến phục bởi sự chắc chắn, đồng đều trong tất cả các môn học. Nhiều năm liền, em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc của trường. Đằng sau những thành tích ấy là sự nỗ lực bền bỉ của bản thân, sự tận tâm dìu dắt của thầy cô và đặc biệt là sự hy sinh thầm lặng của người bà năm nay đã ngoài 70 tuổi, vẫn ngày ngày tần tảo mưu sinh nuôi em ăn học.

Bà Lê Thị Thông xúc động chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình cháu thiệt thòi từ nhỏ nên tôi vừa làm bà, vừa thay cha mẹ để chăm lo, dạy dỗ cháu. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng tôi luôn nhắc cháu phải cố gắng học hành để sau này có cái nghề, có tương lai. Khi biết cháu đoạt giải, tôi mừng lắm, bao nhiêu vất vả cũng thấy xứng đáng. Tôi chỉ mong cháu tiếp tục học thật giỏi để sau này có cuộc sống ổn định, không phải vất vả”.

Sự nỗ lực bền bỉ của Hằng Nga đã được đền đáp xứng. Thành tích ấy không chỉ là niềm tự hào của riêng em mà còn là minh chứng rõ nét cho ý chí vượt khó vươn lên của một học sinh vùng miền núi. Câu chuyện của Trần Hằng Nga không chỉ dừng lại ở một thành tích học tập, mà còn mở ra hành trình đẹp của nghị lực, niềm tin và khát vọng vươn xa.

Từ mái trường nơi vùng khó, cô học trò nhỏ đang bền bỉ viết tiếp ước mơ bằng chính sự đam mê và ý chí của mình, để từ những trang sách hôm nay em tự tin bước ra thế giới rộng lớn ngày mai. Hành trình chinh phục tri thức của em vẫn đang tiếp tục, bền bỉ và lặng lẽ như chính nghị lực của mình.

Thùy Trang

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/giao-duc/202604/nu-sinh-vung-kho-va-hanh-trinh-chinh-phuc-mon-dia-li-d4e187e/