Nữ tài xế 'hết hồn' vì ô tô biến mất tại tiệm rửa xe, bất ngờ nơi tìm thấy

Ngô Võ Hào vào tiệm rửa xe ở Khánh Hòa, giả danh nhân viên của chủ xe, lừa lấy ô tô rồi đem về gần nhà giấu trong bụi cây nhưng nhanh chóng bị công an lần ra, khống chế cùng tang vật.

Ngày 16/7, Công an xã Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) tiếp tục lấy lời khai Ngô Võ Hào (31 tuổi, trú xã Diên Khánh) để làm rõ động cơ chiếm đoạt ô tô tại một tiệm rửa xe trên địa bàn.

Trước đó, chiều 15/7, bà Đ.P.Q.C (44 tuổi) lái ô tô đến một tiệm rửa xe ở xã Diên Khánh, để lại xe cho nhân viên làm sạch rồi rời đi giải quyết công việc. Tuy nhiên, khi quay lại sau khoảng một giờ, bà hốt hoảng phát hiện chiếc xe đã “bốc hơi”.

Về phía chủ tiệm rửa xe phản hồi, trong lúc bà C. vắng mặt, có một thanh niên đến nhận là nhân viên của bà, nói rằng được cử đến lấy xe. Người này trả tiền rửa xe đầy đủ, sau đó lái ô tô rời đi.

Ngô Võ Hào khi bị công an khống chế. Ảnh: X.N

Ngô Võ Hào khi bị công an khống chế. Ảnh: X.N

Công an xã Diên Khánh nhận tin báo đã vào cuộc xác minh. Qua trích xuất camera cùng cơ sở dữ liệu, công an xác định thanh niên sống ở địa phương, tên Ngô Võ Hào, trú tại tổ dân phố Phúc Lộc 3, nên tổ chức lần tìm.

Tại nhà của Hào, công an tìm thấy ô tô được anh ta giấu trong bụi cây gần nhà. Đối tượng đang chuẩn bị đưa chiếc xe đi tẩu thoát.

Theo hồ sơ, Hào từng có tiền án về tội "mua bán trái phép chất ma túy" và bị TAND huyện Diên Khánh (cũ) tuyên phạt 7 năm tù, chấp hành xong án phạt vào năm 2018.

Xuân Ngọc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nu-tai-xe-het-hon-vi-o-to-bien-mat-tai-tiem-rua-xe-bat-ngo-noi-tim-thay-2422476.html