Nữ tân binh Pa Kô lên đường nhập ngũ nối nghiệp cha ông

Nữ tân binh người Pa Kô Hồ Hạ Bảo Thương quyết định lên đường nhập ngũ để thỏa ước vọng trở thành một người lính và nối nghiệp cha ông.

Ngày nhập ngũ đã điểm, nữ tân binh người Pa Kô Hồ Hạ Bảo Thương (22 tuổi) trú xã Lìa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị chuẩn bị những tư trang cá nhân trước giờ giao nhận quân.

Tân binh Hồ Hạ Bảo Thương.

Tân binh Hồ Hạ Bảo Thương.

Thương vẫn còn cảm giác lâng lâng khó tả khi biết giấc mơ thuở bé sắp thành hiện thực. Được đứng trong hàng ngũ của lực lượng vũ trang, Thương xem đây là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng nên bản thân cần phấn đấu rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trưởng thành hơn.

Chia sẻ về quyết định xin nhập ngũ, Thương cho biết, tháng 9/2023, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Huế, em trình bày nguyện vọng muốn đi nghĩa vụ quân sự với gia đình. Biết con quyết tâm thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc, bố mẹ Thương đồng tình, động viên con yên tâm lên đường hoàn thành nhiệm vụ tại đơn vị. Trải qua quá trình sơ tuyển, cô gái Pa Kô đủ điều kiện nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an.

Nguyên nhân viết đơn xin nhập ngũ được Thương giải thích, bởi bố em là một người lính, đang phục vụ trong lực lượng vũ trang. Từ ngày nhỏ, Thương luôn thần tượng và ước mong một ngày được khoác lên mình màu xanh áo lính như bố. Khi có đủ điều kiện, nhận được sự đồng ý của gia đình em nhanh chóng thực hiện dự định ấp ủ bấy lâu.

Bảo Thương nhận tư trang, vật dụng để chuẩn bị nhập ngũ tham gia thực hiện nghĩa vụ CAND.

Bảo Thương nhận tư trang, vật dụng để chuẩn bị nhập ngũ tham gia thực hiện nghĩa vụ CAND.

Theo lãnh đạo xã Lìa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Hồ Hạ Bảo Thương sinh ra, lớn lên trong một gia đình nhiều truyền thống cách mạng, ông bà tham gia kháng chiến cứu nước, có bố mẹ đều là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bảo Thương bảo đảm các tiêu chuẩn đăng ký tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an. Qua quá trình tuyển chọn, Thương trở thành nữ tân binh duy nhất tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2024 của Công an tỉnh Quảng Trị.

Năm 2024, tại tỉnh Quảng Trị cũng có nhiều nữ tân binh khác lên đường nhập ngũ. Trong đó, tân binh Trần Thị Phương Thảo (24 tuổi) trú thôn Huỳnh Công Đông, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh là trường hợp khá đặc biệt khi bỏ hẳn một công việc với mức lương đáng mơ ước để trở về, khoác lên màu xanh áo lính.

Người thân động viên và chuẩn bị tư trang cho Phương Thảo (áo đỏ) trước ngày nhập ngũ.

Người thân động viên và chuẩn bị tư trang cho Phương Thảo (áo đỏ) trước ngày nhập ngũ.

Chia sẻ trước khi nhập ngũ, tân binh Trần Thị Phương Thảo cho biết, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm (thuộc Đại học Huế), cô được nhận vào làm tại một trang trại lớn ở tỉnh Bình Phước với công việc là bác sĩ thú y, thu nhập 18 triệu đồng/tháng.

Khi công việc vào guồng, Thảo có quyết định bất ngờ khi gọi điện về nhà xin nhập ngũ vào tháng 10/2023. Nhận tin này, bố mẹ Thảo bất ngờ, lo lắng khi gia đình chỉ có 2 người con gái và mọi thứ với Thảo vẫn đang rất ổn định.

Thấy bố mẹ còn nhiều suy tư, Thảo gọi điện về nhà liên tục để trình bày nguyện vọng của bản thân. Thảo cho biết, ngay từ nhỏ, màu xanh áo lính đã in sâu trong tâm trí em với hình ảnh người chiến sĩ bộ đội cụ Hồ xông pha trên mọi mặt trận. Trong gia đình, ông nội của Thảo từng chiến đấu trên chiến trường Điện Biên Phủ. Bố em là ông Trần Trọng Thiện, cũng từng là bộ đội, có thời gian huấn luyện trong quân ngũ.

Bố mẹ Thảo tôn trọng quyết định của con gái và sẽ ủng hộ hết mình, động viên con hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bố mẹ Thảo tôn trọng quyết định của con gái và sẽ ủng hộ hết mình, động viên con hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau nhiều lần thuyết phục, Thảo cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của bố mẹ. Đến cuối tháng 1/2024, Thảo nhận được lệnh gọi công dân lên đường nhập ngũ. Vợ chồng ông Thiện khẳng định, bản thân tôn trọng quyết định của con gái và sẽ ủng hộ hết mình, động viên con hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với đồng chí của mình, nữ tân binh Lê Thị Kim Oanh (23 tuổi), trú xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh và Lưu Thị Ngọc Hà (23 tuổi) trú xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh cũng lên đường nhập ngũ. Các tân binh cho biết, họ tình nguyện nhập ngũ với mong muốn hoàn thành nghĩa vụ công dân, có thể đóng góp và cống hiến sức trẻ của mình để xây dựng quê hương, đất nước.

Đan Thanh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nu-tan-binh-pa-ko-len-duong-nhap-ngu-noi-nghiep-cha-ong-169240226065750743.htm