Nữ thủ kho chuyên cần

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ 'Vũ khí là mồ hôi, nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội, vì vậy phải quý trọng nó, phải tiết kiệm, ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý', Đại úy QNCN Nguyễn Thị Thu Hoài, thủ kho đạn, phân kho KD, Kho KV1 (Cục Quân khí, Tổng cục kỹ thuật) đã luôn nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong tiết thu giữa tháng 10, chúng tôi có dịp cùng đoàn công tác của Cục Quân khí đến thăm phân kho KD, Kho KV1. Bước vào dãy nhà kho đạn, mùi dầu mỡ bốc lên khen khét khiến không ít người trong chúng tôi cảm thấy khó chịu. Vậy mà bên những hòm đạn, Đại úy QNCN Nguyễn Thị Thu Hoài, thủ kho đạn, phân kho KD, Kho KV1 vẫn miệt mài tiến hành kiểm tra hệ thống thông gió, dây chống sét, theo dõi nhiệt độ, độ ẩm nhà kho.

Dừng tay nghỉ ngơi sau khi vừa tỉ mỉ ghi chép lại các số liệu, chị Hoài cười hiền: “Năm 1999, sau khi tốt nghiệp thì tôi được nhận nhiệm vụ về Kho KV1 công tác. Thời gian đầu, một mình đứng giữa những hàng hòm đạn, thuốc nổ lớn nhỏ, cao chất ngất… tôi chỉ biết khóc vì sợ. Vậy mà đến bây giờ cũng được 20 năm rồi.”

Kho KV1 là nơi tiếp nhận, cấp phát, thu hồi cất giữ, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa các loại đạn dược. Bởi vậy công việc của người lính quân khí đòi hỏi sự kiên trì, chính xác, tự giác, cẩn trọng, không được phép sai sót và trách nhiệm cao. Chia sẻ với chúng tôi, Đại úy QNCN Nguyễn Thị Thu Hoài cho biết: “Có nhiều người nói thủ kho đơn giản chỉ là có việc thì mở kho, hết việc đóng lại, đơn giản và gọn nhẹ. Nhưng ít ai biết được rằng công việc này thường trực hiểm nguy, rủi ro có thể xẩy ra bất cứ lúc nào…”.

 Đại úy QNCN Nguyễn Thị Thu Hoài đang ghi chép lại các số liệu.

Đại úy QNCN Nguyễn Thị Thu Hoài đang ghi chép lại các số liệu.

Là một thủ kho đạn dược, chị Hoài được giao nhiệm vụ quản lý 3 nhà kho với bán kính gần 4 km. Công việc của người thủ kho thường bắt đầu bằng việc thực hiện vệ sinh kho và xung quanh, rồi tổ chức chống ẩm mốc, han gỉ, kiểm tra diệt mối các thùng súng đạn, phát quang chống cháy, kiểm tra hàng, cấp phát, tiếp nhận đầy đủ, chính xác số lượng, chất lượng hàng, đôi khi sửa chữa những chỗ hỏng hóc nhỏ của nhà kho. “Vào mùa hè, nhiệt độ trung bình bên trong kho đạn luôn hơn 40 độ C, nắng nóng cùng với độ ẩm cao khiến không ít lần tôi bị choáng váng đầu óc. Để đảm bảo tính chất công việc, những ngày hè chúng tôi thường bắt đầu giờ làm vào 5 giờ sáng…”, chị Hoài tâm sự.

Để hoàn thành tốt công việc được giao, Đại úy QNCN Nguyễn Thị Thu Hoài đã luôn tham gia đầy đủ công tác huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân. Cùng với đó, chị Hoài luôn cố gắng tìm tòi, nghiên cứu sổ sách, mẫu biểu đăng ký thống kê, tìm hiểu từng loại đạn dược, học hỏi kinh nghiệm ở đồng đội, kết hợp với kiến thức đã học để sắp xếp công việc một cách khoa học, hợp lý, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra. Thực hiện việc cấp phát tiếp nhận đầy đủ chính xác, đúng thủ tục nguyên tắc. Tham gia bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vũ khí, đảo hòm sắp xếp đạn.

 Đại úy QNCN Nguyễn Thị Thu Hoài bên thiết bị soi kiểm tra mối.

Đại úy QNCN Nguyễn Thị Thu Hoài bên thiết bị soi kiểm tra mối.

20 năm gắn bó với nghiệp quân khí, chị Hoài đã đưa ra nhiều sáng kiến, ứng dụng đạt hiệu quả cao. Trong đó phải kể đến “Thiết bị soi kiểm tra mối” được Cục Quân khí tặng giấy khen năm 2013. “Công việc kiểm tra mối mọt là việc làm thường xuyên của một người thủ kho. Tuy nhiên, mỗi lần tiến hành công việc này, chúng tôi đều tốn rất nhiều thời gian và công sức. Về nhà tôi cứ trăn trở mãi, cứ nghĩ làm như thế nào để không chỉ mình mà những người đồng chí, đồng đội của mình đỡ vất vả hơn…”, chị Hoài bộc bạch. Với những vật liệu dễ kiếm, có thể tận dụng từ những sản phẩm gỗ hỏng loại ra, gia công đơn giản, đến nay sáng kiến đã được áp dụng tại tất cả các nhà kho trong và ngoài đơn vị.

Nói về Đại úy QNCN Nguyễn Thị Thu Hoài, Trung tá QNCN Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội phụ nữ Kho KV1 chia sẻ: "Không chỉ làm tốt công việc được giao, chị Hoài còn là 1 tấm gương sáng trong việc nuôi dạy con cái và phát triển kinh tế gia đình. Tận dụng đất trống trong khu kỹ thuật, chị Hoài đã tích cực tăng gia, chăn nuôi gia súc gia cầm, chăm sóc ao thả cá… thu nhập từ các sản phẩm tăng gia đạt hơn 6 triệu đồng/năm.”

Ý thức, trách nhiệm cao trong công việc; chia sẻ, giúp đỡ đồng chí, đồng đội trong cuộc sống thường ngày, 2 năm liền (2013, 2014), Đại úy QNCN Nguyễn Thị Thu Hoài được bầu là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; năm 2015 được tặng thưởng bằng khen của Bộ Quốc phòng…

Bài, ảnh: PHÙNG TRANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nu-thu-kho-chuyen-can-598610