Nửa đêm giúp du khách nước ngoài tìm được tài sản thất lạc

Ngày 15-5, Công an thành phố Hà Nội thông tin, lực lượng công an thành phố vừa nhận được thư của chị Trina Nicole (sinh năm 1999; quốc tịch Philippines, hiện đang sống và làm việc ở Qatar) cảm ơn về việc giúp chị nhanh chóng tìm lại tài sản thất lạc.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 14-5, chị Trina Nicole đến Công an phường Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trình báo sự việc trước đó cùng 2 người bạn đặt chuyến xe Grab từ hồ Hoàn Kiếm về khách sạn Hà Nội Liliane. Tuy nhiên, khi xuống xe, chị phát hiện quên điện thoại iphone 14 pro trên xe và đã điện thoại đến số thuê bao của mình nhưng không liên lạc được.

Chị Trina Nicole gửi thư cảm ơn lực lượng công an. Ảnh: Chu Dũng

Chị Trina Nicole gửi thư cảm ơn lực lượng công an. Ảnh: Chu Dũng

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Hàng Bồ đã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) xác minh và xác định được xe Grab đã chở chị Trina Nicole. Tuy nhiên, sau khi trả nhóm khách của chị Trina Nicole, tài xế đã nhận và chở thêm nhiều "cuốc" khác, không biết về tài sản du khách quên.

Đến 22h30 cùng ngày (14-5), bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng Công an phường Hàng Bồ và Phòng Cảnh sát giao thông cùng sự hỗ trợ của Tổng đài điều hành của hãng xe công nghệ Grab đã tìm được và trao trả chiếc điện thoại cho chị Trina Nicole. Thông tin ban đầu, chiếc điện thoại trên được 2 vợ chồng du khách quốc tịch Hàn Quốc nhặt được đem trình báo với cơ quan công an.

Nhận lại tài sản, chị Trina Nicole đã xúc động viết thư cảm ơn Công an thành phố Hà Nội. Bức thư thể hiện sự ấn tượng trước tinh thần làm việc khẩn trương, quyết liệt của lực lượng công an, đồng thời, đánh giá cao về sự an toàn, thân thiện của Thủ đô Hà Nội.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nua-dem-giup-du-khach-nuoc-ngoai-tim-duoc-tai-san-that-lac-666334.html