Nước mắt để dành cho ngày hạnh phúc

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Trị năm nay đã 100 tuổi. Cả đời mẹ gắn bó với xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (nay là xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi).

Mẹ yêu mảnh đất này bởi ở đây, mẹ đã có gia đình và sinh được hai người con trai để chăm sóc, yêu thương. Ở tuổi xưa nay hiếm, mẹ vẫn còn sức khỏe để sum vầy bên con cháu. Thế nhưng, mỗi khi ký ức ùa về, mẹ vẫn không thể nguôi ngoai nỗi đau mất chồng, mất con-nỗi đau đã kéo dài hơn nửa thế kỷ nhưng vẫn hằn sâu trong trái tim.

Mẹ Nguyễn Thị Trị cùng con trai út và cán bộ, nhân viên Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi thắp hương tại phần mộ liệt sĩ Huỳnh Cội, liệt sĩ Huỳnh An ở Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Đông.

Mẹ Nguyễn Thị Trị cùng con trai út và cán bộ, nhân viên Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi thắp hương tại phần mộ liệt sĩ Huỳnh Cội, liệt sĩ Huỳnh An ở Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Đông.

Năm 1955, theo tiếng gọi của non sông, chồng của mẹ Trị là ông Huỳnh Cội lên đường tham gia kháng chiến. Từ đó, mọi nhớ thương, gian khổ, mẹ lặng lẽ gánh chịu một mình. Ở vùng quê “chưa mưa đã lụt, chưa nắng đã hạn” này, mẹ Trị đã trải qua những tháng ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để nuôi dạy các con khôn lớn, nên người... Năm 1966, chồng hy sinh, khi ấy mẹ Trị mới 35 tuổi. Nỗi đau chưa nguôi ngoai thì năm 1970, con trai cả của mẹ là Huỳnh An lại lên đường thay cha đánh giặc. Ngày con đi, nước mắt mẹ không rơi, mẹ nói: "Nước mắt để dành cho ngày hạnh phúc mẹ đón con trở về".

Thế nhưng, niềm hy vọng của mẹ Trị rồi cũng hóa thành nỗi đau không bao giờ nguôi. Đất nước đã thống nhất, nhưng chồng và con trai của mẹ mãi mãi không trở về. Trên bàn thờ gia đình, tấm giấy báo tử được đặt trang trọng như minh chứng lặng lẽ cho sự hy sinh của những người thân yêu. Mỗi khi nhớ chồng, nhớ con, mẹ lại kể những câu chuyện năm xưa, những ký ức chưa bao giờ phai nhạt. Suốt mấy chục năm qua, ông Huỳnh Thuận-người con trai út của mẹ vẫn lặng lẽ ngồi bên lắng nghe để san sẻ nỗi nhớ thương của mẹ.

Không chỉ chịu nỗi đau mất chồng, mất con, trong những năm tháng kháng chiến, mẹ Trị còn nhiều lần bị địch bắt, tra khảo, đánh đập dã man vì có người thân tham gia cách mạng. Dẫu phải chịu nhiều đòn roi, mẹ vẫn một lòng son sắt, kiên quyết không khai, giữ trọn niềm tin và lòng trung nghĩa với Tổ quốc. Dù tuổi cao, sức yếu, mỗi dịp lễ, tết hay ngày giỗ, mẹ Trị vẫn đến Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Đông để thắp hương cho chồng và con trai, đã được quy tập về an nghỉ tại quê nhà từ năm 2007.

Bằng tình cảm và lòng biết ơn, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Trị. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên và chăm lo cho mẹ như người thân trong gia đình. Với những người lính biên phòng, mẹ Trị không chỉ là nhân chứng của những năm tháng chiến tranh mà còn là biểu tượng của sự hy sinh thầm lặng.

Những năm gần đây, sức khỏe của mẹ Trị yếu dần. Đều đặn hằng tháng, quân y Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi lại đến khám bệnh, kê thuốc và dặn dò mẹ giữ gìn sức khỏe. Mỗi lần như vậy, mẹ Trị lại thấy lòng mình ấm áp. Nhìn những người lính trong màu xanh quân phục, mẹ như thấy bóng dáng của chồng, của con mình năm nào.

SA MỘC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chien-dich-500-ngay-dem-tri-an-liet-si/nuoc-mat-de-danh-cho-ngay-hanh-phuc-1047497