Nước Pháp ăn mừng Ngày hội Âm nhạc trong màu sắc của EURO

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, đã thành truyền thống từ 42 năm nay, cứ đến ngày 21/6, cả nước Pháp trở thành sàn diễn khổng lồ của những người chơi nhạc và yêu âm nhạc.

Người dân tụ tập để xem ca nhạc.

Người dân tụ tập để xem ca nhạc.

Khắp nơi, trên đường phố, trong quán bar, dọc sông Sein hay dưới bến tàu điện ngầm... đâu đâu cũng nghe thấy những giai điệu của pop, rock, balade, hay dân ca, thính phòng... Người có nhạc cụ thì chơi nhạc cụ, người có giọng thì hát, người thích nhảy thì nhún nhảy, không biết nhảy thì góp vui bằng những tràng pháo tay. Tất cả, dù là chuyên nghiệp hay nghiệp dư, dù là nghệ sĩ tài năng hay người mới bắt đầu, là thanh niên hay thậm chí người già, ai ai cũng có thể tụ tập thành một ban nhạc đường phố, ca hát, uống và nhảy thâu đêm suốt sáng cùng các khán giả của mình. Nước Pháp là vậy, từ 42 năm nay, ngày 21/6 luôn là dịp để âm nhạc tỏa sáng, để gắn kết con người với nhau bằng những giai điệu của cuộc sống.

Khởi đầu vào ngày 21/6/1982 theo ý tưởng của Bộ trưởng Văn hóa Pháp Jack Lang, Ngày hội Âm nhạc đã trở thành điểm hẹn thường niên không thể thiếu của người dân Pháp.

Khách xem bóng đá Euro tràn cả ra đường phố.

Khách xem bóng đá Euro tràn cả ra đường phố.

Và không chỉ có nước Pháp, 10 năm sau đó, sự kiện này đã được tổ chức ở 85 quốc gia và 5 châu lục. Vào năm 2010, hơn 100 quốc gia đã hưởng ứng và đến nay sự kiện đã trở thành một lễ hội quốc tế thực sự với sự đón nhận của hơn 120 quốc gia.

Ngày hội Âm nhạc năm nay ở Pháp còn đặc biệt hơn khi diễn ra cùng ngày với trận đấu loại Euro giữa hai ĐT Pháp và Hà Lan. Ở nhiều nơi tại thủ đô Paris và các thành phố lớn, bóng đá và âm nhạc cùng giao hòa và bùng nổ. Từ 8h tối, quán Bistro Orleans có lắp đặt tivi đã chật kín người, khách ngồi tràn cả ra vỉa hè. Bên cạnh đó, một nghệ sĩ trẻ chơi nhạc DJ sôi động khiến cho không khí lễ hội thêm phần náo nhiệt. Người thích bóng đá dán mắt vào màn hình, người yêu âm nhạc nhún nhảy theo giai điệu của âm thanh. Các bạn trẻ vừa xem bóng đá, vừa lắc lư, vừa cụng ly.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Pháp, hai cô gái trẻ Alice và Elise cho biết họ yêu bóng đá và thích cả âm nhạc, do đó họ đã lựa chọn quán bar này để ngồi. Với các cổ động viên nữ này, mặc dù trận đấu chỉ mang lại kết quả hòa 0 – 0 nhưng họ vẫn có một buổi tối tuyệt vời vì được cùng hòa mình với không khí của EURO, hòa mình vào Ngày hội Âm nhạc.

Những người bạn già tụ họp tại một quán café để cùng chơi nhạc.

Những người bạn già tụ họp tại một quán café để cùng chơi nhạc.

Còn các cổ động viên nam thì chỉ quan tâm đến bóng đá. Họ cho rằng trong trận đấu với Hà Lan tối nay, đội Pháp chưa tỏa sáng. Lối chơi tập thể chưa được thể hiện, các cầu thủ thích chơi cá nhân nhiều hơn và chẳng có tiền vệ nào làm được điều khác biệt. "Thật đáng tiếc khi trận đấu kết thúc mà chẳng có bàn thắng nào được ghi. Chúng tôi hy vọng vào trận cuối vòng loại EURO với đội Ba Lan, Pháp sẽ có thể ghi bàn với tỷ số 3-0. Đội Pháp cố lên!’’, các CĐV chia sẻ.

Có thể nói trận đấu giữa ĐT Pháp và Hà Lan tuy không có bàn thắng nhưng nó diễn ra đúng Ngày hội Âm nhạc nên vẫn vô cùng sôi động. Và dù kết quả ra sao thì các CĐV Pháp vẫn có một bữa tiệc âm nhạc và bóng đá hoành tráng, khó quên.

Bài và ảnh: Nguyễn Thu Hà (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nuoc-phap-an-mung-ngay-hoi-am-nhac-trong-mau-sac-cua-euro-20240622081039238.htm