Ðỡ đầu du học sinh - vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào

Từ hoạt động nhận đỡ đầu sinh viên Lào đang học tập tại Lâm Đồng, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Lâm Đồng đang vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa 2 dân tộc anh em, góp phần làm cho tình đoàn kết Việt - Lào mãi xanh tươi, bền chặt.

Tình cảm gắn bó giữa các em sinh viên Lào và gia đình nhận đỡ đầu

Tình cảm gắn bó giữa các em sinh viên Lào và gia đình nhận đỡ đầu

Từ năm 2016 đến nay, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong tỉnh nhận đỡ đầu 35 sinh viên Lào đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Mỗi suất đỡ đầu là một sợi dây gắn kết thân tình, giúp sinh viên Lào xa quê cảm nhận được tình cảm gần gũi của người Việt Nam; đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác và sẻ chia của Nhân dân 2 nước.

Một trong những “mầm xanh hữu nghị” ấy là Sisahad Mayoulath (tên tiếng Việt là Mây), sinh năm 1999, đến từ tỉnh Champasak. Năm 2017, Mây sang Việt Nam học tiếng Việt, sau đó theo học ngành Luật tại Trường Đại học Đà Lạt. Với cô gái trẻ này, Đà Lạt không chỉ là nơi học tập, mà còn là “quê hương thứ hai”.

Đặc biệt, kể từ khi được gia đình ông Đường Anh Ngữ nhận làm con đỡ đầu, Mây càng cảm nhận rõ hơn tình cảm nồng hậu của con người Việt Nam. “Ba mẹ đỡ đầu luôn quan tâm, yêu thương em như con ruột. Chính tình cảm ấy giúp em vượt qua nỗi nhớ nhà, thêm tự tin, nỗ lực học tập”, Mây nói.

Sau khi tốt nghiệp, Mây mong muốn ở lại Việt Nam một thời gian để trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng chuyên môn. “Em muốn trở thành cầu nối giữa sinh viên 2 nước, góp phần thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, học thuật, tình nguyện… để tình hữu nghị Việt - Lào mãi mãi bền chặt”, Mây chia sẻ.

Cũng như Mây, Chanthaphone Mounthisene (tên tiếng Việt là Lâm), sinh năm 1998, đến từ huyện Paksong, tỉnh Champasak, có nhiều kỷ niệm đẹp trong những năm tháng học tập tại Trường Đại học Đà Lạt. Năm 2016, Lâm sang Việt Nam học ngành Hóa học và Môi trường. Xa quê, Lâm may mắn được gia đình ông Nguyễn Công Thừa nhận đỡ đầu, dành cho em sự quan tâm, chăm sóc như người thân. “Bố Thừa thường mời em qua nhà ăn cơm, cùng trò chuyện và chia sẻ như trong một gia đình. Trong những ngày dịch Covid-19 căng thẳng, các cô chú, anh chị trong nhà luôn quan tâm, mua giúp thực phẩm, thuốc men để em yên tâm học tập. Nhờ vậy, dù ở xa quê, em vẫn cảm thấy ấm áp, an lòng”, Lâm kể lại.

Sau khi tốt nghiệp năm 2022, Lâm trở về Lào, hiện làm việc tại một công ty cà phê ở tỉnh Champasak, mang theo trong tim tình cảm sâu đậm với đất và con người Việt Nam.

Ông Nguyễn Bạn - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Lâm Đồng cho biết: Chương trình đỡ đầu sinh viên Lào là một hình thức ngoại giao nhân dân giàu ý nghĩa. “Mỗi sinh viên Lào được đỡ đầu như có thêm một gia đình, một điểm tựa tinh thần. Đây là cầu nối để tăng cường sự giao lưu, hiểu biết văn hóa và gắn bó giữa nhân dân 2 nước. Chúng tôi luôn coi đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào”, ông nhấn mạnh.

Tình đoàn kết Việt - Lào là tài sản vô giá được hun đúc qua bao thế hệ đang tiếp tục được gìn giữ và phát huy bằng những việc làm thiết thực như thế. Từ tình yêu thương của những người cha, người mẹ đỡ đầu, những “mầm xanh hữu nghị” ấy sẽ lớn lên, góp phần làm cho mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Nhật Quỳnh .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/o-dau-du-hoc-sinh-vun-dap-tinh-huu-nghi-viet-lao-395676.html