Ở nơi nghĩa tình lan tỏa

Những năm qua, không chỉ là địa chỉ tin cậy đào tạo các sĩ quan tương lai cho lực lượng tăng thiết giáp (TTG) toàn quân, Trường Sĩ quan TTG, Binh chủng TTG còn làm tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội...

Cùng cán bộ Phòng Chính trị Trường Sĩ quan TTG, chúng tôi đến thăm nhà Thiếu tá QNCN Lại Thế Tải. Mời chúng tôi ly nước trà xanh ấm nóng, chuyện về những khó khăn trong cuộc sống, sự quan tâm của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường cùng những tấm lòng trân quý của đồng chí, đồng đội dành cho gia đình anh cứ thế được trải lòng. Lại Thế Tải sinh ra và lớn lên ở xã Hà Bình (Hà Trung, Thanh Hóa), nhập ngũ năm 1993. Sau đó, anh được tạo điều kiện đi học rồi về công tác tại Sư đoàn 309, Quân đoàn 4 ở Biên Hòa, Đồng Nai. Năm 2007, anh Tải được điều chuyển về Trường Sĩ quan TTG công tác.

Lãnh đạo, chỉ huy Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp trao quà trong dịp khánh thành nhà mới tặng người có công tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), tháng 7-2022.

Lãnh đạo, chỉ huy Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp trao quà trong dịp khánh thành nhà mới tặng người có công tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), tháng 7-2022.

Nhiều năm sống trong cảnh chồng Nam-vợ Bắc, về đơn vị mới, anh bàn với vợ chuyển về gần đơn vị (xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) để cả nhà có điều kiện gần nhau hơn. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình Thiếu tá QNCN Lại Thế Tải, Đảng ủy, Ban giám hiệu và cán bộ, giảng viên trong trường đã đề nghị Bộ tư lệnh và cấp trên hỗ trợ kinh phí giúp anh chị có điều kiện xây tổ ấm của riêng mình. Quá trình xây nhà, anh em đơn vị đã đến góp nhiều ngày công. Ngày khánh thành nhà mới, vợ chồng Thiếu tá QNCN Lại Thế Tải không giấu được xúc động và hạnh phúc, bởi sau bao năm, đến nay đã được ở trong ngôi nhà khang trang, ấm tình đồng đội.

Còn Trung úy QNCN Phan Thị Thanh Huyền, nhân viên nuôi quân Tiểu đoàn bộ, Tiểu đoàn 1 kể với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình trong ánh mắt rưng rưng: “Trước đây, khi phát hiện chồng tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, nhiều năm phải ở trong ngôi nhà xập xệ, xuống cấp. Hiểu được hoàn cảnh của vợ chồng tôi, năm 2019, nhà trường đã hỗ trợ chúng tôi xây dựng nhà đồng đội. Chồng tôi vô cùng xúc động vì trước khi ra đi, anh ấy đã được ở trong ngôi nhà khang trang được xây nên từ tấm lòng, tình cảm của đồng chí, đồng đội”.

Đó chỉ là hai trong nhiều trường hợp cán bộ, công nhân viên nhà trường được thụ hưởng chính sách từ chương trình xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội của Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh TTG và của nhà trường những năm qua. Đại tá Nguyễn Mạnh Hiến, Phó chính ủy nhà trường khẳng định: “Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, công tác chính sách, hậu phương quân đội luôn được nhà trường quan tâm, tích cực triển khai thực hiện. Hằng năm, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chu đáo, toàn diện các mặt hoạt động của công tác chính sách, trong đó đặc biệt ưu tiên những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, gia đình quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt...".

Ngoài ra, nhà trường còn chủ động đề xuất, tham mưu cho Bộ tư lệnh và phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương thẩm định và tổ chức xây dựng nhiều nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn cả nước. Với phương châm đến tận nơi, trao đúng đối tượng, tháng 5-2022 vừa qua, Đại tá Nguyễn Mạnh Hiến đã trực tiếp dẫn đoàn vào khảo sát xây nhà tình nghĩa tặng mẹ Y Tên (sinh năm 1920)-mẹ liệt sĩ ở khối 6, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Khu vực mẹ ở đường sá đi lại khó khăn, các anh đã liên hệ với chính quyền địa phương để nhờ tư vấn, mua nguyên vật liệu, nhân công xây dựng. Mẹ Y Tên là người dân tộc Vân Kiều, không nói được tiếng Việt, nhưng nhìn ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của mẹ, các anh thấy rất ấm lòng. Nhờ cán bộ địa phương phiên dịch giúp, anh Hiến hỏi về nguyện vọng của mẹ. Mẹ bảo, cả đời mẹ chỉ mong có được ngôi nhà vững chãi để ở. Cử chỉ tin tưởng cùng lời cảm ơn chí tình của mẹ đã theo anh Hiến trên suốt quãng đường từ Quảng Trị trở về Vĩnh Phúc...

Nhiều năm qua, Trường Sĩ quan TTG là điểm sáng trong công tác chính sách, hậu phương quân đội của Binh chủng TTG. Từ năm 2016 đến nay, nhà trường đã trao 2 nhà đồng đội và 3 nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách. Hằng năm, cán bộ, giảng viên, học viên, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan-binh sĩ của nhà trường tích cực tham gia công tác dân vận, thăm hỏi, động viên và giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn, trẻ em nghèo vượt khó, học giỏi; tiến hành nhiều đợt khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách trên địa bàn đóng quân; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Để có kết quả này, những năm qua, công tác chính sách, hậu phương quân đội luôn được Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường quan tâm sát sao, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ, trong các nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy nhà trường đều có sự đánh giá, kiểm điểm, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện công tác chính sách với quân đội và hậu phương quân đội.

Nhiều hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên nhà trường tham gia hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “lá lành đùm lá rách” với tinh thần tương thân tương ái... được triển khai hiệu quả. Với cách làm này, 100% cán bộ, công nhân viên nhà trường tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. “Đây là những kết quả rất đáng mừng, thể hiện sự đoàn kết, chí tình chí nghĩa, thực hiện đúng tôn chỉ “thương người như thể thương thân” mà chúng tôi vẫn thường tuyên truyền ở nhà trường”-Đại tá Nguyễn Mạnh Hiến khẳng định.

Bài và ảnh: THU THỦY - THÁI KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/o-noi-nghia-tinh-lan-toa-707537