Ô tô lao xuống sông, ông ngoại phá kính cứu cháu 30 tháng tuổi thoát chết trong gang tấc
Sáng sớm nay tại Quảng Ngãi, một vụ tai nạn hi hữu xảy ra khi ô tô chở ông ngoại cùng cháu nhỏ 30 tháng tuổi bất ngờ lao khỏi cầu rồi chìm xuống sông. May mắn, người ông kịp phá cửa kính, đưa cháu ra ngoài an toàn trước khi được người dân ứng cứu.
Khoảng 6h sáng ngày 27/5, tại khu vực cầu Bốn Cấn (xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi một chiếc ô tô rơi xuống sông.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ông Hữu V (trú xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa) điều khiển ô tô chở cháu ngoại 30 tháng tuổi di chuyển từ xã Nghĩa Trung về trung tâm TP Quảng Ngãi. Khi xe đi đến cầu Bốn Cấn, bất ngờ mất lái, lao qua lan can cầu rồi rơi thẳng xuống lòng sông phía dưới.

Hiện trường vụ tai nạn.
Tiếng động lớn phát ra từ hiện trường khiến nhiều người dân địa phương hoảng hốt. Ngay lập tức, người dân gần khu vực tai nạn đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để hỗ trợ ứng cứu. Tại thời điểm này, họ thấy cửa kính bên lái đã bị đạp bung. Ông V đã kịp thời đưa cháu bé ra khỏi khoang lái qua ô cửa vừa mở, hướng ra ngoài cầu cứu.
Một số người dân không quản hiểm nguy đã lao xuống sông, tiếp nhận cháu bé từ tay ông V rồi nhanh chóng đưa lên bờ. Chỉ khoảng hai phút sau, ông V cũng thoát ra khỏi xe, bơi vào bờ trong trạng thái mệt mỏi nhưng tỉnh táo.
Lực lượng Công an huyện Tư Nghĩa đã có mặt kịp thời tại hiện trường để phong tỏa, bảo vệ khu vực và triển khai công tác trục vớt phương tiện. Xe cứu hộ được điều đến để cẩu chiếc ô tô gặp nạn lên bờ phục vụ công tác điều tra.
Hiện sức khỏe hai ông cháu đã ổn định.