Ở tuổi 73, cụ bà vẫn dũng cảm ly hôn dù bị con rể mắng là 'điên'
Một bức ảnh cụ bà 73 tuổi cầm giấy chứng nhận ly hôn với ánh mắt rạng rỡ đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.
Nhiều người ban đầu chỉ thấy niềm vui muộn màng của một người phụ nữ tuổi xế chiều, nhưng khi câu chuyện phía sau được hé lộ, ai nấy đều lặng đi rồi đồng tình trước quyết định ly hôn dũng cảm ấy.
Nụ cười sau tờ giấy ly hôn ở tuổi 73
Người chia sẻ bức ảnh là cháu gái của cụ bà. Cô cho biết chính mình đã đưa bà ngoại đến cơ quan dân chính để hoàn tất thủ tục ly hôn.
Ngay khi cầm tờ giấy trên tay, bà tỏ ra vô cùng vui vẻ, chủ động nhờ cháu chụp ảnh làm kỷ niệm rồi nhanh chóng gửi cho họ hàng.
Cô gái viết: "Hôm nay đưa bà ngoại 73 tuổi đi làm thủ tục ly hôn. Bà vui lắm. Vừa xong là bảo tôi chụp ảnh, rồi gửi cho mọi người xem. Chỉ cần có dũng khí, thời gian không còn là vấn đề".
Trong bức ảnh, dù cụ bà đeo khẩu trang, nhưng ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc vẫn không thể giấu được.
Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng bà đã dũng cảm bắt đầu lại cuộc đời khi tưởng như đã quá muộn.

Ngay khi cầm tờ giấy trên tay, bà tỏ ra vô cùng vui vẻ, chủ động nhờ cháu chụp ảnh làm kỷ niệm rồi nhanh chóng gửi cho họ hàng.
Hành trình ly hôn không hề dễ dàng
Tuy nhiên, câu chuyện phía sau lại không hề nhẹ nhàng như nụ cười trong bức ảnh. Cháu gái cho biết gần như cả gia đình đều phản đối quyết định ly hôn của bà.
Con rể lớn giữ sổ hộ khẩu và không chịu đưa, thậm chí còn buông lời nặng nề, gọi bà là "đồ điên".
Không nhận được sự ủng hộ, bà lặng lẽ đi qua đi lại dưới sân khu chung cư với tâm trạng buồn bã.
Chứng kiến điều đó, cháu gái nắm tay bà và khuyên bà hãy bình tĩnh, mạnh dạn nói ra những đau khổ đã chịu đựng suốt bao năm. Được động viên, bà tìm đến con gái út và giãi bày tất cả.
Giọng bà bình thản nhưng chứa đựng nhiều cay đắng: cuộc hôn nhân kéo dài cả đời không hạnh phúc, những ý nghĩ tiêu cực từng nhiều lần xuất hiện, nhưng vì con cái bà vẫn cố gắng chịu đựng.
Giờ đây, bà chỉ mong được sống những năm cuối đời theo cách mình muốn.
Nghe xong, con rể út xúc động và quyết định giúp bà. Anh cùng bà đến gặp con rể lớn để xin lại giấy tờ. Cuối cùng, mọi thủ tục cũng được hoàn tất, cụ ông miễn cưỡng ký vào đơn ly hôn.
Nỗi đau giấu kín suốt cả đời
Theo chia sẻ, cuộc hôn nhân của bà kéo dài trong nhiều năm với không ít tổn thương. Cụ ông từng có những hành động khiến bà đau khổ, nhưng vì gia đình, bà chọn cách nhẫn nhịn.
Khi con cái trưởng thành, bà mới đủ dũng khí tìm lối thoát cho mình.
Điều khiến nhiều người xót xa là dù các con đều chứng kiến nỗi buồn của mẹ, họ vẫn không ủng hộ bà ly hôn.
Thậm chí có người còn muốn giữ bà trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc. May mắn thay, bà vẫn có cháu gái luôn đồng hành và tiếp thêm sức mạnh.
Cháu gái cho biết bà ngoại từng làm thợ điện, công việc vốn do nam giới chiếm ưu thế.
Dù không được học hành đầy đủ, bà luôn truyền cho cháu tư duy bình đẳng giới, khuyến khích phụ nữ phải mạnh mẽ, tự lập và biết bảo vệ chính mình.
Có lẽ chính tinh thần ấy đã giúp bà đủ dũng khí đưa ra quyết định quan trọng ở tuổi 73.

Cụ bà thời trẻ
Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại
Câu chuyện cụ bà ly hôn ở tuổi xế chiều khiến nhiều người suy ngẫm. Cuộc đời không có giới hạn cho việc tìm kiếm hạnh phúc.
Dù ở bất kỳ giai đoạn nào, chỉ cần còn sống, con người vẫn có quyền thay đổi, có quyền chấm dứt những điều khiến mình đau khổ.
Nụ cười trong bức ảnh không chỉ là niềm vui cá nhân, mà còn là lời nhắc nhở rằng tự do và hạnh phúc không phụ thuộc vào tuổi tác.
Chỉ cần đủ dũng cảm, mỗi người đều có thể viết lại cuộc đời của mình, ngay cả khi đã đi gần hết chặng đường.
Theo Zhihu











