Ốm nặng, vợ tôi vẫn mù quáng cúng bái khắp nơi chứ không đi khám bệnh

3 năm trở lại đây vợ tôi thường xuyên bị đau đầu, có khi đau vật vã không thể làm gì được. Tôi nhiều lần khuyên vợ đi khám bác sĩ, nhưng vợ tôi nhất định không đồng ý, rồi tiêu tốn cả trăm triệu cho thầy cúng.

Sức khỏe vợ tôi vốn rất tốt, nhưng khoảng 3 năm nay cô ấy thường xuyên đau đầu, có những trận đau kinh hoàng, đến mức ngã bổ nhào ra giữa nhà. Nhưng chỉ vì trước khi bị như vậy, cô ấy có đi xem bói đầu năm, thầy bói nói rằng cuối năm vợ tôi gặp hạn, hạn này do "âm hành" vì mộ phần các cụ nhà tôi bị động, nếu không làm lễ thì sẽ không thể khỏi được. Và đúng là cuối năm ấy vợ tôi ốm thật. 1 tháng cô ấy lại bị đôi ba trận ốm vài ngày mới khỏi, sau đó người lại khỏe khắn như không có vấn đề gì.

Vợ tôi tin tuyệt đối vào thầy cúng, không chịu đi khám bệnh (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Vợ tôi tin tuyệt đối vào thầy cúng, không chịu đi khám bệnh (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Vợ tôi nhớ lại lời thầy phán hồi đầu năm, nên lại đến tìm thầy bói đó để làm lễ. Vợ tôi đã theo thầy bao khóa lễ, nhưng cuối cùng bệnh cũng không đỡ. Một thầy không được, vợ tôi đi khắp nơi tìm thầy cúng nhờ giải hạn, mặc cho tôi khuyên ngăn, cô ấy cũng nhất định không chịu đi bệnh viện.

Mỗi lần nhắc đến chuyện đi khám bệnh, vợ chồng tôi lại cãi nhau. Tôi không biết phải khuyên nhủ vợ thế nào mặc dù rất lo cho sức khỏe của cô ấy.

Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/om-nang-vo-toi-van-mu-quang-cung-bai-khap-noi-chu-khong-di-kham-benh-post1250934.vov